1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, đã lâu khộng gặp
    Đầu tiên là chúc mừng hạnh phúc của Ommi, Muội.Chúc 02 cặp của 2 em mãi mãi hạnh phúc và cho ra những F1 của nhà Canh Thân xinh như Bông
    Sau nữa là chúc mừng Hoa và Mactoc. Chúc 2 em nhiều sức khỏe chờ đón mong ước của mình
    Rất lâu rồi mới quay trở lại nơi chốn này.Bắt ta mỗi người một cái nhé
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chị Biển Nhỏ đã quay lại kìa. Chị đừng im lặng lâu quá vậy nhé, chị tinh thần!
    Em thấy trong số những người chị chúc thì còn thiếu bạn Cỏ May vì bạn ấy hội tủ cả 2 yếu tố trên là mới cưới + sắp có con gái. Hí hí, lại con gái!
    Em cảm ơn chị và cũng chúc mừng ngôi nhà mới của chị, tuy chưa đến bao giờ. Chúc chị luôn vui và "tất bật" với những niềm hạnh phúc mới nhé!
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chị Biển Nhỏ đã quay lại kìa. Chị đừng im lặng lâu quá vậy nhé, chị tinh thần!
    Em thấy trong số những người chị chúc thì còn thiếu bạn Cỏ May vì bạn ấy hội tủ cả 2 yếu tố trên là mới cưới + sắp có con gái. Hí hí, lại con gái!
    Em cảm ơn chị và cũng chúc mừng ngôi nhà mới của chị, tuy chưa đến bao giờ. Chúc chị luôn vui và "tất bật" với những niềm hạnh phúc mới nhé!
    [/quote]
    [blue]Ừ nhỉ, sao lại quên mất Cỏ May. Đừng giận nhé Cỏ May ơi. Riêng chúc cho em mãi mãi hạnh phúc, "mẹ tròn con vuông", một em bé xinh như mẹ sẽ chào đời đúng ngày đúng tháng nhé.
    Nhà mới! Chỉ 2 từ mà nhiều nỗi niềm lắm. Cảm ơn lời chúc của Hoa, 1 ngày nào đó câu nói "chưa đến bao giờ" sẽ trở thành câu khẳng định chứ Hoa nhỉ
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui.
    Dạo này vừa được thoải mái online, vừa được rãnh rỗi, sướng thật. Đúng là đời người không biết đường nào mà tính. Dạo trước công việc không ngốc đầu lên được, làm như điên mà lúc nào cũng bề bộn, ngày nào cũng như ngày đó. Đến Cty là cắm cúi, ngước lên là thấy trời sập tối rồi. Vội vã về, vội vã lo bổn phận, đi trên con đường về thật đẹp và lãng mạn mà hiếm khi nào tận hưởng được hết cái đẹp và lãng mạn của nó.
    @Em Út ơi, chị đọc được lời nhắn nhủ của em rồi, kế hoạch đầu tháng 7 nghe chừng hay nhỉ
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Độ này Hà Nội trời cứ buồn thiu ấy nhỉ! Có ai có thấy buồn buồn ko? Tớ thì đang thấy làm sao đây này. Chán quá. Chán mà ko đi chơi được cho đỡ chán. Ngày xưa có lúc chán còn đi ra cầu Long Biên hét, giờ ra đấy nhìn thấy cái mặt già như ngáo ộp mà còn bày đặt trò trẻ con chắc buồn cười nhỉ. Nhưng mà tớ đang thấy chán. Tớ xin lỗi lại cho vào nhà mình một bài thế này...
    Có ai thích đi nghe nhạc Trịnh ko? A lô tớ, tớ mời.
    Chị BN đang vui nhì! Thích thế!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, lâu lắm mí gặp tỷ, lâuuuuuuuuu lắm rồi ý nhờ, mừng xế, dạo này tỷ được online thoải mái thì nhớ bon chen vào nhà up tinh thần cho mấy cái kiểu buồn lung linh như cô Hoa vừa than thở nhá. Chả bù em dạo này có online nhưng ít vào được mạng mà đọc hay chat chit lắm, công việc bù đầu, các thứ cứ lung tung xoè cả lên.
    Hơ hơ, 30/4 này muốn đi Lào quá mà nghe chừng ko được, hay là tổ chức vào mừng nhà mới "ở trỏng" nhể
    @cô Hoa: Hôm nay ko mát bằng hôm qua nên cô buồn hở.
    Đã ai vào thăm Mactoc chưa vậy, nếu có ai đi alô tớ với nhé cho có bè có đảng
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị đang tiếc đây Hoa ơi! Chị lúc nào cũng thèm nghe nhạc Trịnh, có lời mời hoành tráng thế này mà không thể nào bon chen được, tiếc quá, ôi, tiếc quá!Đến khi nào mình mới được ra HN để đáp ứng lời mời dễ thương này nhỉ
    Cuộc sống có nhiều nỗi. Chị có đang vui không? Đôi lúc chị không dám vui, vì cứ quá vui là sẽ đến quá buồn. Nên dù đôi lúc muốn hét lên, muốn bày tỏ là mình vui lắm lắm, mừng lắm lắm, nhưng ...không dám. Thôi, cứ đè nén cảm xúc xuống, cứ bình bình như thế là được rồi, tận hưởng niềm vui trong 1 nỗi nhẹ nhàng là được rồi, không cần quá khích như trẻ nít thế đâu
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần bon chen của tỷ thì ko nói chắc cũng lủi tiếng. Sau 1 TG dài núp bóng, sức bộc phá xem chừng mạnh hơn
    Em cứ in tâm, cái cảm giác của Hoa chỉ là ngày 1, ngày 2 thôi, rồi ngày mai trời lại sáng kia mà, không có gì đâu Hoa nhỉ, giờ đây không có gì quan trọng bằng cái Hoa đang có
    Nhà mới này sát cạnh quán Gà Ngon, em có cập nhật kịp thông tin này chưa
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lủi lềnh phềnh, muội biết rùiiiiiii, làm liền 1 hơi cú hattrich như thế cơ mà.
    oài, mà cạnh quán Gà ngon á, chẹp chẹp, ở trên đường Đồng Nai á, chep chẹp...thèm quá. Bây giờ cứ nhắc tới sư tỷ là nghĩ đến Gà ngon và ngược lại, nhờ, ôi Gà ngon, ôi sư tỷ, hehhêh
    GÀ NGON - SƯ TỶ - GÀ NGON - SƯ TỶ - GÀ NGON - GÀ NGON - SƯ TỶ - GÀ NGON (bắt đầu bằng Gà ngon và kết thúc cũng bằng Gà ngon, cho sư tỷ ở giữa, hêhhhe)
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ặc.. ặc.. Gà ngon này
    - Gà quay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Gà nướng tiêu
    [​IMG]
    - Gà nướng trộn hột Điều
    [​IMG]
    - Gà nướng Tây Sơn
    [​IMG]
    - Gà hấp Bắc Kinh
    [​IMG]
    - Gà hầm thuốc bắc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này