1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui giờ mới biết có cái topic than thở nè, mình cũng vô thở dài một cái nhỉ
    Hôm qua mình nhắn 1 cơ số người ở bên topic kia, nội dung không hề spam vậy mà cũng bị xóa sạch, không ai đọc nổi. không biết Mod làm ăn cái kiểu gì nữa, xã hội này luôn luôn bất công từ trên cao xuống dưới, đến trong cái diễn đàn để mọi người online tâm sự, chia sẻ, giao lưu vậy mà cũng thế nữa, CHUỐI.
    @Cỏ may: vụ thung nai vẫn thế, không cho cô ở nhà, 1 mình cũng phải đi, cấm lấy cớ CLB như thế
    @Hoa: Cô rủ ăn trưa kiểu gì vậy?Không thấy tin tức chi hết
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ đi lang thang mãi mà chẳng có chỗ nào dừng chân - thở dài... Dù tớ chưa gặp ai, nhưng tớ vẫn cảm thấy gần gũi mỗi khi bước chân vào nhà. Tớ thích nhìn thấy các bạn lạc quan vui vẻ, vì như thế tớ cũng lạc quan lây
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phùuuuuuu, sáng giờ mới được tranh thủ vào mạng tí, thế mà nhà mình vẫn chưa được mở, chán thế cơ chứ lị. Chẹppppp, lại phải thở dài 1 tiếng, sao cuộc đời cứ có những kẻ cố chấp thế nhở, các mem đã biết cái đúng cái sai rồi thì thôi, cứ già néo đứt dây làm gì, có phải nhỡ sau này gặp nhau ngoài đường khó ăn nói không, hoặc giả thế nào cũng bị đánh giá là không biết thời thế, chậc, anh hùng là phải biết lúc cương lúc nhu chứ, chỉ sợ lùi mà cố khăng khăng giữ cái điều không cần thiết thì rồi cuộc đời sẽ đi về đâu nhỉ. Chậc, phùuuuu, buồn thế cơ chứ lị.
    Cả nhà ơi, mình cùng vào đây thở dài đi (có viết gì thì viết nhưng nhất định có 1 tiếng thở dài cho đúng tinh thần nhá)
    Tình hình cuối tuần này karina cưới đấy, nhà mình tụ tập đê
    Songda đi chơi về chưa vậy, hôm qua mergi ở nhà xếp bài hay nhượn nhờ ngoài đường thế, hì hì, thèm thịt chó quá mà tháng này chưa được măm.
    Phù, tớ nhớ sư tỷ
  4. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì là cuối cùng cũng vậy. Cảm ơn cô Sm đã nghĩ ra một cái gì đó để tớ có cơ hội nói là tớ cũng cảm thấy buồn. Ngoài đời mình bị ai đó đàn áp áp bức mình cũng còn lên tiếng, mình vẫn luôn giải thích được. Trong thế giới ảo này, tưởng tượng rằng đây là nơi để mình giải toả, thì mình lại còn cảm thấy hẫng hụt hơn. Mình cũng chẳng thèm cố công giải thích nữa làm gì. Nhưng nếu ai đó có đọc thì nên hiểu là chúng mình đã gắn bó với nhau nhiều năm tháng rồi, trước cả khi họ lên làm mod ở một nơi nào đó, cho nên không thể nào chia cách được đâu.
    Một tiếng thở dài dành cho những người ảo trên net - những người làm mod quản lý một box. Dù nơi này là ảo, nhưng sự tôn trọng, ghét bỏ, sự chân thành với nhau là thật và ai cũng cảm nhận được. Tại sao phải dùng cái quyền làm mod để cay cú và lock nick nhau, theo kiểu đáng đời, cho bõ ghét? Nick này khoá, nick khác được lập ra thôi. Mod thì cũng trước tiên làm con người, mà thiết nghĩ đừng để cái phần CON của sự cay cú khinh khi làm mất đi phần NGƯỜI trong con người mình. Nếu cảm thấy khoá đến ngày 10/10 là chưa đủ, thì cứ tiếp tục khoá đến ngày 23/3/2008 đi. Nhưng làm như thế mình thấy cứ buồn nào lòng cho những con được gọi là con người.
    Một nụ cười dành cho những người bạn. Trong những lúc này tớ mới thấy mọi người sao mà đáng yêu thế. Nick của tớ bị khoá đến tận 23/3/08 các bạn ạ. Tớ sẽ dùng nick này. Nick thì luôn là ảo, chỉ có con người là thật thôi đúng không?
