1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nhỏ vào đời!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi happytigon, 29/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lối nhỏ vào đời!...

    không biết lấy topic là gì cả, chỉ muốn có 1 góc nhỏ để tự sự

    Bắt đầu làm sao nhỉ, hôm nay là một ngày ko vui, lần nào cũng vậy, thi xong là thấy ghét bản thân mình, phải chi đừng lười biếng, phải chi nhín ra thêm vài tiếng nữa để học thì đâu đến nỗi....

    Sao mà lại có thể chán vậy nhỉ, còn nhiều việc nữa cần làm mà đầu óc trống rỗng, chẳng biết sắp xếp ra sao, chán thiệt.

    .....

    Nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá, ít khi tâm sự với mẹ nhưng lúc nào buồn lại nhớ mẹ
  2. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vừa coi một bộ phim hay quá. Tình yêu của họ thật là đẹp, thật trong sáng...
    ....tiếp tục coi phim....lấy lại tinh thần....
  3. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hic, chẳng biết làm gì, lang thang 1 hồi lại vào đây. Không biết có phải đang buồn không nữa, huhu, mà muốn khóc quá, huhu, tối hôm nằm mà tự nhiên nước mắt chảy ra, thấy trong lòng xốn xang, không biết có phải tủi thân không, đã cố gắng nghĩ đến những chuyện vui, mà càng nghĩ thì càng khóc nhiều, hic.
    Hôm qua định lên đây sẽ viết hết những suy nghĩ của mình mà bây giờ thì ráo hoảnh, chẳng còn cảm giác gì cả, chỉ hơi man mác, cuối cùng đặt tay viết thì chẳng viết được gì. Bên topic mấy Khỉ Canh Thân vui quá, qua đó chơi vui hơn là ở đây một mình.
  4. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ mình đúng là đáng yêu quá, đúng lúc mình đang buồn lại lên nói chuyện với mình, giờ thì hết thấy cô đơn ở cái nơi này rồi, vừa nói chuyện với mẹ xong mà. Mà bây giờ lại ra những cái lo mới, những nỗi lo của mẹ lại truyền qua mình. Hay mình đừng thèm lấy chồng làm gì, ở với mẹ chăm sóc mẹ báo hiếu nhỉ. Mà mẹ chẳng cho đâu! Nhưng ai cũng bảo là số mình lận đận tình duyên mà, đi coi thầy nào cũng cản, chán thật.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa Ti-gôn ơi, đừng buồn nhá! Mấy con khỉ Canh Thân hay suy nghĩ nhiều lắm, nhiều khi cứ tự mua sầu chuốc khổ cho mình thôi. Cũng có nhiều chuyện buồn mà vẫn cứ phải cố gắng tạo niềm vui cho mình thôi. Hát lên một chút cho đời phấn chấn nào!
    Hì hì, mà đừng có nói là sẽ ở nhà mãi với mẹ nhá! Có khi nói thế tháng trước, tháng sau lại tót đi chống lầy thì khổ . Chúng mình sẽ vất vả thời gian đầu, về sau thì sẽ ổn cả thôi mà. Cố lên nào!
  6. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời, nãy giờ lọc cọc gõ mà lỡ tay bấm gì đó nó mất sạch rồi, giờ gõ lại, viết đi viết lại vậy cũng là 1 cách giải tỏa, giống như người nói nhiều cứ lải nhải mãi 1 chuyện vậy.
    À, cám ơn hoa_mua_ha nhé, mình chờ coi hình của mấy bạn đấy, đúng là mấy con khỉ hay suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều thì tự chuốc lấy phiền muộn , nhưng mà dễ buồn nhưng cũng mau quên lắm, mình tự nhiên nghĩ ra cách lên đây trút bầu tâm sự chứ không thì chắc stress nặng rồi bỏ về nhà với mẹ mất
  7. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vào box tâm sự này mới thấy có nhiều người có tâm sự buồn hơn là chuyện vui, nhưng cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn chứ nhỉ, có điều buồn mãi thì chẳng làm được việc gì, mà có buồn thì mới vào box này để tâm sự. Chuyện buồn thì khó chia sẻ hơn chuyện vui, bởi vậy box này mới là nơi để mọi người tâm sự khi có chuyện buồn, vì chẳng ai biết mình, chẳng ai chê trách mình, chỉ lắng nghe, thông cảm và những lời khuyên nhẹ nhàng... thật dễ chịu và dễ dàng để trút bầu tâm sự.
    Hôm qua đi chợ, thấy cái ví nam rất đẹp, mình định mua ngay để tặng ba, vậy mà hôm nay mình lại đi mua 1 cái rẻ bằng 1/2 giá tiền, nhưng chẳng ưng ý mà cũng chỉ có 3 cái còn sót lại để lựa chọn.......cũng tại vì....giảm giá...thật là chán, tại sao bây giờ mình muốn làm điều gì cho người thân cũng phải nhìn sắc mặt người khác vậy, buồn.
    Mình muốn làm thật nhiều việc cho gia đình mình vậy mà luôn thấy gò bó, nhiều lúc chỉ muốn đã quyết mua gì thì mua ngay, không cần phải hỏi han gì cho mệt, lại khó chịu, mình cảm thấy chán nản mỗi lần làm việc gì đụng chạm đến kinh tế là lại bị gàn, cuối cùng làm thì cũng không thoải mái, mà không làm thì áy náy. Thật sự là mình cảm thấy mất tự do.
    Bây giờ chỉ muốn có vài đứa bạn để tán dóc với nhau cũng chẳng có, cứ ngồi nghĩ miên man lại chẳng học hành được, thôi kệ vậy, biết làm gì giờ, viết ra như vậy cũng thoải mái được phần nào rồi Nhiều lúc giật mình nhận thấy mình chẳng có đứa bạn nào thực sự đúng nghĩa là bạn thân cả, những đứa thân thì lại chẳng ở gần mình, mỗi lần muốn tâm sự cũng chẳng biết tìm ai.
    Thôi không nghĩ nữa, học bài thôi, không lại bị đuổi về nhà bây giờ

Chia sẻ trang này