1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đẹp giai như con trai
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có nghén thế này mới thấy thương mẹ! Ngày xưa chắc mẹ vất vả lắm để nuôi mình, chăm mình. Bố mình nói là ngày xưa mẹ mang bầu, bố phải đun rễ cây gai để cho mẹ uống mới giữ được con. Thế mà năm ngoái, mình láo với bố. Mình thật là hư đốn.
    Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Giờ thì mới bắt đầu hiểu.
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hi. Vậy mai mốt mà hư là oánh đòn cô nhá .
    Chúc các bà mẹ nhà CANH THÂN lúc nào cũng khỏe mạnh để các con luôn bụ bẫm kháu khỉnh nhá
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người. Cả nhà có khoẻ không? Hôm nay thấy trong lòng vui vui thế nào ấy, khó tả quá hi hi, muốn chạy vào đây cười với mọi người một phát, í quên một nụ rồi lại làm việc tiếp nào!
    Này, trời đang nắng thế này mà tớ lại nghe tin là có không khí lạnh tràn về vào tối nay và có khả năng sẽ có mưa đá, buồn cười cả nhà nhỉ. Đúng là thời tiết, buồn cười quá.
    Ơ, vơ vẩn luyên thuyên một tẹo, hí hí, còn định cả làm thơ nữa vì hôm nay văn phòng vắng vẻ ko người, thế này thì cảm xúc dào dạt lắm.
    Hê, tôi yêu các bạn.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Hoa... người có tâm trạng vui, nên nhìn cái gì cũng thấy yêu đời...
    @ALL: Chúc mọi người 1 ngày làm việc mới hiệu quả!!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa anh Tùng, sao lại ? Cảm ơn anh đã vào chúc mừng em. Buồn vui chỉ là cảm giác thoáng qua thôi mà. Quên nó đi.
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    <==nhầm.. định nhấn vào Biểu tượng này:.. thì lại nhầm
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    CẢ NHÀ ƠI, 30/4-1/5 đi Nha Trang đi!!! Mọi người cho ý kiến còn Quyết định nhanh để book vé máy bay đi nhanh nào!!!
    Mục đích chuyến đi: Ăn, ngủ, nghỉ và chơi bời....
    Thành phần tham gia:
    ĐI CHƠI ĐI!!! Xung ơi....đi Nha Trang tiếp đi!!!he he.....
    - Xung: oooơoi!!! Đi đi còn làm đầu trò....
    - Omi-vợ: đi đi còn hưởng lại cảm giác tuần trăng mật đã tiêu vì ỐM...hẹ hẹ...
    - Mắc tóc: nếu ok thì đi cho chóng khoẻ cậu ạh!!!....nếu sức khoẻ không cho phép thì.....đành chờ quà nhé!!!
    - Hoa: ở nhà!!! Không được hó hé gì cả nhé!!
    - Nhím: Đi đi cô....cô ơi đi đi ....về tôi hứa sẽ giới thiệu cho cô một anh ngon lành
    - F84: Lên dây cót máu không em??
    - Cyber: Có được đi khôg cậu ơi!!!
    - HBB: Mọi người tổ chức là tham gia ngay Hbb nhỉ??
    - Smkt: Go go đi cô ơi!!!
    - Karina: Xắp xếp đi đi!! Tất nhiên, bạn có thể đi 2 người...đừng mặc véc nhé! Nóng lắm
    Nhanh nhanh để đặt vé máy bay nhé!!! Ăn, ngủ nghỉ....hậu cần đã có Xung và bạn Xung trong Nha trang và chị Biển nhỏ lo hết!!! Chị nhỉ!!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Máu me xế, chẹp chẹp. Rưng đợt nghỉ này tớ ko nghỉ liên thông để đi chơi xa được nên đành ở nhà loanh quanh thui
    Sư tỷ lại đi đâu mất tăm mất tích thế nhờ. Đang màu hoa loa kèn thì cái avatar hoa loa kèn phải xuất hiện thường xuyên chứ lị, đi đâu ngắm 1 mình thế là ko có tinh thần tập thể nhá, cái này nhờ Hoa chiểu theo điều lệ (có ko nhỉ) của nhà Ct xử ní nuôn
    Tớ tâm sờ sự 1 tí này: dạo này tinh thần tâm trạng của tớ trồi lên thụt xuống liên tục, mà toàn vèo một cái lên cực đại và xoẹt 1 cái xuống cực tiểu luôn, đồ thị dốc và gấp khúc kiểu zoro hẹp ý, hít hít
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, chạy thoai
    Cái cô này, nghe tin đồn thổi là sắp lên chức, thế mà máu me quá nhỉ. Nếu mọi người quyết định đi thì phải nói ngay với chị để chị còn đi đặt phòng, chứ những ngày này NT đông kinh dị và hầu như hết phòng đấy.Nhớ 30.4 năm ngoái không Nhím và Sông Đà? Chị đi đến mấy khách sạn. Thật ra phòng cũng có nhưng nó toàn đòi giá gấp đôi, chị tiếc nên đi tìm cho ra phòng 150, ở cũng tốt Nhím nhỉ? Gần biển, ngay phố.

Chia sẻ trang này