1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hic... cún con nhà em bị ốm sao vậy.. thời tiết này đến người lớn còn mệt nữa là.. chịu khó giữ gìn cho cháu chóng khỏe nhá MacToc...
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà!
    Bé Bông bị ốm à? Thương quá! Bé Bông chóng khỏi ốm nhé!
    Trời trở lạnh làm mọi người dễ ốm, cả nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Hôm nọ vừa có một chút hào hứng làm việc xong, hôm nay lại ngài ngại, chán thật, hoá ra môi trường làm việc cũng ảnh hưởng đến mình nhiều.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ mới tái ngộ thủ đô hồi 3h45 chiều qua trong tình trạng vẫn còn ngây ngất và thất lạc 1 số thứ, may là người vưỡn còn nguyên . Sáng nay tơi bời việc, mới chỉ kịp ngó qua nhà vào ý ới chào hỏi mọi người đã. Chỉ kịp thấy hình như bé Bông bị ốm, hic, mong bé mau khỏi và mẹ bé giữ sức khoẻ cho cả 2 mẹ con nhá, tớ nghe đồn đang có dịch gì ấy.
    Vụ Thung Nai thế nào nhở
    Tớ lại phải chạy tiếp đây, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, mạnh khoẻ
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đang có dịch đòi quà lây lan, tỉ lệ ghét nhau nếu không đưa quà có thể lên tới 40-50%. Bộ trưởng Bộ Y Tế đã phải vào cuộc. Các bệnh nhân trong tình trạng thèm quà Trung Quớ tại các địa phương lên cao lắm.
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Như là giọt nước tràn ly, chưa bao giờ lại cảm thấy quyết tâm như lúc này... Mình cần phải thay đổi thôi, nếu không mình sẽ mãi mãi như thế này...
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thay đổi đi, tôi cũng đang muốn thay đổi. Mỗi lần muốn khác chút trong con người tôi cũng làm mới mình trước tiên là đầu tóc rồi đến timetable và something nữa ( mối quan hệ mới....)
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, thế à, chẹp, quà thì có, quà tập thể nhá, hic, rưng mà tượng trưng thôi vì tớ...hít hít...tớ bẩu rùi ý, tớ bị thất lạc một số thứ nên rằng thì là mà...hì hì...thực ra cũng muốn gặp nhà mình, chiều nay đi làm về có ai bận gì hông, hẹn hò cà phê cái nhỉ, hí hí, tớ mang quà đi...nhắm
    5h30 ở quán cà phê ấm cúng nào đó nhỉ, con phơm hộ tớ với cả nhà ui
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giống tôi, cứ muốn thay đổi gì là đem tóc mình ra làm địa chỉ tổng tấn công đầu tiên. Thế cho tôi hỏi chứ hiện giờ cô đang để kiểu đầu rì thế
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cũ rích lúc nào bứt phá đi cạo trọc. Hơi bị độc
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu. Tớ cũng có sở thích giống cậu, bao giờ đầu tóc cũng là nạn nhân đầu tiên, có vài lần không dám chui ra khỏi nhà rồi . Nhưng mà có vài thứ không dễ gì thay đổi, chẳng hạn cái ví của mình

Chia sẻ trang này