1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlaxoong

    emlaxoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã tìm thấy bến bờ của hạnh phúc.Mình cũng muốn đi lắm nhưng mà mình chưa đi làm nên chưa có phong bì.Mình đến đó có được không?
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cỏ may nhé. Chúc ấy hạnh phúc
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chán ! Mất một bữa ăn! Lại nợ thêm Cỏ May một lần nữa. Lần này chỉ có 3 từ chứ không biết nói gì nữa.
    Tớ định post bài khác khoe ảnh, nhưng thôi sửa lại cho đỡ mang tiếng spam.
    Ảnh 1: Solo
    [​IMG]
    Ảnh 2: Đừng chú ý nhiều tới bố cháu
    [​IMG]
    Cháu nó chào đời vào khoảng 4h55 phút sáng ngày 12/11/2007.. Tức là sau bài viết của cô 11 ngày. . Qui ước chưa có con là cô chú hết
    Hĩm cháu nó tên là Anh Thư :D
    Tiện thể tớ tường thuật lại chút xíu, ngồi ngoài hành lang chờ cả đêm, đến 4h30 thì bà chị gọi điện báo vợ em sắp sinh rồi đấy. Lúc đấy bà chị họ tới mới từ nhà đến viện. Chị này làm ở viện mà. Đến 5h hơn bà đấy ra tận chỗ tớ ngồi thông báo "vợ em sinh rồi, 3,9Kgs." Lúc đấy sướng lắm. Tớ gọi điện cho bà nội, bà ngoại thông báo luôn. Rồi đứng chờ ở cái phòng hành chính. Phòng này tớ thấy người nhà toàn được xem mặt em bé ở đấy. Đến tầm 5h30 thì chị tớ gọi luôn vào phòng hậu sản. Bà chị họ bế Anh Thư ra, tớ đón luôn. Lúc đó nó còn chưa đi hút mũi, họng, lau người và ăn nữa. Mẹ nó thì mệt mỏi, mặt tái nhợt nằm ở giường. Lúc bế nó thấy rất xúc động. Được một lúc thì bà chị họ bế đi hút mũi và ăn sữa của bệnh viện. Phòng hậu sản đông nghẹt nhưng buổi sáng sớm còn vắng, tranh thủ ít người để ý tớ hôn mẹ nó 1 phát và nói "hai mẹ con giỏi lắm !"
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 03/01/2008
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, trộm vía, dễ thương thế cơ chứ, nhìn "mỏ" hai bố con thì thấy rõ đúng là lớp sóng sau đè lớp sóng trước rồi, Cyber phải tập luyện thường xuyên để còn thi líu lo với bé Anh Thư nhé.
    Bài tường thuật hay nhất đoạn cuối, hì hì, động viên rất kịp thời và tình củm, chẹp, được đấy. Chăm vợ và con tốt hơn nữa nhé.
