1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI NHỜ VẢ TỪ HOACUCTIM!!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoacuctim, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    LỜI NHỜ VẢ TỪ HOACUCTIM!!!

    Em có mấy vấn đề nhờ các bác đây:
    1.Em có nên đi làm dâu với box LÂM ĐỒNG ko ?EM vào đó thấy anh nguavan hình như còn đi gây thù chuốc oán tận NHA TRANG cơ.Hic hic ,em đòng ý rùi mới thấy thế !!Hay là phải cải tạo con người này???
    2.Dạo này em ko thể thường xuyên online được .Em nhờ các bác quán xuyến việc ở box giùm em một thời gian
    3.Em đi vắng thì các bác đừng quên em nhé ,kẻo em tủi thân lắm đấy
    4.Các bác đi sinh nhật NGỌC thì lấy phần cho em với.Nó là bạn em từ lớp 6 cơ đấy

    CÁC BÁC GIÚP EM NHÉ!!EM XIN ĐA TẠ !!!

    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  2. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đừng làm dâu Lâm Đồng làm gì trai Hải Dương nhiều lắm mà sao em phải đi lấy chồng xa thế hả phí lắm đó. Hi`
    Le Ngoc Hoan[/sze]
  3. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    1. Chuyện riêng của hai người nên em phải tự quyết định
    2. Việc quản lý box đã có các mod khác và những thành viên tích cự rồi, em cứ yên tâm.
    3. Làm sao mà quên em được, cho dù đã làm dâu Lâm ĐỒng.
    4. CŨng chưa biết là có quà gì hay không? Nếu có thì anh em sẽ để phần cho em, mà nếu chẳng may anh em có ăn hết thì cũng sẽ kể cho em nghe xem nó ngon như thế nào.
  4. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi đồng ý đó là chuyện riêng của hai người. Nói vậy nhưng cũng mong em lưu tâm đến anh em Hải Dương cái.
    2. hoacuctim yên tâm, sẽ có rất nhiều người giúp em.
    3. Làm sao mà quên được. Chuyện duy nhất mà mọi người muốn quên là: Em đã làm dâu BOX Lâm Đồng, nghĩ mà thêm buồn
    4. Quà cho em anh sẽ lấy nhưng mà sẽ dùng luôn. Người nhà với nhau cả mà
    Đời thế mà vui
  5. gaixanh

    gaixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, anh cũng thấy rằng con trai Hải Dương đâu có kém con trai Lâm Đồng. Em cứ thử một lần đi là thích ngay thôi mà. Tại sao em luôn nói rằng "trâu ta phải ăn cỏ đồng ta" trong khi đó cỏ đồng ta lại mọc lan sang đồng khác, mà lại là cỏ non mới chết chứ. Các bác nghĩ sao nhỉ?
    Còn quà à. Nếu anh nhanh tay hơn anh Hà và anh Khoa của em thì .... anh cũng sẽ ......ăn luôn. Được không?
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    1. kía này cũng khó giúp lắm! Anh chẳng muốn ủng hộ đâu nhưng thế mất hết khách!
    2.Chuyện này thì tất nhiên rồi!
    3.Có cố quên nhưng không thể quên được đâu! Em yên tâm!
    4.Chuyện nhỏ! Nhưng em biết cái ngọc rồi đấy! Không được đâu!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  7. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cũng nên hiểu cho hoacuctim chứ ạ,trái tim có lý lẽ của riêng nó, em sẽ làm tất cả vì hoacuctim, dể các bác được vui và 2 box càng xích lại gần nhau hơn !

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    các bác đừng nói vậy mà rầu lòng em .EM đâu có muốn bỏ HẢI DƯƠNG đâu ,tại các bác trai ở HẢI DƯƠNG ta có chịu nhòm ngó tới em đâu cơ chứ .Mà đợi mãi thì em ế chồng mất chứ còn gì nữa!!!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  9. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thật sự là em sợ ế chồng hay là em thích về đất Lâm Đồng, Đà Lạt đẹp và thơ mộng thật đấy nhưng mà buồn lắm em ạ. Hehe, Hải Dương thì sao nhỉ.???
  10. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Bác dvha ạ ,thực ra thì em sợ đấy chứ .Nhưng mà em cũng thích đất ĐÀ LẠT thật ,lên đó có khi em trắng trẻo ra một tẹo cũng nên.Dại gì mà ko đi cơ chứ .Em còn muốn đề nghị các bác đón tiếp anh ngựa vằn nhà em tử tế chút nhé!!Em biết ơn các bác nhiều!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!

Chia sẻ trang này