1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời những bài hát cải biên! Ai có không cho xin vài bài?...

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi vuminhhai, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Lời những bài hát cải biên! Ai có không cho xin vài bài?...

    Có bác nào có những bài hát cải biên hay không? Chép cho anh em cùng nghía cái coi. Với lại tui cũng đang cần quá,chả là có việc mà.
    Tui đưa thử cho các bác một bài nhé

    Mùa khoai lang,mùa khoai tây
    Mùa khoai lang, mùa khoai tây. Đêm trăng sáng ta đi dạo chơi, Anh lên xe, em ngồi sau, nặng thế này thì lai làm sao,nặng thế này thì lai sao được? Chứ vấp phải đá nó mới cong cái vành trước, sa phải hố nó mới cong cái vành sau.Ôi trời ơi thật khổ cho anh. ...


    CÒn tí nữa mà tui lỡ quên mất . Bài này cải biên từ bài Sợi nhớ sợi thương đấy... CÒn bài Alibaba hay lắm để sau tui post lên cho, một vài câu hay là
    Alibaba không dùng OK nên bị Sida.
    Alibaba trông thì đẹp trai nhưng mà rất khai...
    Alibaba nhìn thì hơi phê nhưng mà rất dê...

    Hi`, nhưng mà những bài hát cải biên phải lich sự và có văn hoá đấy!

    Vu Minh Hai
  2. vuthanhson

    vuthanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bài hat cai bien cua ong lam mat tu cach cua dan DDT của dan THđấy
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Láo nào? Không hề mất tư cách chút nào...
    Tui chỉ đùa thôi và có gì quá đáng đâu?
    Vu Minh Hai
  4. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thích thể loại nhạc này thì viết lên cho anh em cả xưởng luôn, hát cả ngày!
    Mọi người tự tìm ra giai điệu tương ứng nhé, gốc toàn là các bài nổi tiếng đó mà, dễ lắm.
    SV học
    Ai trong đời cũng phải học,
    Học xong rồi lại phải thi
    Dù có mánh mung chi,
    ba lần thi đều chẳng được
    Ai bàn chi mắc thì kệ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Vô trong trường mình phải học
    Đã phải học là phải thi
    Lần thứ nhất thì chẳng qua
    Lần thứ hai thì phải nợ
    Thi lần ba thì chẳng sợ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Thi ba lần mà chẳng đậu,
    Đành thi lại lần tư
    Bộ quy chế mới ra,
    Hết lần tư là đuổi học
    Ta ngại chi đuổi học,
    Bộ là bộ mà ta là ta.
    Sinh viên nào mà ko nợ,
    Muốn trả nợ là phải thi
    Thầy có nói năng chi, 3
    ngàn thi 1 lần
    6 ngàn thi 2 lần
    Nợ thì nợ mà chơi thì chơi
    SEPHIROTH
  5. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, những bài ca sau hơi "nặng", mọi người đừng bức xúc quá nhé
    Bài này gọi là rượu ca
    Ai trong đời chẳng uống rượu
    Vì rượu quí hơn cơm
    Vì rượu quí hơn cơm,
    Ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Rượu là rượu mà cơm là cơm
    Sinh viên nào chẳng uống rượu,
    Rượu vào là phải say
    Dù có bốn năm chai,
    Chai dù to dù nhỏ
    Ta một hai cùng cạn,
    Đã uống rượu là ta phải say.
    Vui hay buồn cũng phải nhậu,
    Mà nhậu là phải say,
    Rượu mà uống không say
    Không thấy hay của rượu
    Ta phải đi uống rượu,
    Rượu là bạn của đời ta
    Bia bao giờ chẳng có bọt
    Không có bọt chẳng phải bia,
    Cũng từ rất xa kia
    Bia mà ngon là nhờ bọt
    Không phải chua cũng chẳng ngọt
    Bọt là bọt mà bia là bia
    Sư vô chùa mà uống rượu
    Lại không chọn là bia
    Rượu và gái sư ơi
    Sư tụng kinh thì cứ tụng
    Nhưng sư ơi chớ phụ
    Rượu là rượu mà bia là bia
    Em ơi tình hết rồi
    Thì rượu là vô biên
    Rượu là quí hơn em
    Anh làm chi có nhiều
    Xe thì không tình sụp
    Tình là tình mà xe là xe
    Hai ba thằng nó bảo
    Nhậu cho khoái cho vui
    Buồn thì 4-3 ly
    Vui thi 5 - 6 xị
    Cho đời lên tiên cảnh
    Cho tình vào thiên thu
    Đêm thất tình ngồi uống rượu
    Uống rượu vào là lời ra
    Tại sao gái BK nó lại xấu đến vậy
    Thôi ta đành chấp nhận
    Đã lấy vợ đừng lấy BK
    Khi ra trường anh bỏ rượu
    Đã bỏ rượu là uống bia
    Tiền thì có xá chi
    Lương kỹ sư ta bạc triệu
    Tội tình chi mà uống rượu
    Vừa hại thận vừa hại gan.
    Mỹ bây giờ bỏ cấm vận
    Nhậu kiểu Mỹ nó vào ta
    Vì lợi ích quốc gia
    Ta phải đi với địch
    Ta phải đi chiến dịch
    Nhưng mà ta mặc kệ
    Địch là địch mà ta là ta.
    sory con gái BK nhé
    SEPHIROTH
  6. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tiếp không
    Còn nhiều lắm....
  7. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, còn thì cho xin vài bài
    Hát cho vui chơi
    Vu Minh Hai
  8. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta vì em trượt môn cơ ta vì em trượt môn kết cấu.....
    Căn phòng vắng một mình ta ôn thi lại
    Em đứng chờ ta mắt lệ nhạt nhoà.
    Ta vì em, chia buồn vì không được thi
    Ta cùng em uống hết một ly này đi
    ... Và cùng ngồi thật khuya, thật khuya để nhớ những ngày mình hay bỏ học, sao bỏ hoài bỏ mãi không thôi.
    Ta hận em...
    Ta chỉ hận em mà thôi chỉ vì em quá yêu ta.
    Một mình ta lang thang ngoài H1... bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi mình trượt môn nào. ...
    Ta hận em
    ta chỉ vì hận em mà thôi chỉ vì ta quá yêu em
    để sầu để hận.
    Một mình ta lang thang ngoài hành lang lớp....
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi mình trượt môn nào...
    SEPHIROTH
  9. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhiều lắm, mọi người cứ tập cho thuộc đi đã trước khi chuyển qua bài mới
    SEPHIROTH
  10. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khuc. khuc. thấy cả nhà zui wa'' tui góp thêm một bài cho xôm: bài này xuyên tạc từ bài Con Tàu Việt Nam do Thanh Hoa hát hi` hi`:
    Đi dọc bờ mương anh vớt được củ khoai. To bằng cổ chân anh mới đem về nướng. Nướng xong rồi anh ngồi anh bóc và rồi anh ăn mùi khoai rất thơm. Rồi hôm sau quen chân anh lại đến gặp cô em xinh xinh đang mò hến. Anh bắt tay làm quen em ngước lên cười duyên. Rồi yêu nhau anh xách gầu cho em mò hến rồi yêu nhau mấy tháng anh cũng đợi rồi yêu nhau mấy chú anh cũng chờ...
    Please come back to me in Casablanca i love you more and more each day as time goes by !

Chia sẻ trang này