1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói chẳng mất tiền mua.....

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi ngocxoan000, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chẳng mất tiền mua.....

    Chào các bạn!
    Mình là lính mới tò te đây, nhưng mà không biết ăn nói như thế nào cho fải đạo với các bề trên nhỉ? Các bác có thể cho em vài lời cổ động và dạy bảo được không? Cảm ơn nhiều nhé.
    Con người ta chỉ chết vì câu nói hay của người khác dành cho mình mà thôi. Hãy mang cho những người khác niềm vui mà họ mong muốn hơn là bảo họ mang lại cho mình niềm vui, cho là nhận mà.
  2. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì chúng ta ai cũng thích được người khác nhận xét mình là hay, tuy vậy để người khác nhận ra điều ấy thì mình fải khen người ta trước đấy, mình thấy vậy mà.
    Có bạn nói là ngày nào cúng gặp nhau thì làm gì có chuyện mà nói nữa nhưng chẳng fải thế, có chuyện chúng ta khó noí hết bên ngoài thì vào đây thổ lộ, có tên chẳng dám ngỏ lời mà chỉ nhờ bạn bè thúc cho vài cái thế là OK liền. Mình thấy người Huế nhiều nhan tài lắm nhưng lại chưa chịu dựng cái Box của mình lên, chắc là giấu nghề ta?
    Đàn bà là con người ta
    thế mà giờ tốt lại sang nhà mình
    Đàn bà như cái thùng loa
    Đến khi nổi đoá cả nhà nổi giông
    Đàn ông như cột trong nhà
    Để lại thì chật bỏ ra đổ tường
    Đàn ông như trái bom bi
    Giữ không cân thận nổ toi cả làng

Chia sẻ trang này