1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    gặp rồi gặp rồi! Tôi chẳng phải là người đèo mathuyen trong cái ảnh hôm sm up lên nhà cũ cũ của CT bên box CS đó sao . Mỗi tội vì mathuyen yêu tớ quá nên quảng cáo hơi nhiều, làm h tớ chẳng dám join với nhà CT nữa
    Cơ mà vụ ăn trưa nghe được, nhưng nàng hơi nhầm chút thì phải, nàng "thèm" nhìn thấy mặt tớ, thì phải mời tớ chứ! Tớ đoán vụ này mà mình fix, thể nào fr84 cũng bon chen (chít nàg )
    Ơ mà hình như tớ chưa tâm sự gì thì phải! mathuyen ơi! Tôi đang chán này! Làm thế nào nhỉ mụ nhỉ! làm thế nào h
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    LỬNG LƠ
    Phi Tuyết Ba
    Lửng lơ là hương hoa gì
    Nửa không, nửa có dắt đi dật dờ
    Lửng lơ nửa thực, nửa mơ
    Nửa tiên, nửa qủy, nửa thơ, nửa đời
    Lửng lơ nửa héo, nửa tươi
    Cầm tay thì mất, để rơi thì còn
    Lửng lơ thả một cánh chuồn
    Xui ai tìm bắt nỗi buồn chân mây.​
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mụ cứ tưởng bở thế, tôi chả quảng cáo quái gì về mụ cả . Thế sao mụ chán? Bỏ vụ leo fan đấy đi chuyển sang Apachải hay Lệ giang đi cho nó máu. Còn vụ mụ chán nếu không nhầm thì tôi có thể đoán qua qua, mụ cũng già rồi đấy nghĩ cho kỹ đi. Còn cô Hoa cứ hẹn riêng Mergi đi chúng tôi chứng voi cùng cho
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tư tưởng muốn chạy trốn, chản nản như bị đi tù đó là biểu hiện sau khi đi chơi về và phải đi làm đấy.
    AAAAAAAAA
    Gửi mấy câu thơ quen thuộc cho cả nhà, từ sáng cứ nghĩ đến mấy câu này suốt
    Tôi muốn tắt nắng đi cho mầu đừng nhạt mất
    Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi
    Phù tiếc là mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể biến mất
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo, thấy người ta du lịch thì cũng đú theo! Vốn đã muốn nhảy rồi, lại còn bay, làm sao giữ chân lại được nữa h! Cố lên, vì mục tiêu cao cả ngày mai, vì cuộc sống tươi đẹp của tương lai mà nàng đang hướng đến! (tôi phục nàng thật đấy, buộc chân mình lại để khỏi đi)
  6. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bị u già gọi vào lên lớp. Bao giờ thì lấy chồng.............. Canh thân ơi, số lận đận................chán chán chán.......nâng cấp mọi thứ nào..........không chán nữa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giống tớ, chuyên bị hỏi han vào sáng sớm, đang ngủ ngon khe khẽ đập đập chân cho tỉnh và..thủ thỉ rủ rỉ ủ ỉ...Trong cái trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh ấy nhiều khi bức xúc ứ ngủ được nữa. Chậc, mà mệt nhất là đầu ngày sáng ra đã bị nghe như thế vì nó ảnh hưởng tâm trạng đến cả ngày. Nhưng quả thật chắc ko có lúc ấy chả còn lúc nào nữa, mình đi cả ngày, tối về muộn, ăn xong là ngủ luôn rồi, mami cũng xót vì cả ngày mệt nên không rỉ rả nửa đêm được. Chậc, tớ nói thật là tớ sợ lấy chồng lắm lắm, hic hic
    @Songda: Có online không cô, buôn bán tí đê
  8. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cũng 27 tuổi rồi chứ còn ít gì
    Thế này ở quê người ta bảo ế xưng ế xỉa lên rồi đấy
    Nhưng cái tội kém 5 tuổi mà cứ ấy tớ thì còn khướt
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạ, thì rõ, ở quê hồi xưa mà từng này tuổi tốt số là con nhớn ngồng ra rùi ấy chứ ạ. Nhưng em cũng ở quê, mà là quê của thế kỉ 21 rồi ạ. Hơn 5 tuổi mà vẫn còn bì tị thế, không gọi em là may lắm rùi ý ạ, anh em chi tốn tiền quà bánh, ờ, chắc gì nhớn tuổi mà làm anh nổi, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa
    Lâu lắm mới thấy bác vào thăm, hihih, giao lưu với bác chút cho đồng điệu ạ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @...: có lúc mình cũng phải nhìn lại cậu ạ, cái gì cũng cần sự cân bằng, có nhận và cho đi, bởi vì cuộc sống đó là cùng chia sẻ mà, bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề để giải quyết nhé, sự việc không quá lớn để đi vào ngõ cụt đâu. CHúc cậu mau có phương hướng và con đường hạnh phúc vẫn nối tiếp
    @...: Nóng quá, áp lực quá, nếu ko dứt điểm dừng hẳn để bước thì càng lún sâu vào bùn. Cái vụ tiếng còn lâu không, nếu dứt được thì dứt luôn nhé, phải quyết tâm cao vào...còn không có lẽ phải biết nhịn để đạt được mục đích của mình cậu ạ
    @all: Tớ đợt này hay bị nhỡ nhàng các vụ với nhà mình, trình bày lí do thì cũng không tiện nhưng mong nhà mình thông cảm nhé. Tớ có một số chuyện riêng nên đôi khi không tham gia được, tớ vẫn luôn theo sát nhà mình và sẽ không bỏ qua bất cứ lúc nào nếu có dịp. Khi nào có điều kiện sẽ tâm sự với nhà mình sau, chỉ biết rằng dù thế nào tớ vẫn luôn tự hào tớ là thành viên nhà CT và tự hào về mọi người

Chia sẻ trang này