1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Các món gà của bác Tùng ngon quá, giá mà anh Tùng đổi những bức ảnh này thành gà thật để các bạn dễ thương của vợ đến hợp lực ăn cho kỳ hết thì thật là tốt!
    Chị BN: Em chưa được đến NT đâu, hôm nọ có đứa rủ rê em đi NT chơi mà em ko đi được trong dịp này. Độ này em chẳng đi đâu cả. Bây giờ thấy nhiều người vất vả trong chuyện con cái quá. Mà này, sao chị ko sinh đứa nữa đi nhỉ? Hay là có rồi mà bọn em ko được biết nhỉ?
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn sắp có baby. Tớ cũng đang mong 1 đứa lắm đây, hic
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị đang lo cày cuốc cật lực để trả nợ, chưa có cơ hội để Tina có em đâu Hoa ơi.
    Gà của anh xã Sm dù nhìn ngon đến thế nào cũng không thể nào bằng Gà ngon NT, Sm nhỉ. Hoa tiếc nhé, giờ thì còn lâu mới được đến Nt mà thưởng thức món Gà ngon có 1 không 2 này, hihi
    Nhím ơi, Sông Đà ơi, Em út ơi,..... chị về rồi này, mọi ng về nhà đi, đi loanh quanh bữa giờ ko thấy mõi chân ah
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng là em ghi nhận, khoái nhất món oét xanh xay nhuyễn làm nước chấm. Và đây là món gà duy nhất (cho đến thời điểm bi h) là em măm da ko ý kiến rìiiii
    Hôm nay dễ lại bị cày kéo đến chiều rồi, chẹp, chán ghê, lịch thì được nghỉ chiều nhưng từ hồi nào tới h toàn thấy phải làm thêm cả chủ nhật, chả được thở buổi nào, hic
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhà có một lọ hoa loa kèn!
    Tối qua tớ ko biết bằng cách nào đó có được một cơ số bông hoa loa kèn, mang về cắm vào cái bình nhà tớ vừa như in. Gọi là hoa thì chưa đúng vì cây xanh, lá xanh, và những cái nụ vẫn còn chum chím xanh xanh, chưa thấy cánh trắng và nhuỵ vàng nở ra. Có lẽ phải vài ngày nữa thì hoa mới nở. Trông những nụ hoa trắng mỏng manh và tinh khiết, như thấy mình cũng hiền hoà và e ấp hơn Ở trước cửa nhà tớ, trong cái bồn hoa nhà bên cạnh cũng đã nở những bông hoa loa kèn màu đỏ. Loa kèn màu đỏ ko có vẻ dịu dàng và e lệ như loa kèn màu trắng, nhưng đều đẹp vì đó là hoa của bắt đầu mùa hạ và hoa của sự sống không kiềm toả.
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
    Cứ hào phóng thả hương theo gió
    Làm sao dồn bắt lại mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
    Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
    chỉ đợi chờ trong câm lặng
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm
    (Thơ ko biết t/g, sưu tầm nhé)
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá cô ạ. Loa kèn là một trong hai loài hoa mà tôi thích nhất đấy
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Dành có mấy chị em vừa lấy chồng, sau một thời gian mật ngọt đã trở về với đời thường,
    [​IMG]
    http://simpleplanning.com
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng. Sáng nay trời nắng đẹp nhỉ! Tớ thấy nắng vàng vàng, vui vẻ thế, chả bù trong lòng cứ thấy nao nao. Cả ngày hôm qua mưa dầm dề suốt! Mọi người nói mưa nằm trong chăn đọc sách thấy thú vị, ấy thế mà tớ không thấy thế. Giờ chán nằm đọc sách rồi, muốn chạy đi chạy lại để enjoy không khí ngoài trời.
    Tuần này được nghỉ một ngày, nhà mình có ai đó đi chơi đâu không?
    Cả nhà ơi, tớ buồn, nhưng tớ ko nên kêu ca nhiều nhỉ! Thôi viết bé tí rồi tô vàng vàng vào đây cho nó đỡ xấu nhà mình.
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đang có em bé là không được buồn đâu
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này