1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ xin kể lại chân thành câu chuyện quà cáp để mọi người cùng lắng nghe và chuẩn bị bút, giấy đăng ký nhận quà nhé....he he.......
    Quà dâu tây hái từ 5h sáng, vận chuyển qua muôn dặm đường trên chiếc máy bay VN277 bé tẹo của Vietnam airlines đã đến HN nhằm ngày 10/1/2008. Sau 2h vận chuyển từ sân bay Nội bài về nhà trên chiếc xe taxi, những chiếc hộp dâu tây được mở ra đỏ rực.....
    Ngày hôm sau là Thứ 7 ngày 11/1, CN ngày 12/1 nhiệt độ ngoài trời 21-25 độ C....một thời tiết lý tưởng để mặc áo may ô đi chơi long nhong ngoài đường....và cũng làm một thời tiết lý tưởng để một màu xanh xanh lan dần trên màu đỏ đỏ....Và màu thẫm thẫm bắt đầu xuất hiện và lan nhanh trên diện rộng trải dài trên 4 thùng Dâu tây...
    Ngay lập tức, nhận được tin báo khẩn cấp từ Trung ương điện về....tớ đã tức tốc đem hết Dâu đi tráng qua, cho vào lọ, ngâm đường....mười hai ngày đêm trôi qua...với những tinh chất chắt lọc từ 10kg dâu đã chuyển màu, từng giọt nước mát tinh khiết màu đỏ đã được xưởng thủ công tại nhà đóng thành chai...và chuẩn bị xuất khẩu tới nhà Canh thân (những chú mềm mềm màu trắng).....
    Bà con nhanh tay đăng ký, với số lượng có hạn chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho quý vị những chai nước có mùi dâu 100% kèm một món quà khuyến mại bất ngờ. Bà con đăng ký mau kẻo hết sạch....
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Năm con RỆP , mình đã trốn ở nhà ngủcả tháng nay tránh rét vậy Trời vẫn không tha, thỉnh thoảng ngó vào thấy chúng nó thi nhau trưng ảnh cưới
    Đề nghị mọi người trật tự, tránh manh động. Năm nay là năm xung với tuổi Canh Thân không nên tính chuyện to tát ..
    Mô phật Còn mấy ngày nữa là thoát cái hoạ áo cưới rồi Hy vọng số năm nay không đen đến mức cuối năm còn mất tiền
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Năm nay là năm nào? 2008 ấy hả? Em đang định tính một số chuyện to tát đây . Nhím ơi mày cố lên!!!!! kéo tạm anh nào ra phường ký đại đê, nhanh lên không mất cái váy cưới.
    @ Hbb có thách em không anh yêu..........quý??? Dạo này đang nhiều máu thách không nào?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bọn khỉ này giờ ăn nói bắt mắt nhì. Lại còn dục tốc với cả dục tèo. Giục tốc tất đạt! he he he
    HBB ơi, thấy chưa, ngày xưa thì chê ỏng chê eo, giờ gái nhà CT đi lấy chồng hết cả rồi. Sang năm em F84 cưới nữa thì Hbb đúng là cả đời ngồi ôm đống tiền mà tủi.
    Cỏ May, đề nghị mày ko vì vui duyên mới mà quên bạn bè nhé. Người ta có 3 cái chân kiềng là GIA ĐÌnh, Bạn BÈ và Công Việc. Đừng có để cái chân kiềng nào ko vững nhé. Giờ mới lấy chồng còn bắt nạt được, vài năm rồi ko bắt nạt được nữa, đừng tìm đến các bạn. Lúc đấy thì liệu hồn!
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận sẽ cố gắng có mặt đúng giờ và đúng chỗ vì bé nhà tớ hôm đó đi tiêm chủng.
  6. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Cỏ may mời cưới thế này à? Không có em F84 với Y4 thì đến giờ tôi cũng chưa biết Cỏ may cưới
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dạo này mình toàn bị nói là điêu Có kẻ còn điêu hơn mình. Người ta bảo có thể, có thể chứ có phải là xxx đâu. Đã cưới đâu mà... Hic... Tôi ko lấy chồng đâu. Oa oa oa...
    Hê hê, chúc mừng Cỏ may- Chúc vợ chồng Cỏ may trăm năm hạnh phúc
    @Smkt: Ảnh cưới đẹp xế
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Không nghe kể lằng nhằng nhé, nhím đăng ký từ trước rồi và còn đòi thêm 1 cơ số quà khác nữa , Cỏ May nhớ CN này mang đi đầy đủ, nếu ko đừng trách nhím .... hiền lành
    @ Hbb: Nè thế chỉ có đăng ký có được ko, được nhỉ Hbb , cyber
    @Amore: tôi nghe thông tin cô mời cưới ở Vinh, đang lo lắng ko biết sao phòng xe máy vào Vinh trong thời tiết này được đây nè. Cô sao lắm tin đồn vậy hử, Mau mau ra đấy giải quyết hậu quả đê, hiii ra ăn Tất Niên Amore iu wí Ah đổi số mà ko nhắn cho tôi số mới vậy ah. PHẠT
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chắc chỉ sau ngày nghỉ 1 tí hoặc là vào đợt nghỉ luôn. Cô có sẵn sàng online lên đường không, hí hí, để gọi cái nổi loạn luôn cho bớt 1 chữ "Nhẫn".
    Hoa thông củm vì mathuyen viết lúc chưa kịp treo chữ "Nhẫn" nên mí thế.
    Comay ơi, ai đi là người ý có phần rùi nhờ
    Amore ới ơi, cưới đê cho Hbb tiếcccccccc
    Biết thế hồi xưa mình cũng khích Hbb thách mình đi có phải đỡ cái vụ váy ko nhỉ, đỡ phải đắn đo khi đi chọn, hít hít
    Cyber cố đến mà tạ tội với Comay đê, hehhe, mí lại đến cho tớ ngó mặt tí, lâu lắm ko gặp rồi ý(có đưa F1 đi được ko...sờ mó cháu tí, hí hí)
    Nhím ới, nếu amore mời cười trong ý bảo thuê ô tô chở cả người và xe vào đấy rồi bọn mình diễu hành cho VInh biết thế nào là...Canh Thân
    Sư tỷ đâu rồi ấy nhỉ, im hơi lặng tiếng quá cơ
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình dạo này ít thấy thơ thẩn nhỉ, gửi mọi người chút buồn.
    Tôi đem sóng trả về cho biển
    Đem gió trăm miền trả hư không
    Lo âu đem trả cho ngày tháng
    Nỗi buồn đem trả hết mênh mông
    Làm sao khoá hết nghi ngờ lại
    Gài then cấm cửa hết xa xôi
    Làm sao đóng gói hôm nay để
    Nhận lại ngày mai thứ biết rồi.
    Lúc nào mình cũng nghĩ đến đoạn thơ này mà không rõ là của ai, cả nhà có ai biết không?

Chia sẻ trang này