1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cái cô này buồn cười nhể!!! Cái đầu đó còn để đội mũ bảo hiểm, để ngoắc kính (nếu có) nữa chứ, sao lại mỗi để mọc tóc thôi đâu
    Hôm nay hơi buồn sau khi nhà bị khoá cứ thấy nhàn nhạt, chẳng thích gì nữa...post bài phản ứng như post vào khoảng trống, như Mắc tóc khuyên nhủ bé bông không được TÈ dầm ấy!!! Thở dài..........(cho đúng chủ đề)
  2. fancuamod

    fancuamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    QUàn vf́ng khàch quà, và?o 'Ăy thơ? dà?i cài .. bà? con 'i fn hèn nhau ngay tài ngĂ quyĂ?n mà? ko bìt ..
    tĂi 'Ă?ng ỳ cho cĂ HMH biĂ?u hiẶn sự hẮi lĂfi, mai mơ?i lài 'i fn 'i nhe ...
    hic,, cà? nhà? thì?nh thoà?ng qua chĂf cù?a tĂi nhè ..
    ngươ?i mà? ai cùfng ko biẮt là? ai mà? chì? 'oàn ra là? ai ..
  3. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai ấy nhỉ? Trên đấy là X hay M đấy? Khổ, dạo này các thành viên toàn bị lock nick thôi. Có gì cho tớ xin cái avatar cũ để tớ còn nhận dạng cái nào.
    Sếp tớ sắp đi du lịch, hic. Trước khi đi, chị em chạy hùng hục để phục vụ. Mai sếp đi rồi, chả biết có thong thả lượn lờ tí nào được không. Nhiều lúc chán làm đến tận cổ. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, thấy rằng nếu mình không làm thì chắc chẳng có được bản lĩnh như mình có bây giờ. Tuy ko bằng chị bằng em, nhưng hơn bản thân mình mấy năm về trước.
    Này, cái bọn mờ ốt, tớ thấy cứ ngu ngu sao ấy. Tớ đã nghĩ mình ko thèm đếm xỉa đến cái bọn ấy, nhưng sao cứ thấy nực cười. Bình mới rượu cũ bạn hiền. Chỉ tức cái ghế đẩu mà mình ngồi lên, nó cứ làm sao ấy, không êm lắm.
    Trời sắp tối rồi. Sếp tớ gone with the wind rồi.
  4. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bạn tôi, thôi cô cứ thở dài 1 cái đi cho nó.........khuây khoả
    @Fancuamod: mai ấy thiết kế 1 buổi đi, tớ là tớ máu cái món Thái or Âu lắm lắm rùi
    @cả nhà: trưa mai hẹn hò nhé, lâu lâu tớ ko gặp, lại bị khoá nick nên buồn quá, hị hị, tớ cũng sori cả nhà vì cái tội spam mà làm khoá nhà mình nhé, ai ngờ lại bị chơi xấu thế đâu, tưởng cùng lắm là bị lock nick thôi, vì chưa bao giờ bị lock nick nên tò mò tí, khổ thế đấy
    @Riêng Nhím: liên lạc ngay với tôi cô nhé, tối thứ 6 đấy, khẩn cấp
  5. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra mọi người dùng nhiều nick nhỉ! Cháy nhà mới ra mặt chuột đây à nha Thú thật là tớ chẳng thể biết ai với ai đâu. Chúng mình làm quen và làm một màn chào hỏi giới thiệu đi!
    Mà kỳ lạ ghê, dạo này tớ cứ có thói quen viết dài cả nhà ạ. Nhớ cái ngày ở box TS, ngày đó mình mới lập nick, viết nhiệt tình và có những bài viết vui vẻ và duyên dáng. Mọi chuyện chỉ đổ đốn ra khi thằng bé Kankuli lên làm mod, nó move linh tinh cả đi. Hơn nữa cũng do chúng mình lớn mạnh nhanh quá, gắn bó với nhau quá. Rồi chúng mình đã lựa chọn box CS và coi đây là ngôi nhà của mình. Giờ thì trang đầu tiên mà tớ vào khi vào TTVN là box CS, xem cả nhà có gì mới không, box TS thì thi thoảng lắm mới bén mảng qua. Tin yêu và quý mến thế mà giờ box CS lại ra nông nỗi này đây
    Thở dài chứ còn gì nữa
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu sao giờ mình không login được mà chỉ post bài được thôi, còn login thì nó kêu "không đăng nhập được" vì vậy sờ rì Mót nhé, chị có thấy có mấy cái PM chắc mót gửi nhưng chị không sao đọc được.
    Hơ không hiểu sao enter mà lại thành post bài nhỉ??? Lại còn không dùng được biểu tượng nữa chứ. Mót ơi có rảnh giải thích hộ chút với :D

