1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói chẳng mất tiền mua!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chẳng mất tiền mua!

    Có một chuyện như thế này. Tuy nó là chuyện cười và hình như đã từng được đăng trong Have_Fun . Nhưng mọi người hãy đọc nó và thử hiểu xem sao.

    Tại bàn ăn sáng, ông chồng từ từ nâng ly lên môi, mắt vẫn dán chặt vào trang báo. Đột nhiên ông ta dằn cái ly xuống bàn la lên:

    - Cái gì thế này ?

    Bà vợ điềm nhiên trả lời:

    - Trong mấy chục năm chung sống, sáng nào tôi cũng dậy sớm để làm điểm tâm cho ông, pha cà phê và ngày nào ông cũng bảo : "Cà phê bà pha y hệt như nước cống". Hôm nay tôi để ông ... đi vào thực tế nếm thử cho biết nước cống nó thực sự ra làm sao !

    Thế mới thấy ngày xưa các cụ nói:
    Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
    không sai tí nào.
    Tại sao không nói với nhau cho dễ nghe mà cứ phải bằng lời nói mà làm mất lòng nhau. Tại sao lại chỉ vì một chút cố chấp suy nghĩ, một đôi lúc mải mê công việc, tiết kiệm một lời nói mà làm nhau phải đau khổ? Hãy biết nói một lời có cánh còn hơn là mười ngày câm lặng!





    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống đôi khi chúng ta làm cuộc sống lộn xộn lên bởi chính chúng ta.
    Chúng ta suy diễn mọi việc theo ý chúng ta , rồi giận dỗi , buồn nản , đau khổ , rồi không tự dứt mình ra được.
    Rồi sau đó , với người mà mình muốn nói những câu thật khác cơ , cuối cùng chúng ta lại nói những câu mà chính chúng ta sau này lại hối hận , nhưng nhận lỗi ư? không phải ai cũng làm được. Để rồi lại tự dằn vặt mình
    Cho nên , nói điều gì , trước tiên quả thực là phải suy nghĩ thôi , ko thể không suy nghĩ , nếu không , quả là chúng ta sẽ phải trả giá những cái giá mà chúng ta cũng không ngờ là nó đắt đến vậy !!!!!
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói :" Uốn ba tấc lưỡi " , trước khi nói sao ???
    Khi phát ngôn là phải nghĩ ngợi ... He he ... Cái này em không dám tham gia ... Vì em thuộc trường phái theo tự nhiên ... Khi cần thì mới phát ngôn có suy nghĩ ... Còn không thì :)) ... Nhưng mà sự thật cho thấy ... Dù gì thì người ta vẫn cứ cười .... mà " Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ " ....
    Nhưng mà cũng có những lời nói phải mất tiền mua đấy chứ .... Chẳng phải có đầy dẫy hay sao ... Có nhiều người bói toán , chỉ cần nói vài câu là có thể kiếm bao nhiêu tiền đấy sao ???

    TN W ! Love you forever
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thôi !
    Lời nói thiếu suy nghĩ làm fật ý thì đáng trách nhưng cũng khó tránh ... Vấn đề là fải rộng lượng một chút khi nhìn nhận những điều này !
    Có khi, mình đánh giá một người nói thiếu suy nghĩ thì :
    1 - Họ có suy nghĩ đấy chứ ! Nhưng suy nghĩ của họ khác mình một trời một vực ! Mục đích người ta đang nói ko giống điều mình muốn nghe ... okie ?
    2 - Có một số người sống trong những môi trường ko mấy khi fải nghĩ kĩ càng trước khi nói ! Thú thật là có nhiều gia đình bạn bè em wá thoải mái, nên chúng nó nói chuyện chẳng cần nghĩ ngợi gì ! Cứ chủ wan của chúng nó mà tuôn ra ...
    Còn đầy những lí do khác nữa ! Rộng lượng và thẳng thắn ! - Thế rất hay ! - Phê phán cũng nên bao gồm cả sửa chữa cho bạn bè trong chuyện này !
    ( Chà,hơi lạc một chút rùi ạ )

