1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

    Chẹppppppppp, phùuuuuuuuu, buồn quá các cậu ạ. Tớ đôi khi cứ tưởng cuộc sống vẫn là muôn màu cho dù nó ở đâu. Thế nhưng khi một số người hay một số kẻ cứ nắn bóp vò nặn nó theo 1 khuôn mẫu mà họ cứ tưởng nó là mẫu mực, nó là mới mẻ hay trong lành thì lại thành ra làm nó méo mó đi.

    Ấy thế mà tớ vẫn cứ phải chống mắt nhìn, ô hay, đã thế lại còn phải lầm lũi chịu đựng nó như một thứ nước ốc nhạt nhẽo mà không tài nào đổ chút muối vào cho nó đậm đà thêm được. Éo le thế đấy.

    Tớ muốn cảm nhận từ nụ cười, từ nét suy tư, băn khoăn hay cả nếp nhăn buồn rầu của từng người ở một nơi ấm cúng. Thế nhưng dường như bình yên là một từ xa xỉ dành cho nhưng tâm hồn đồng điệu vậy. Một xã hội vô trùng, liệu có tồn tại được không hay đó chỉ là một mô hình rô bốt với những chương trình được lập theo mong muốn chủ quan. Nhạt, hay lờ nhờ với những ỉ eo quằn quại, với những câu hỏi thở than ngớ ngẩn hay những lời hô khẩu hiệu lên gân lên cốt. Phải chăng bây giờ người ta mong ước tiến tới 1 cuộc sống như thế.


    Tớ nản quá các cậu ạ...
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ cậu bị nản à. Đừng tạo cho mình tâm trạng đó, cậu mà như thế có kẻ sẽ cười vui. Cậu phải để cho tao vui vẻ thoải mái, khúc khích cười và nhìn kẻ đó nhau mày như thế mới gọi là cao thủ.
    Hôm nay vừa chiến nhau ví sếp, đọc outlook ko phải gửi cho mình nhưng liên quan đến mình, buông một tiếng thở dài rồi cười tươi như hoa
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, hôm nay là ngày giải phóng thủ đô, một ngày lễ của những ai ở HN đấy, các nàng đã đi chơi chưa??? Đi chơi thì sẽ không phải thở dài nữa, phải không?
    Có gì đâu mà các nàng phải buồn, tươi tỉnh lên, chúng ta sống cho chính chúng ta, không để người khác làm hỏng cuộc sống của mình, đúng không? Đừng để cho những người đáng ghét nghe thấy tiếng mình thở dài, càng đừng để cho họ nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của mình, lúc nào cũng phải thế này này ! Cố lên!!!
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay là ngày lễ à, bi giờ mới biết tệ thật, tại công việc chồng lên làm mình quên hết mất. Dù gì cũng phải cố gắng, 7h mới được về. Già mà có time hôm nay đi mừng giải phóng thủ đô tí, nhưng mà còn một đống việc sau khi rời văn phòng đây này.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, ấy là tớ thở dài vì có nhiều cái trớ trêu đối với những ng tưởng mình làm được điều gì đó mà thực ra tất cả mọi người đều thấy chả có ý nghĩa gì nếu như không muốn nói là ngược lại. Có lẽ họ không biết thở dài vì bầu nhiệt huyết lúc nào cũng sôi sục mà ko biết nó cháy có đúng không. Chậc, mà vì thế nên tớ đính chính, tớ rất kết cái câu của ông Hoàng trong tác phẩm "Đôi mắt" ấy...
    TỚ BI LẮM.....
    Ui, hôm nay ngày giải phóng thủ đô rồi, tớ phải đi học rồi về xem tắc đường đây. Dạo này quanh hồ Gươm hay có đua xe và khán giả đứng xem nhiều vô kể. Hai lần tớ đi thì cả 2 lần nhóm đua đấy đều có xe bị tai nạn....THỞ DÀI...
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang buồn đây! Câu 1 bài nữa rồi đi ăn cơm! sm, cho tớ xin mấy cái ảnh plz, lên topic này cũng đc cho nó colorful nhỉ, cuộc sống đỡ đơn điệu! Tớ cũng phải thở dài thật vì lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau là 2/9, lần trước là năm ngoái! Nàng ơi! . Hôm nay tớ lại đc nghỉ làm mới đau chứ, chẳng đi đâu, ngồi nhà, chán thế! Cũng chẳng muốn rủ rê ai đi cùng nữa, há miệng chờ sung, không thì ngồi chơi dò mìn và tú lơ khơ vậy! Cuộc đời vẫn đẹp sao, ty vẫn đẹp sao!
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Phù...ngày 10-10 GP Thủ Đô, ai ai cũng nô nức đi chơi..
    Mình thì phải ngồi ở đây Canh Miếu... chẹp..
    Cuối tháng bà con đi giải đen Thịt chó, rượu Mực.. mình vẫn chưa có miếng nào.. miệng nhạt thếch
    H.Anh lại xin ảnh à... hôm qua thấy em đèo ông nào phi ngược chiều, đông quá nên chả gọi được... hị hị.. trông dễ thương vật vã
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc nào nhỉ? Sao e ko nhớ là đèo ai nhỉ? Hóa ra hôm qua cuộc đời đẹp hơn hôm nay à? Lão ngồi canh miếu à, e tưởng lão vào chia sẻ tiếng thở dài của sm!!! E đèo ai hay ai đèo e? lão có nhầm không? hôm qua e có đi cùng 1 nhóc, nhớ ra rồi, nhưng e ko đèo, và cũng chẳng vui, nhóc ấy cưa 1 bé kém 12t cơ, CT như nhà e lão biết đấy, giừ hết cả rồi
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày vùi đầu vào đống báo cáo. Hôm nay tớ chính thức trốn việc đi chơi du hí. Lát nữa có người đến đón là đi rồi. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đi chơi đâu đấy? Ghen tị quá, mới thứ 5 mà đã đc nghỉ làm, đi chơi lại còn khoe nữa, đã thế lúc về fải quà to to chị nhá
    Mà hôm qua em nhắn chị và nhà mình trên topic kia í, nhưng thằng mod nó xoá béng mất rồi, đểu thế cơ chứ nị .Bố cái thằng dở hơi, thông tin đấy cần thiết cho ng khác nhg ko cần thiết với nó thế là nó cho là spam . Lập topic khác thì cũng khoá. Đúng là cái đồ ấu trĩ
    Hừm........

Chia sẻ trang này