1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hiii thanks mọi người nhìu nhìu
    Sozi vì tối nay lại đi thi nên ko hẹn mọi người sớm được. Nếu ai rảnh thì mời uống trà Lipton vào 8h45 tối nay ở quán Mactoc nhé nhớ là chỉ uống trà thôi đấy nhé hiii thông củm TTCK đang xuống dốc
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vẫn có một số nhân vật cơ bản của Hoa Quả Sơn và đề tài CK có vẻ ko còn mặn mà ríu rít như hồi thị trường còn đang thăng hoa. Vấn đề nóng bỏng hơn nghiêng về cơ cấu cơ bản của hội nghị bàn tròn là gia đình và những thứ liên quan. Nhưng nóng sốt nhất và thu hút được nhiều dư luận quan tâm nhất là đề tài em bé với các vật dụng, mẹo nhỏ, chuyện sinh nở, vưn vưn và vưn vưn. Khổ thân comay mua 1 đống thứ chuẩn bị cho em bé hỉ hả mang đến khoe thì bị dội gáo nước lạnh và vùi dập không thương tiếc của cả những người có kinh nghiệm thực tiễn lẫn kinh nghiệm....lí thuyết (mạng nó bảo thế) Cứ gọi là bên trí kéo nói abc...bên phải giật bảo xề bánh đúc...chưa được, chưa phù hợp, ko cần thiết, để làm gì...khổ thế làm phóng viên như tớ cũng hoa cả mắt còn comay cứ vừa định hé cái miệng xinh xinh ra là lại phải dừng ngay tắp lự vì...hề hề...ngơ ngác. Lần này thì cô khỉ láu lỉnh không thể hiện được bản chất thiên phú mà đành im lặng nhìn và nghe, thi thoảng chỉ cố hết sức chen vào 1 câu yếu ớt...ơ thế á, tớ tưởng, ôi tớ chẳng biết nữa.... Mà lần này chỉ có 1 khỉ nam duy nhất tham dự thì cũng đầy kinh nghiệm chia sẻ nên phán những câu rất...và còn xung phong đăng kí tư vấn hỗ trợ bằng hành động cho comay nữa nhưng cái đứa ấy (cái đứa chọn đồ uống đắt nhất ấy Nhím nhờ) nó lại bận công tác đào tạo thế hệ tương lai rút lui về trước.
    Câu chuyện cứ gọi là nổ ra càng ngày càng mạnh và có sức lan toả như bom hạt nhân từ vùng đồng bằng đến núi non rồi bắt rất uyển chuyển sang 1 vấn đề khác chả có tị liên quan gì đến vấn đề vi mô ở trên đó là :KINH TẾ (vấn đề vĩ mô) Đấy, chỉ có những đầu óc logic cực cao mới có sự thay đổi đề tài mà chỉ đến đoạn trao đổi sâu sắc người nghe mới nhận ra nó đã được qua màn giới thiệu từ lúc nào Tình hình kinh tế, lãi suất ngân hàng, kinh doanh tài chính bằng việc tranh thủ sự xáo trộn chênh lệch do các quyết định tầm vĩ mô của nhà nước. Việc phát triển các công ty, sự lớn mạnh hay thải hồi, những tiểu xảo chuyển tiền...chèm chẹp, cứ gọi là chóng mặt.
    Chủ quán phải nhắc nhân viên mở bài Hạp pì bớt đây cho hội nghị có ý thức về lí do buổi gặp gỡ hôm nay, ấy thế mà nó cũng chỉ bị gián đoạn bởi việc cắt và chia chiếc bánh ga tô rất nhiều kem có 2 con....(tớ chịu chả biết gọi nó là con gì) cũng toàn bằng kem tươi ở trên. Thế rồi chỉ qua mấy miếng đầu tiên câu chuyện đã trở lại ngay đề tài khô như ngói cho dù miếng ga tô rất mềm và xốp đang tan trong miệng. Đó là coding, phần mềm...Hê hê, loại này như thế này, bảo hành thế kia, chỉnh sửa thế này, viết kiểu thế kia...tối tăm mắt mũi làm cho cô MT ngẩn tò te một lúc đã hiểu ra vứn đề.