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này:
    Một anh bạn đến chơi một người bạn gái (rất thân) ở trong KTX. Hai người mới nói chuyện với nhau được 1 lúc thì người bạn gái lại có khách. Cô gái tiếp người khách mới rất niềm nở trong khi lại ít nói chuyện với người bạn trai. Khi người khách đã về, cậu con trai nói với vẻ giận dỗi "Mình chắc là người thừa ở đây". Cô gái lặng im rất lâu rồi mới nói nhẹ nhàng "Mình hiểu những gì bạn vừa nói. Mình rất khó xử khi phải tiếp 2 người bạn cùng một lúc. Bạn là người thân nhất của mình, vì thế, mình đã chọn người bạn kia để tiếp chuyện vì mình tin rằng bạn sẽ hiểu và thông cảm cho mình".
    Đúng thật, ai mà chẳng thích nghe lời nói ngọt ngào từ người khác. Nhưng có là điều hay khi đó chỉ là những lời hoa mỹ, khách sáo? Ta cảm thấy "mình bị ghét" khi người khác nói những lời cộc lốc, ngắn ngủi. Như thế, ta đã tin người bạn "nghĩ xấu" về mình. Đừng vội vàng kết luận hay chính xác hơn "đừng quá suy diễn sâu xa".
    MUPMIP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lời nói là bạc
    Im lặng là vàng

    Đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã đủ hiểu nhau, ko cần phải nói nhiều. Nếu đã là những người bạn thân có nhất thiết phải nói chuyện với nhau liên tục không?
    Có những lúc không có tâm trạng để nói chuyện lại bị trách là nhạt nhẽo vô tình :(
    Đại Ca
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một lần, rồi nhiều lần, những người bạn khi đã coi nhau là thân thiết, nói với nhau bằng những câu ngắn ngủn và nghĩ rằng, người bạn của mình sẽ thông cảm cho mình và đủ để hiểu mình. Nhưng thực sự, có nói chuyện và tâm sự với nhau, thì tình bạn mới bền chặt và thực sự hiểu nhau hơn.
    Đừng nghĩ rằng người bạn của mình chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là hiểu mình. Cần lắm chứ một lời động viên khi khó khăn. Cần lắm chứ một lời khen khi thành công trong cong việc. Cần lắm chứ một lời tâm sự khi có chuyện buồn.
    Thượng đế ban cho con người giọng nói và ngôn ngữ phong phú... để con người có thể truyền đạt cho nhau nghe những suy nghĩ của mình.
    Nhiều khi có chuyện buồn, gặp người bạn thân của mình, những tưởng sẽ tìm được người để tâm sự. Nhưng chính người bạn thân đó lại không hiểu mình, vẫn với cái cách nói "ngắn gọn" đó, làm mình không còn muốn tâm sự thêm nữa. Lúc đó thì thực sự buồn.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ tự hỏi TẠI SAO LÚC NGƯỜI ẤY BUỒN NHẤT, NGƯỜI ẤY LẠI ĐẾN TÂM SỰ VỚI MÌNH? Tại sao có những lúc người ấy lại phải tỏ ra thờ ơ với ta trước mặt người khác? Đó chỉ là những ví dụ, những trường hợp có thể xảy ra. Khi chơi thân, khi tin tưởng vào người bạn thân, ta sẽ tìm được những lý do chính đáng để bào chữa cho những hành động của người bạn mình. Một điều nữa, giữa việc ta mang hạnh phúc cho người khác hay và việc ta muốn nhận được tình cảm người khác cho mình cái nào sẽ thực sự đem lại niềm vui cho ta hơn????
    MUPMIP
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nói như sách thế thì ai chẳng nói được. Con người ta ai chẳng có một chút ích kỉ của mình. Chẳng ai có thể nói rằng mình chỉ luôn luôn hi sinh vì bạn cả.
    Khi mình dành sự quan tâm cho người khác, thì mình tất nhiên cũng muốn nhận lại sự quan tâm, chứ không phải chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng.
    Tất nhiên khi đã là bạn bè của nhau...khi người ta không quan tâm được đến mình. Mình đầu tiên sẽ nghĩ tới những lí do chính đáng nhất để biện hộ cho người ta. Nhưng khi sự việc đã diễn ra đều đặn hàng ngày, thì không ai còn có thể không suy nghĩ gì. Chỉ có điều không sao giải thích được mình đã làm gì để không một lời nói dành cho mình như thế mà thôi.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lại vội vàng rồi. Bình tĩnh. Chẳng có nhiều người được người khác tin tưởng tâm sự những điều thầm kín nhất đâu.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này