1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói chẳng mất tiền mua!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cá tính riêng.
    Có người thích quan tâm đến người khác, thích được người khác tin tưởng, tâm sự, chia sẻ.... Nhưng khi bản thân gặp chuyện gì đó lại ko tìm được người chia sẻ tự nhiên sẽ thấy mình như bị bỏ rơi, chẳng ai quan tâm đến mình ----> bi quan! Buồn! Chán ! Thất vọng........
    Còn loại người khác rất thích được người khác quan tâm, luôn muốn mình là trung tâm sự chú ý , có tình cảm nhưng ít bộc lộ ra -----------> thoả mãn vói những gì mình có, hài lòng với cuộc sống, khi nào buồn đã có người để tâm sự.... -----> Sướng!
    Ai chẳng muốn là loại người thứ 2, nhưng nếu ai cũng thế thì cuộc sống này vô vị lắm !!!!
    Vì thế tốt nhất hãy là chính mình, sống như những gì mình có, làm những gì mình có thể. Hãy nghĩ đến hạnh phúc của người khác (người mình yêu quí) trước rồi hãy nghĩ đến mình. Hãy cho đã, đừng đòi hỏi mình sẽ nhận đưọc gì! Có nhiều thứ mình nhận được nhưng bản thân mình không nhận ra điều đó.
    Đừng mất thời gian suy nghĩ đòi hỏi người khác, hãy tiếp tục sống với những gì mình có, cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống !
    Đại Ca
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này...tuy nó không liên quan nhiều lắm đến vấn đề đang bàn luận nhưng mọi người hãy đọc nó nhé
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ?oTránh xa chỗ khác? - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.


    Quả thật có những lúc chúng ta đã vô tình với những người thân thiết của chúng ta. Bởi cái suy nghĩ người thân sẽ hiểu và thông cảm. Nhưng có biết đâu, đã là con người, ai cũng muốn được nghe những lời nói nhẹ nhàng. Thế mới nói, càng thân càng phải tế nhị với nhau hơn!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chóng lên đến hai trang chứng tỏ mọi người đều quan tâm trong những ngàu box lụp xụp bài vở như vậy
    Có những điều quả thực cứ làm ta cảm thấy tổn thương trong cuộc sống , đôi khi vì cứ luôn tìm lí do biện hộ cho người khác , một lí do gì đó ,họ mới nói dối , mới đến muộn , mới không quan tâm đến mình ...những lúc đó cảm thấy mệt mỏi , buồn bực , thất vọng và bi quan nữa .Đôi lúc còn cảm thấy bất lực , nhưng " Bạn có thể thất bại nhưng bạn sẽ không là gì cả nếu bạn không nỗ lực "
    Đôi lúc phải biết quên câu chuyện lúc này đi , để rồi một ngày nào đó , bạn sẽ biết lí do tại sao lại có câu chuyện , lời nói ngày hôm nay , lúc đó bạn sẽ thở phào rằng , may quá , hồi ấy mình đã bao dung ....
  4. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đúng là thật quan trọng nó có thể làm người ta vui tột độ mà cũng có thể làm họ buồn vô cùng. Tear ko biết với mọi người thế nào với Tear lời nói của bạn bè có một ý nghĩa vô cùng. Một lần Tear và người bạn thân ( đã học cùng Tear từ mẫu giáo tới bây giờ) đi dạo cùng nhau bất chợt hỏi Tear: Lúc này Tear mong muốn gì nhất ở bạn bè lúc này. Tear trả lời rằng mình mong lúc mình buồn, bạn bè sẽ chai sẻ với mình ko cần bằng lời nói hay hành động gì mà chỉ cần bằng ánh mắt thôi. Vậy Mà người bạn thân nhất của Tear lại trả lời rằng xin lỗi nhưng Tớ ko thể làm được. Tear đã rất buồn khi nghe câu trả lời đó và cũng giận nữa vì một người bạn thân lại nói nghe phũ phàng vậy. Vì vậy Tear đã nói với bạn của mình rằng tại sao lại nói như thế chẳng nhẽ ko thể nói để Tear vui hơn hay sao phải làm Tear buồn thế chứ? Người đó đã nói rằng chỉ sợ rằng ko thể làm được nên trả lời vậy thôi nhưng nghĩa lại cũng thấy mình hơi... Ko biết có phải vì Tear nói ko mà sau hôm đó bạn của Tear có nhiều câu nói dẽ thương hơn. Có nhiều ccâu nói mà giờ mỗi khi nhớ lại Tear còn mỉn cười nữa vui lắm. VD Tear nhớ nhất là câu:" CÓ Thể Tear ko tin nhưng người mà ... nhớ đến đầu tiên khi gặp khó khăn là Tear chứ ko phải ai khác đâu" Câu nói đó làm Tear thấy minh thật hạnh phúc vì được tin tưởng được yêu quý.
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lời nói mà mình hay để ý - đương nhiên là từ những người thân yêu xung quanh, chứ còn người lạ - ít khi để ý !
    Thông thường, lời của người lạ - hay theo xu hướng là học hỏi hoặc fê fán !
    Còn lời nói của bạn bè thường tác động nhiều - giản dị nhất thì cứ cho là chuyện fiếm - buôn dưa lê, và thân thiết hơn thì gọi là chia sẻ !
    Cho nên, fải quan tâm là đúng thôi !
    Nhưng như thế ko có nghĩa là đòi hỏi nhiều, mỗi người còn có những thế giới riêng tư nữa, ko thể nói hết đc ...
    Fải thẳng thắn và cũng fải rộng lượng nữa !

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi:
    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như con **** đậu rồi lại bay

    Khi nói một câu ra, hãy để người ta kiểm nghiệm và tin tưởng được điều mình nói! Đừng làm mất lòng tin của nhau!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này