1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nhỏ bên song

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thy à, anh khâm phục cô bạn Ngọc của em đó nha ! Đa tài và biết nhiều chuyện ghê . Thật tình đó .
    Từ chuyện đá banh , đã làm anh ngac nhiên rồi . HÔm qua đi lang thang box Mỹ, anh post bài bàn về chính trị bên Mỹ , tong thong Mỹ trong tuong lai này kia . Thấy Ngọc reply lại một bài lời lẽ phân tích sắc bén . Nếu là nguoi ngoai, anh tin chắc không ai tin đuoc tụi em là đang sống ở VN đâu đó nha ! Anh khen thật tình đó .
    Tụi em tuy sống bên VN, anh cam đoan tụi em còn biết nhiều hơn khối kẻ sống bên này cả chục năm đó .
    Những lời nhỏ như con thỏ này cung là ý vị !
    Thumb up cho nhóm nữ kỹ sư VN của box
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Này Ngọc !
    Anh phục em lắm lắm rồi đó.
    Tối nay buồn ra ngồi đọc những bài viết của Em và ngẩm nghĩ tự nhiên thấy hết buồn mà ko hiểu vì sao.
    Anh đang nằm trong thế cờ " Hàn Tín và Hán Cao Tổ " vậy theo Em Anh nên noi gương Hàn Tín hay Tử Phòng vậy.
    Hãy cho Anh một cách hay nhất trong thời nay để Anh thoát khỏi bế tắt này đi.
    Mong chờ tin.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/11/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hai chữ ?otình yêu?, đa phần người ta nghĩ về tình cảm nam nữ trước tiên .
    Có những thứ tình yêu nhẹ nhàng ở bên ta mà ta không nhìn thấy được. Chúng như ngọn gió nhẹ mùa thu, ánh nắng ấm áp mùa đông len lỏi bên khung cửa sổ, âm thầm vào nhà. Có khi chúng trốn biệt trong một góc phòng tối om, bị bầu trời thu trong xanh hay cái lạnh cắt da mùa đông che khuất. Thế nhưng, ngọn gió nhẹ ấy, ánh nắng ấm áp ấy vẫn tồn tại, dù ở nơi khó thấy nhất của cuộc đời (trời lạnh rồi, nên để cho N sên sến tí cho ấm nhé ! )
    Truyện kể về ?ocây thường xuân? (EverGreen) dưới đây chính là ngọn gió, là ánh nắng ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 30/11/2005
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nói gì ..... ?! Nói ................
    Giờ nhậu tới rồi giờ nhậu tới rồi
    Mời anh dzô
    Mời em dzô .............
    Hihi, hihi (chạy đi nhậu một mình )

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 01/12/2005
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em không biết người khác răng chớ em nhận thấy để vào được trong u Thiền Môn thì cần phải yêu đời ghê lắm. Mà răng không hiểu ai cứ chán đời lại thích vô đó, trong khi đó để vào được cửa Thiền phải là yêu đời, nên hình như người ta tưởng rứa luôn thì phải. Em không nghĩ những nhà tu hành là yếm thế mô. Em cứ muốn vào chốn Thiền môn nè, mà mấy đứa bạn cứ hăm doạ là phá monastery hoài.
    Em yêu đời kinh khủng lắm, và muốn giúp người ta nữa. Con người ta có một gia đình tâm linh mà cuộc sống vật chất không thể giải quyết hết những vướng mắc trong lòng được. Ví dụ một người living in me***ation thì thấy rất nhiều hạnh phúc, mà không chỉ mình hạnh phúc mà còn giúp được rất nhiều người xung quanh mình (cái này không biết có phải là hiệu ứng không?) và họ sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc sống đấy chứ. Đâu có yếm thế đâu. Giống như "an phận" và "an lạc" vậy. Cùng hai cái an mà khác nhau hoàn toàn. Đó chỉ là ý nghĩ của em thôi.
    Tự dưng nhớ đến ông thầy dạy Quản trị dự án đầu tư, ông bảo : nói mấy đứa không chịu hiểu thì thôi đừng nói, nói thêm mệt. Không biết có giống như cảnh biết là con người ta sống trong cõi mộng và biết là nói ra thì không tin nên không nói không hè. Rứa là tốt hay xấu? Tiện đây, lc hỏi mọi người luôn hí. Một hành động thế nào là thiện và thế nào là bất thiện?
    Lc không biết có cái gọi là Thiên Đường và Địa Ngục sau khi chết không chứ lc thấy Thiên đường là đây, Địa Ngục là đây, ngay tại cuộc sống này.
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không biết răng mỗi lần nhắc đến "tình yêu" là nghĩ ngay đến mẹ. Mẹ là trời, là biển, là Phật, là tất cả của con đó.
    Sau đó, lc sẽ nghĩ đến "cái tôi". Và sau cùng bỏ qua cái tôi là sự cho đi không điều kiện
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, đọc truyện NNT mà Pearl post trên đây làm anh nhớ ba anh quá N. ơi !
    Cảm ơn Nguyễn ngọc Tư, một nử văn sỉ của miền tây Nam Bộ...
    Cảm ơn FamilyPearl đã post một truyện ngắn hay và ấm áp lòng người...
    Nghe nói NNT còn một tác phẩm " cánh đồng..." gây nhiều tranh cải ? N. có xem chưa, đem lên đây bình luận cho anh em cảm ...với !
  10. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dạ, là "Cánh đồng bất tận" đấy ạ.
    Người ta còn đang tranh cãi ..... bất tận.
    Tùy cảm nhận mỗi người thôi ạ . Có người quen với văn chương mộc mạc hồn đất, hóm hỉnh của NNT nên hơi sốc khi tiếp nhận giọng văn mới, phong thái mới của chị. Có người xem đó như một bước ngoặc cần thiết cho NNT. Có người bảo đọc xong nghe nặng nề quá, mệt tim quá !!!!! (Lời một người hiếm khi đọc truyện).
    Cá nhân N thấy bình thường khi đọc giọng văn mới của chị Tư. Có lẽ ít nhiều đã đọc qua những phong cách ..... hơi "nặng" đó, qua Bảo Ninh, Tạ Duy Anh ..... . Không dễ đọc, nhưng cũng nên đọc .
    Có điều, cuộc tranh cãi, và những vấn đề xung quanh việc "kỷ luật" NNT đúng là chuyện ..... buồn cười, nhưng ..... không lấy gì làm lạ lắm !!!!! .

    Cánh đồng bất tận đã từng được đăng dài kỳ trên báo Tuổi trẻ online http://www.tuoitre.com.vn , hoặc có thể tìm đọc ở box tacphamvanhoc (http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc.ttvn)

Chia sẻ trang này