1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân, Ôi Canh Thân !!!
    Dường như có nhà mà không thể về .................
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ đi chơi đến 6h30 tối mới về đến Hà Nội, mọi người ăn uống tụ tập thế nào?
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    H ấy mới cầm được đĩa ếch xào chuẩn bị đổ vào nồi. Đi chơi thế mà không về đấy ăn cho lại sức, chẹp, ngố thế không biết.
    Tớ bá cáo là có đứa gây thương tích cho bạn đời trầm trọng ảnh hưởng to tát đến rung nhan ngày cưới nhá. Eo ui, gì mà dã man thế, ko tin tưởng vào khả năng giữ người của mình hay sao mà phải làm em nó xấu đi bằng cách ý, tệ quá tệ quá.... À,mà tớ thấy hình như đứa ấy cũng bị trả đũa rồi, mắt có vẻ có độ mọng và...sưng, chít chưa
    Có đứa thông báo hiện giờ không phải để chế độ available mà chuyển hẳn thành FREE mà vẫn...cô đơn gặm nhấm mấy chục mối tình đầu, khộ thế, hờ hờ
    Có đứa mới cắt tóc, theo đuổi bắt chước bọn xì tin 9X bây giờ nhá, trông...ấy...cực (muốn biết ấy thế nào rủ đứa ấy đi đến chỗ nào ý mà ...ngắm). Ơ thế mà vẫn bị đứa dở hơi trán trơn lừ chê là vừa già vừa xấu vừa...hư, tớ í à, phải tớ í à....tửn luôn cho chít, cho nhớ đời cạch không bao giờ dám chê nữa. Trông mũm mĩm thế mà dám...hừm
    Có đứa ngày xưa chuyên quần áo xì tin h lúc nào cũng phải đóng bộ comple 23/24(cho ra vẻ lịch soạc thôi, bỏ làm đi chơi suốt - cái mà đứa ấy bảo là đi học tập kinh nghiệm cho công việc ý mà)

    Còn đứa tớ vì bỗng dưng mát trời do mưa nên các bậc phụ huynh đáng kính mời nhau đi ăn cho ấm cúng và tăng tình đoàn kết nên tớ được giao nhiệm vụ làm xe ôm cho cái vụ bất thình lình ấy nên đành cướp trên dàn mướp được cái đùi ếch của 1 đứa om định nhăm nhe gắp làm của riêng rồi ngậm ngùi chia tay ra về khi đĩa ếch xào thứ 2 với đẳng cấp to và dài được bưng lên.
    Còn 1 đứa nữa lúc tớ về mới thấy nó ngơ ngác đi vào nên chả biết tả gì, đề nghị tự lên phác họa đê.
    Phải nói là dù giá cả có tăng có giảm, dù chất lượng dịch vụ có hạn chế và tệ hơn trước nhưng...ực...các cô mẫu chân dài đến nách...lại to...rám vàng...pha chút nước hoa cay cay của sa tế và ớt...chút chua chua của măng, thơm nức của mùi tàu và nấm hương...à...thêm chút sóng sánh bùi bùi của khoai môn gọi thêm, ngậy béo của váng đâu chiên giòn...ực...vẫn là niềm hấp dẫn đam mê vô bờ bến của các khỉ rai khỉ gái. Sau tết với những thịt giò mỡ bánh chưng ngấy đến tận...tận...đỉnh đầu thì đây quả là một sự thưởng thức rất...hí hí...tao nhã...Ui....ẾCH UI
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ bốn bể là nhà,như thế cho hào sảng, thân có thể tha phương khắp chốn nhưng tâm hồn vẫn nằm dưới gầm trời này thôi, hehehe.
    Có nhà hay ko là ở cái tâm hồn, về hay ko là ở cái suy nghĩ
    A, sozy Mactoc vì hôm qua về vội nên ko kịp nêu ý kiến là ăn xong đến quán Mactoc chúc mừng năm mới rồi buôn bán tập thể được.
    Tớ thù Cyber nhá....đồ...đồ...hứa lèo, làm tớ dông cả năm thì tớ...tớ...xử lý
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tên Omi à đúng ko? Sắp lấy vợ đến nơi mà vẫn chí choé
    Nghi là Nhím lắm
    Mấy người còn lại ko đoán được, nhưng cái nhà này thì đông lắm chắc lúc nào cũng đi đủ mặt. Hôm qua mưa rét thế mà cũng mò mẫm ăn uống.
    @ smkt tôi về nhà là đắp chăn rét kinh khủng dầm mưa cả buổi sáng. Đúng là dở hơi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái cuối cùng... wrong
    Quá dở hơi, mưa chỉ nên đi ăn lẩu ếch thui, hí hí
  7. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy mình hoà đồng lắm lắm, nhưng cái khoảng cách về không gian cản trở rất nhiều, thân thì lại là lính mới,........ khó .
    Dù sao , mình cũng muốn về nhà sau mọi thăng trầm của cuộc sống...........
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hòa đồng lắm lắm mà lại có nhiều ngại ngần thế ư, vậy thì mâu thuẫn lắm lắm. Đã hòa đồng thì ko thể ko thấy thân thiết, ko thể ko thấy dễ dàng, những tâm hồn đồng điệu dễ hiểu và gần nhau cơ mà. Nhà luôn là nơi an toàn và che chở cho ta mọi lúc...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À,mà trợ lý tớ bảo còn (tính cả ngày hôm nay) 3 ngày nữa mới về VN. Nhà mình thấy có nên tổ chức gặp mặt đón quà Lào (nhỡ đâu có cả người Lào) về ko nhỉ. Tớ vẫn bỏ phiếu cho ếch vừa là để cho những người không tham gia vụ vừa rồi ôn lại chân ếch hình dáng nó ra sao ko quên mất thì phí nhắm
  10. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tớ cũng thấy mình rất mâu thuẫn và phức tạp .
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ . Nếu bạn có thời gian, có thể chát với tớ qua yahoo "coihuvo57" . Tớ mong muốn được làm quen với mọi người .
    Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.

Chia sẻ trang này