    À, tớ cũng tường thuật sợ qua tình hình đám cưới coe may dù hơi xúc động đậy nên ảnh không được rõ lắm, thông củm nhá. Đoạn chúc tụng rất rôm rả và mang đậm...bản chất, hí hí
    [​IMG]
    Hồ hởi, phấn khởi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đứa đang muốn học hỏi kinh nghiệm kìa nên tay chân cứ khua khoắng loạn cả lên
    [​IMG]
    Cỏ may ơi bọn tớ thiếu...bia
    Bia hả, chuyện nhỏ, đợi tí để tớ à lô xuống kho nhá
    (Cái này tớ rất thích, nhìn iu cực)
    [​IMG]
    Có đứa đợi lâu quá ssót ruột nên sau một hồi bắt chước đà điểu quan sát thì đã tăm được bia của bàn tiệc...cuối phòng và hồn nhiên đến phi tang này, tớ bắt được rồi, hà hà
    [​IMG]
    Váy áo và tóc của cô dâu rất đẹp, chẹp, lỗng và lẫy nhé
    [​IMG]
    Thế này mà có đứa vẫn không công nhận cỏ may 1,60m là cái làm sao nhỉ, uýnh đòn đeeê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào, cùng chúc mừng hạnh phúc của cỏ may và chờ đón thêm nhóc F1 thứ 3 của nhà CT nhé
    [​IMG]
    Hí hí, đại khái là cỗ rất ngon, rưng mà tớ mải ăn nên chả chụp được tẹo nào, đến lúc nhớ ra thì tớ đã nhìn rõ đĩa nhà hàng sử dụng hoa văn nó ra sao rồi, còn có miếng xương gà cũng phải cảnh giác vì bàn bên đang nhăm nhe nhặt nốt, khổ thế đấy. Mà mấy tên nhà mình, chẹp, cứ cậy được đưa sang phòng cánh cô dâu chú rể không để ý là không thèm giữ phong độ comple cà vạt váy vủng xúng xính vẫn cứ bản chất như thường,thế có hư không cơ chứ. Không biết hậu trường sau đó có vụ kara của TGĐ nào không thì cho cả nhà ít thông tin nhá, ém nhẹm quá. Tớ phải viền đi làm và ngóng chờ tin nhắn rủ rê nhưng cứ thấy im thin thít ý.
    Bá cáo là tớ có mấy cái ảnh cô dâu măm cánh gà cực kỳ dễ thương, cái này là dễ thương thật ý (mặc dù hơi bản chất tí) nhưng ko dám cho lên đây, đã chuyển cho ai đó nên khổ chủ cứ gặp ai đó kiểm nghiệm, gật đầu cái tớ đưa lên luônnnnnnn, hihihi
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    he he, nhìn Tina em em trông trộm vía kháu quá, nhưng mà bố thì.....xí quá, làm hỏng cả hình ảnh của con, nằm cạnh mà bắt ko bình luận thì thật là.......
    @cỏ may: hôm kia tự nhiên tớ nằm mơ thấy cậu đấy, nhìn ảnh rồi lại thấy nhớ, đi tuần trăng mật về chưa nhỉ??? có làm bữa lại mặt ko nhỉ. Cả nhà cho ý kiến
    Tiện khoe mấy cái ảnh Tina em, có cô chú xem rồi có cô chú chưa xem nhưng mẹ cháu cứ khoe cái đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    hê hê, Cỏ May ơi, mày sinh con trai đi, đặt tên là Anh Tài cho Anh Thư chạy theo biết tay! He he he. Nhà này toàn sinh con gái! Nếu con Cỏ May vẫn là gái thì he he he đến lượt tớ sẽ có con giai! ke ke ke
    Tina em nhìn yêu nhì, xinh hơn cả bố lẫn mẹ. Tina ngoan ngoãn đáng yêu ơi, thơm một cái nào!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 09/01/2008
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO HMH ​
    Chúc mày một tuổi mới nhiều may mắn, hạnh phúc và sức khỏe, bớt đi đi một chút để có time mà hòan thành kế hoạch của năm Đặc biệt năm nay có được con giai như mày mong ước nhé hiiii
    Iu mày nhìu
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @hoa_mua_ha:
    Happy birthday to you! 1 tuổi thêm thêm nhiều cảm xúc trên mỗi chặng đường!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOA NHÉ
    Chúc nhiều thứ lắm, nói ra đây dài ngoằng không đọc được đâu, hehhe. Sáng nay định khủng bố lúc 5h cho hoành tráng nhưng sợ có đứa sướng quá mất ngủ đến lúc đi làm thì tội nên...tha. Hạnh phúc nhé và có thèng cu tí cầm đầu female F1 nhà CT lập băng đảng đeeeee
    Lúc nào đi viện Gớt nhớ rủ tớ đây, hehhe. Mà APC về chạ có quà rì nhể
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn cả nhà vì những lời chúc mừng sinh nhật! Tất nhiên là tuổi mới mình phải cố gắng rồi. Tớ cũng mong mọi người luôn vui vẻ như những ngày nào!

Chia sẻ trang này