1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. dạo này cũng khác bận HMH ạ... hít hít.. cũng thèm lượn lắm đấy chứ...
    Vụ "hàng".. cô cứ bố trí gặp nhau ở Hale cái nhỉ!!
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nào thì trả lời bài của nàng! Thế vụ hẹn hò ăn trưa với tôi thế nào rồi nàng??? Bố trí 1 vụ tuần sau nhỉ!
    mathuyen, xa xôi cách trở thế có bon chen không?
    fro84, cô em đi là share nhé! cô em là giàu nhứt đấy!
    Hôm nay tớ đi làm về rồi, h ngồi nhà! Chẳng được như mọi người, ngày làm 8h, tha hồ mà gặp gỡ hẹn hò! Thế này thì biết đến bao h lấy chồng đây sm ới ời ơi!!!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp đống ảnh.. tìm thấy 1 hình ảnh rất Loè loẹt của HBB nhà Canh Thân ta..
    Thân tặng HBB:
    [​IMG]
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khiếp vừa choé vừa xấu, dạo này cái nhà này đi đâu hết rồi ấy nhỉ?
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mụ vừa vừa thôi nhé! Đợt này là mụ hay chê bai lắm lắm đấy! Phải biết cảm thông và chia sẻ chứ! Hay tại hồi xưa mụ ngây thơ hơn bây giờ nên nhìn cái gì, nhìn ai cũng thấy đáng yêu cả nhỉ???
    Cn này dancing với fro à mụ???
    Weekend này tôi quyết tâm nghỉ cả 2 ngày, rồi cuối cùng cũng không ở nhà ngày nào! Nhưng tôi thấy đời mình khổ thật! Cắm mặt làm như trâu rồi ngẩng lên chẳng thấy được cái gì! Chán nhỉ!
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, tự nhiên đang yên đang lành làm sao mà lại thành cái gai trong mắt mod, khổ ghê. Giờ thì thế đấy, ko có topic CT nào để gặp mọi ng nữa rồi
    @chị Hoa: VỤ THUNG NAI THẾ NÀO ĐÂY CHỊ??? Có đi nữa ko? Em ko thể tham gia đc nếu ko biết trước thời gian. Thks chị nếu có bất kì new infos!!!
    @ c Tr: CN này học thì fải, nhưng quả thực là chả ra cái j cả, bỏ học đê chị ơi
    @all: Wish all you all the best!!! Hope we will find each others someday somewhere
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    100 nghìn đấy cô em, vẫn chưa viết bài về đọc báo tra từ mới thì được nhưng cứ nghĩ đến việt luận là mình sợ, khổ cái thân ngày xưa cũng không thuộc dạng yêu văn thơ cho lắm
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy em? Chúng mình gặp gỡ và nói chuyện với nhau ở đây cũng được mà. Mình rút kinh nghiệm là phải bình tĩnh tự tin trong mọi chuyện thôi mừ. Hoặc có chuyện gì mà chị ko được biết à?
    @bác Tùng + sm: Hôm nào bố trí gặp nhau nhé! Em sẽ gửi hàng cho bác.
    @Mergi: Cô PM cho tôi bố trí ngày gặp gỡ nhé! Cả nhà chú ý, bữa trưa đó cô Mergi mời riêng tôi, ai đó có đi cùng chứng voi hay chứng kiến thì tự chia nhé!
    Chúc cả nhà yêu quý cuối tuần vui vẻ!
  9. lavenderVN

    lavenderVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    SEALED WITH A KISS
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nàng này cứ nhầm nhọt, nhưng thôi, tôi mời thì tôi mời! Nàng cũng làm tôi thấy tò mò, mặc dù tò mò không phải là bản tính của tôi (nàng mà thử là con trai xem, tôi chẳng thèm thấy tò mò chút nào, so sure) Nhưng để tôi xem tình hình đã nhé! Nhà tôi đang có chút chuyện, chẳng vui tẹo nào, mà lại trong tâm trạng chờ đợi điều xấu xảy ra, ức chế lắm! Nhưng cũng chẳng còn cách nào, số trời đã định thế!
    Phufffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!

Chia sẻ trang này