    Trưa nay đi ăn cờ him quay không cả nhà? Tụ tập chỗ tớ phố Ngô Quyền nhé! 12h. Tớ mời.
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy cả làng tập trung trong topic này... Khổ thân em nó mời cưới mà không biết post ở đâu .
    Chủ nhật này 14/10 em nó được vợ cưới tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế số 6A Chu Văn An vào lúc 11h30.
    Bài post này thay cho thiệp mời Em nó xinh kính mời bà con cô bác nhà Canh Thân đến chia vui với em nó.Em xin hết ạ
    Cám ơn anh chị em.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng mod thần kinh rung rinh!
    Xin lỗi cả nhà nhưng mà bực mình quá, mod mà cứ như con giời í . Nó viện cớ mình post bài đại ý là ko phù hợp với topic nên xoá bài hàng loạt, nhưng đúng là cái bọn mù dở, xoá thì cũng fải nhìn xem ng ta viết cái j đã chứ. Bao nhiêu thông tin mình trả lời ng khác, và cả bài ý kiến của mình nữa mà nó xoá tất, bực hết cả mình....
    Thôi viết xong thì cũng xì hết cả trét luôn cho rùi
    Vừa nhận đc pm của chị Hoa, hehe, ngôn từ mới lạ à nhà ''trym quay'' là món j dzậy ta, trưa nay đc mời mình fải bon chen mới được.
    Địa chỉ chính xác là j hả chị? Nếu gần chỗ em thì để em đi bộ ra cho tiện
    À, sáng nay mr karina gọi điện mời đi wedding, 11h30 trưa chủ nhật cả nhà ạ . Nhưng địa chỉ thì chờ nhân vật chính vô thông báo nhá, để cả nhà mình biết mà đi cùng lun
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, thở dài nuối tiếc, dạo này đối tác các chi nhánh ra nhiều quá và nghề chính của tớ h làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cả cảnh vật và ẩm thực liên tục, cười thu hoạch liên tục, mệt hết cả người các cậu ạ. Chẹp, cứ bảo được ăn là thích, ừ thì đặc sản HN á, cứ ngồi chén phở cuốn liên tục mà xem, nghe nói đến từ P...H...Ở...là hãi rồi. Ôi, tớ muốn đi cùng các cậu ăn trym quay và....nói xấu CON người quá
    Chia cắt bọn mình làm sao được cậu nhỉ, họ thích hình thức mình cho họ một cái bầu mới, còn rượu thì vẫn thế, người của muôn năm cũ mà, hê hê.
  8. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ mời mọi người đi ăn trym quay thế mà có mỗi Cỏ May và em F84 đi được. Thế là mọi người lại không tha lỗi cho tớ vì tội sì pam bài làm khoá cả topic à? Mọi người ơi, nếu tha thứ cho tớ thì những ai ko đi ăn hôm nay nhớ mời tớ ăn trưa lại đi nhé!
    Trưa nay có 3 đứa thôi mà bọn tớ sướng lắm, vì thả sức thủ thỉ mắng mấy cái con mờ ốt có đầu mà chỉ dùng để mọc tóc.
    Tớ đã chuyển nhà mới rồi. Hôm nào mọi người rảnh qua nhà tớ để biết nhà biết cửa nhé! Giờ trên đường đi làm, tớ có thể đi qua 2 cái hồ, ngắm và yêu thoải mái Hà Nội trong trái tim ta.
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhắc nhở các thành viên:
    Các cô này vớ vẩn quá, đặt tên topic như vậy, than thở như vậy không khéo lại bị CHỤP MŨ tội không phù hợp với BOX CS và bị move sang box TÂM SỰ bây giờ!!
    Bây giờ chúng ta chỉ được phép đặt tên với các nội dung như sau:
    "Cuộc sống trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ!!" thôi...ặc ặc
    hoặc "Cuộc sống, nơi bình yên mà không phẳng lặng"...sặc sặc...
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thở dài, thở ngắn...(đúng chủ đề topic nhá)
    Tuổi trẻ thường nông nổi, trẻ con thường khó bảo, khó dạy, khó nghe mà, ngày xưa khi tớ còn trẻ, bồng bột (5-6 năm về trước) ra đường lúc nào mình cũng là nhất, mình cũng là đúng...nhưng bây giờ tớ đây già rùi...ai ho là tớ sợ....và luôn nhớ câu "ở đời phải biết mình là ai chứ nhể"....lại thở dài...(cho đúng chủ đề)

Chia sẻ trang này