1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!! Cuôi cùng cũng tóm duoc nick của Trang-Nguoi bạn gần 10 năm mơi gặp lại.
    Thích thơ à........
    Bài thơ có tên ???? Thơ cho em (Không phải cho T đâu)???
    Bài thơ cho em
    là bài thơ chỉ dành riêng cho em
    Mong định mệnh chẳng chia ngày khuyết tật
    Nghe phố chiều chảy trong đêm xa lắc
    Tất bật trong em như giọt sương trốn tìm
    là bài thơ chỉ dành cho riêng em
    Nghe mạch máu đổ dồn sao khó chịu
    Tiếng mắt môi giấu hình em nhỏ xíu
    Nghe lá vàng anh lại nói tiếng yêu
    là bài thơ chỉ dành cho riêng em
    mà vết sướt nơi con tim em yên lặng
    mưa trái mùa tình yêu là quả cảm
    lực hút nhau đẩy về phía tiên tri

    là bài thơ chỉ dành cho riêng em
    ngàn tinh tú ngủ quên trong địa đạo
    Mưa tháng Tư sẽ kết bằng hoa xấu
    Trang xưa, đủng đỉnh trong dáng gầy
    Nay mập hơn...chút tí.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mò mẫm gì mà tóm được cả mình, công nhận mới có 8 năm không gặp mà vẫn nhớ được ra bạn . Trang xưa hơi khác một chút, giờ đã hết thời nhí nhảnh nhưng vẫn xinh và duyên đúng không?hihi
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/01/2008
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ TỶ (muộn 1 ngày,hí hí)
    Chúc sư tỷ khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.
    HẠNH PHÚC,THÀNH CÔNG, NIỀM VUI là 3 người bạn đồng hành trong năm mới nè, XINH ĐẸP - SỨC KHỎE là đôi cánh gắn liền nè
    Dù nhà mình lúc vắng lúc đông, lúc vui lúc buồn nhưng sư tỷ vẫn là người chị cả của cả nhà, cả nhà luôn yêu quý sư tỷ nhiều nhiều, tỷ cứ nhớ là lúc nào tỷ cũng có thể về nhà nghỉ ngơi vì ít nhất cũng có người cần tỷ và lắng nghe tỷ nhé.
    Mong bão gió chạy xa, bình yên tìm về với tỷ
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mọi người hôm qua có việc bận nên bỏ về sớm mà chả báo cáo với ai được cả. Mọi người vẫn hoành tráng, vui vẻ đến mấy giờ? Hôm qua cả nhà rất đông đủ thiếu Amore ( bận đang chăn dắt mấy em sinh viên ), Omi ( về quê chuẩn bị lấy vợ ) và Cyber. Rất vui vì vẫn đầy đủ, vẫn bản chất đặc biệt là HBB ( đã xấu còn lắm chuyện )
    @ Xung: Dạo này anh già quá đấy, bận kiếm tiền quên cả cạo râu
    Karina lấy vợ rồi phong độ vẫn như xưa, có điều ông này đi chơi chả bao giờ dẫn vợ đi theo chẹp chẹp.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Karina này, tớ và ấy quen biết nhau mấy năm rồi, cho tớ hỏi ấy đã lấy vợ chưa đấy?
    Cô Nhím và cô SĐ hôm qua bày đặt trò dỗi nhau, các cô vẽ chuyện quá. Lớn bằng từng này còn chơi trò đấy. Tại vì hai cô này thân nhau quá đây mà. Cô này dỗi để cô kia còn dỗ cho tình củm. Chứ thử dỗi tôi xem, hí hí, lại dỗi suốt ngày. Hay hai cô lesbian?
    Cỏ May, take care và đừng giận tao nếu tao có lỡ lời nói gì nhé mày! Tao sợ mày dỗi lắm hí hí
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khéo thế thật, nghi lắm. They belong together
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 28/01/2008
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mày làm tao dỗi rồi....dỗi mày 2'' đấy....cho mày chít....ai bảo nỡ nói tao....he he
    @all: cả nhà đểu....cứ bắt mình mang quà đi cuối cùng khi mình hì hụi mang đi lại chẳng thèm hỏi han gì cả!!!
    Xin bá cáo lại cùng Amore và Omi, những người đang chuyên tâm, chuyên cần lo việc NHỚN...rằng hôm qua rất vui...mọi người đi măm lẩu gà hết mỗi người có 100K/1người....đi hát hò tẹt ga, rượu uống tràn trề, tinh thần thăng hoa sau khi đã phè phỡn đủ hết 150K/1người. Quả thật đảm bảo tinh thần NGON-BỔ-RẺ.
    Tổng kết tình hình tài chính là như thế, nếu ai có thắc mắc, muốn đóng thêm cho thừa hoặc bù vào chỗ thiếu của mình đề nghị bố trí gặp riêng NHÍM dưới đầy đủ sự chứng kiến của mọi người.
    Tiện thể, bí mật thông báo cùng cả nhà vụ HBB định cua em chân dài ở quán XUNG vào ngày T6, ai có điều kiện về thời gian HBB chân thành mời đến chứng kiến cảnh ngoạn mục trên. Với điều kiện những người đến chứng kiến phải ngồi một bàn riêng biệt, không được ngồi chung cùng HBB, ăn uống tuỳ thích!!! Kính thông báo và kính mời!!!
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô cưới xong mà tôi thấy cô gầy như con mắm thía hả
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao nghĩ mày nên xoá cái chữ ký củ chuối này đi! Cái chữ ký này đã từng là tâm trạng và nỗi thất vọng tràn trề một thời đã qua quá quà qua quà qua lắm rồi. Giờ gió và cây đều đang nghĩ may thế mình rời được nó. Ở đời chả biết thế nào mà lần. Enjoy every moment of the life!
    Cảm ơn cơn gió đã làm lá rời cây!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Are you sure???

Chia sẻ trang này