1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nhỏ vào đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Sợ...xem những video về bọn đầu trọc...những cngười đấy , nhưng kô có nhân tính, dã man và tàn bạo! Liệu ...những ngày yên bình trênđất này , có còn đc bao lâu ???
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, mới có dịp vào lại đây!
    Quả thực, những gì mình đã viết, đúng là rất buồn.
    Trong thời gian qua, những gì mình đã cố gắng, kết quả cũng kô có tệ ! Hnay , một tối thứ 7 , sắp đến kì thi rồi đấy !!!
    Thời gian, không hẳn sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng theo mình thấy, thời gian sẽ làm conngười ta bình tâm trở lại,nghĩ về những gì đã qua . Hiện giờ, mình đã bắt đầu làm chủ các mối quan hệ, biết cái gì mình muốn, cái gì mình nên làm, tâm trạng thế nào là tốt cho mình .
    Thế đấy , cuộc sống với những buồn vui chỉ là thoángqua chứ không có cảm xúc nào là mãi mãi các bạn nhỉ và hơn thế nữa , con người ta nên sống cho hiện tại , cho hnay và ngày mai, chứ nhìn lại quá khứ và đắm chìm tronghoài niệm chỉ làm ta thêm yếu đuối , dằn vặt .
    Cũng có những người, đến với ta vì một mục đích nào đó, vì một lợi ích gì đó, nhưng những người như thế, thường là cũng có một lợi ích nào đó cho mình. Như vậy, sẽ còn hơn một ai đó bình bình, hiền hiền , và cứ đối xử tốt với nhau thế,, và cuối cùng, chẳng để lại gì cho nhau hết , cũng chẳng phấn đấu và tranh đua với nhau làm gì :( Người như vậy, XH nhiều lắm, chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị ưh, mình kô bao giờ muốn mình như vậy , và cũng kô muốn bạn bè mình như vậy, vì cuộc sống là phải tranhđấu mà ...
  3. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì với bạn nữa, mình nghĩ có những lúc cần những người bạn bình bình hiền hiền, có những lúc cần những người bạn khiến cho mình phải phấn đấu tranh đua. Không thể nói là không cần.
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    @Brides: đôi lúc mình gặp những khó khăn thực sự bạn ạ, thế mà những người "bình bình hiền hiền " bên mình kô thể giúp được gì. Mình cần đến một sự mạo hiểm để kết thúc vấn đề khó khăn của mình.
    Những người bạn hiền bao giờ cũng quý, nhưng có lẽ, đôi lúc cũng cần vài người bạn có lí trí chứ kô đơn giản là bạn bè theo kiểu có thiện cảm
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Khóa, hết thời tâm sự liên miên và nhảm.

Chia sẻ trang này