1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cô này định kích động tui ********* hả??? Chơi lun....he he...chiều nay join lun....
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sori các cô hôm đó tôi đoôg khách quá, đang cho Bông chơi thì nhân viên gọi về gấp, thế là đành thôi lỗi hẹn với mọi người mà còn quên ko thèm sms nữa chứ
    Để hôm nào hẹn hò lại nhá
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay thời tiết chập cheng, mạng cũng chập cheng dở hơi cực, tớ vào mãi mà không được. Chả biết tình hình cua ghẹ 30-4 của nhà mình ntn nhỉ.
    Mấy bà mẹ trẻ em nhà mình có bị khó ở không. À, có "đứa" rất tinh vi doạ dẫm tớ nhá, máu đi chụp choẹt ko, phượng nở toe toét rồi đấy, mấu đê, chụp đê, ờ
    Mà sư tỷ cũng mất tăm đâu rồi ấy nhỉ. Hôm qua tớ mua cố vớt vát ít hoa loa kèn mà nhìn hoa thảm thương quá, cứ quắt lại, bé tí, còi cọc, chẹp. À, đứa nào đấy ơi, đi chụp râu ngô đê, hê hê
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, không bon chen đuợc nên cũng chẳng dám ho he gì. Có ai có gì mới, hay ho không nhỉ ?
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe hỏi như vậy như là cậu đang muốn khoe cái gì mới của cậu mà lại........ngượng ý nhỉ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thôi để tớ khoe cho, tớ mới đi Ba Bể về nè, đang mùa **** sinh sản nhiều vô kể, đi đường **** bay từng đàn lớn xoay tròn rợp trời, xoè tay ra nó va vào tay ầm ầm. Đây là một "tụ điểm" **** mà tớ bắt được nè
    [​IMG]
    Tí góc nhìn phong cách xứ lạnh
    [​IMG]
    Bến bình yên nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ôi, tớ post được ảnh rồi, sướng quá, tiện đà nào
    **** tiếp nhá
    [​IMG]
    Bay mềm mại từng đàn trên mặt nước
    [​IMG]
    Độc mộc bên cạnh độc...thụ
    [​IMG]
    Còn đây là...Song hành
    [​IMG]
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp đấy, nhưng QUÀ đâu
    Hôm nay là ngày gì ý nhỉ hihi, chúc mừng nhà mình nhá, I LOVE YOU, tôi yêu các bạn
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    13.05.2005 - 13.05.2008
    03 năm đã trôi qua...
    36 tháng...
    Hơn nghìn ngày...
    Ngày đó, xa rồi..., Canh thân thật vui.Một ngày không về "nhà" là 01 ngày nhung nhớ. Ngày nào cũng vậy, điều đầu tiên khi đến Công ty là ngồi vào máy tính, khởi động và vào TTVNOL, nơi đó có thêm 01 ngôi nhà nữa, rộn rã tiếng cười, niềm vui, sự chia sẻ và tình thương yêuNơi đó, không dưng, tình cờ, hay hữu duyên mà ta đã có thêm nhiều nhiều những người bạn nhỏ đáng iu.Ta đã nâng niu những tình cảm đó và vẫn luôn thấy ấm áp khi nghĩ về...
    Thời gian, không gian và vô vàn lo toan cùng nhiều nhiều những lý do, nguyên nhân của cuộc sống đang dần dần đẩy chúng ta ra xa xa... Nhưng chị chắc hẳn 1 điều: trong tim của tất cả những ai đã từng hiện diện trong NGÔI NHÀ này vẫn chưa 01 lần quên nhớ nhau... Và đó cũng là điều quý giá nhất mà Cuộc sống đã tặng ta
    Cảm ơn CT, ngôi nhà mà ở đó đã cho chị những người bạn thật dễ thương.
    Riêng cảm ơn Em, vì tất cả những gì em đã đối với Chị
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô Mactoc vì cô đã nhớ đến ngày này. Tôi nhớ lúc đó là khoảng chiều chiều, sau bữa trưa về, mình vào diễn đàn và tạo nên cái topic có tiếng rao như rao bánh mỳ cháy... Ba năm đã qua rồi. Ko thể kể hết được những gì đã trải qua trong đời sống của mỗi người và tất cả mọi người.
    Những người đầu tiên bước vào nhà là chị BN, là Xung, là Cỏ May, Nga Amoro, Y4, lovezet, một số bạn nữa mà giờ đã đi đâu cả rồi.
    Sau đó thì đã xuất hiện Cyber, Hbb, Nhím, Smkt, Scarlet80 - người tớ ko đoán được ra là ai, và Sông Đà... rồi mactoc, Squall, bive, Ommi, em F84, em Bonghoa - giờ đã chia tay nhà mình...
    Sau này chúng mình còn có cơ hội được chơi với nhiều người bạn mới khác ...
    Mấy năm qua rồi, chúng mình đã thay đổi nhiều, ko thể nói là như thế nào là tốt hơn cả, chúng mình nhớn rồi, hầu hết đã có vợ chồng và người yêu, vì thế thời gian dành cho nhau ko phải lúc nào cũng là số 1 như ngày xưa...
    Tớ chúc cả nhà luôn hạnh phúc!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 13/05/2008
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 13/05/2008

Chia sẻ trang này