    Khổ quá cơ cứ phải dùng chuột chứ không dám enter nữa, em đang thở dài ạ
    @ Hoa: Hôm nay không đến được hơi tiếc vụ bun bán nói chuyện về CON và Người. Hẹn cô hôm khác nói tiếp cô nhé, tiện thể bàn vụ Thung nai và LG luôn thể.
    @Pner: độ nè toàn bị KTT ngồi cạnh lườm nguýt mà YM ơt cơ quan lại lỗi không vào được, định tâm sự cả pner cái mà chưa có cơ hội.Nhớ pner quá , thở dài típ
    @MT: may mà có câu nhắn nhủ của cô nên tôi mới bít " kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" hiiii Okie tối T6 là tối mai hả mấy giờ vậy cô? Mai tôi gọi lại cho cô sau vậy nhé.
    @All: Vậy CN đi ăn cưới thế nào đây cả nhà? Hẹn nhau 11h 15 ở quán cafe đường Điện Biên Phủ rồi vào luôn cả nhà nhé. Quán nào thì cho tên Hbb đến sơớ nhất chọn hiiiihiiii
    Ah sđà bảo để sđà ra nói chuyện cả Mót, nhưng lại đi vắng đến tối T7 mới về nên nhà mình có ai có time và Mót đồng ý nói chuyệnn thì đứng ra giải quyết cái xem sao.Nhưng tình hình Mót có vẻ không dám ra nói chuyện, mình hẹn rõ ràng vậy rồi mà không thấy reply , nhắn cứ nhắn, hỏi cứ hỏi, Mót cứ im lặng lock nick và lock topic. ôi cái thời buổi xã hội đảo điên, cuộc sống nhộn nhạo nó là thế này đây. Thở dài.
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi cả 2 bài em quote này đều không có tiếng thở dài nào cả! Chỉ thấy toàn những nụ cười thu hoạch thôi! (bài của em có rồi nghe mod, h mà chưa được lấy chồng không thở dài sao được!!!)
    to HM: hôm qua tớ ở nhà canh miếu, chán thế chứ! Nàng thoắt ẩn thoắt hiện thế hả!

    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 11/10/2007
  8. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này họ chỉ tiếp Sông Đà nhà mình thôi thì để Sông Đà đại diện đứng ra giải quyết. Tắt cả mọi người cùng bức xúc cùng vào lại có kẻ bảo bọn mình to mồm bắt nạt hẳn Mốt. Đến người nói thấu tình đạt lý như cỏ may còn chẳng được đoái hoài đến huống chi dân đen như bọn mình he he. Thôi mình cứ ở đây thở dài chờ vậy nhể
    @Nhím: nhớ ngày mai gọi cho tôi đấy nhé. Hẹn nhau 18h30 tại vòng tròn phun nước chỗ bờ hồ ý. Nhớ lịch đấy he he, hồi hộp.........món chả cá ghê
    @Hoa: tớ giới thiệu lại bản thân tớ nhé hê hê, tớ là người đã có tập 2 xinh đẹp ý, hiểu ko??? hiểu được thì mời tớ 1 c hầu kem tràng tiền để ra mắt đi
  9. PHN112

    PHN112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic chán quá là chán, thở dài hết cả hơi luôn
    Anh thì hi sinh 2 nick Squall và Mactoc rồi, ôi cái nick Squall của mình chưa một lần bị lock từ cái thời chưa có Nguyễn Xuân Mai và bè lũ, tột nghiệp ghê
    Lấy tạm cái nick này trưóc lập cho em yêu , nay thành vợ , cổ phết năm 02 lận
    Thế CN lại phải đi ăn cưới à, vui nhỉ, tiện hôm đó offline luôn nhé, làm tí cho nó đỡ bức xúc
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc nghĩ buông xuôi, thôi thì quan nó muốn chuyển đi đâu thì chuyển khoá cũng được nhưng thấy mọi người nhà mình gắn bó ghê. Khổ nỗi đời luôn phụ lòng người, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Dù có đi đâu thì mọi người vẫn như xưa. Chúc mừng đám cưới Karina hết đời trai, báo cáo bạn hôm đó tớ vẫn đang ở Sài Gòn, sẽ gọi điện xum vầy xuyên tỉnh

Chia sẻ trang này