    Lúc ra về dường như câu chuyện còn chưa dứt được mặc dù cũng đã hỉ hả được phần nào. Chẹp, không biết sau này mỗi người đèo thêm 1 nhóc tì thế hệ F1 thì thế nào nhỉ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, sang tháng sau nhà mình có những 2 khỉ nam tu thành chính quả. Mà tớ chả biết sao Bive học Cyber nhanh thế, he he. Nghe đồn 13/7 Bive chính thức công khai thì phải
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko thích nghe đòn nữa, nghe đồn như hbb cưới vợ thì ai mà tin cho nổi
    Thôi thì cứ thực tế mà làm bive nhé, đấy thủ tục nó gồm những bước như vậy, cứ thế mà tuân thủ he he
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay một người bạn của tớ gọi điện. Tớ hỏi xem tình hình chị ấy thế nào, chị ấy có vui không. Chị ấy trả lời chị không có gì vui cả. Tớ lại hỏi không có gì vui thì cũng không sao, miễn là không có gì buồn là được rồi. Chị ấy lại trả lời, chị không thể buồn hơn được nữa. Nên phải giữ cho mọi thứ bình thường. Hic, nghe xong mà thấy rớt cả nước mắt. Hy vọng không có ai buồn trong nhà mình cả nhé! Sẽ luôn là những niềm vui và nụ cười!
    @Xung: Viva đội Ý Xung nhỉ! Sáng nay có người nói với tớ là đội Hà Lan ngố thế, sao không thả cho bọn Romania thắng để Romania vào, vì Romania dù sao vẫn dễ chơi hơn Ý. Những đội như Ý đá vòng loại rất vớ vẩn nhưng khi vào vòng trong thì lại phải đáng kiềm.
    Tặng Xung mấy cái ảnh anh Robby này. Giờ xem lại ảnh Robby vẫn thấy bừng lên những "cảm xúc" kỳ lạ:
    Con trai anh ấy này, hơn mười năm nữa sẽ có một mái tóc đuôi ngựa mới!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là anh ấy!
    [​IMG]
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hoa Mai, Hoa Đào gì đây?
    @ Hbb đang thi gan đấy mà, anh yêu dạo này thế nào? Cứ chỉ nghĩ đến tiền đi rồi chết ngập trong đống tiền vì không có đứa nào nó tiêu hộ
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tìm được một số ảnh về Baggio nữa này. Ngồi đọc lại về Baggio, thấy anh ấy là một cầu thủ mẫu mực trên mọi phương diện. Cả về đời sống riêng, anh ấy cũng là người có phong cách sống mà tớ yêu thích.
    Đây là một bài viết về Baggio năm 2005 nhé, sau khi anh ấy đã giải nghệ, còn hiện giờ cũng chưa biết cuộc sống của anh ấy thế nào. Trời ơi, tớ hâm mộ con người này quá chừng! Một con người sống hết mình, cho niềm say mê.
    Roberto Baggio và cuộc sống của một ''ẩn sĩ''
    Thứ sáu tuần trước, Roberto Baggio mừng sinh nhật lần thứ 38 một cách giản dị. Đối với anh, bóng đá đã chấm hết kể từ ngày 16/5/2004. Đó là trận đấu cuối cùng trong đời, khi anh vẫy tay chào các cổ động viên. Kể từ đó, Baggio rất ít khi xuất hiện, hiếm ai nhìn thấy anh, kể cả những người hàng xóm.
    9 tháng sau ngày giã từ sân cỏ, Baggio đang ở thị trấn nhỏ và thơ mộng Altavilla Vicentina, ngoại ô thành phố Vicenza, nơi có đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp, Vicenza Calcio. Lần gần đây nhất Baggio xuất hiện trên các phương tiện truyền thông là 1 tháng trước, trong một chương trình của đài phát thanh xứ Lombardia. Anh thổ lộ: "Tôi không nghĩ đến việc trở lại với bóng đá nữa. Tôi đang tìm cảm hứng cho một cuộc sống mới không có bóng đá".
    Roberto Baggio.
    "Đối với tôi, anh ấy như một bóng ma. Tôi không thấy tên anh trong danh sách dân cư của thị trấn. Thực ra thì hiện giờ Baggio ở đâu", thị trưởng Altavilla, Gianniara Petucco, nói. Fabio Viviani, HLV đội trẻ Vicenza, một người bạn của Baggio khẳng định: "Không còn muốn xuất hiện nơi đám đông nữa, đó là cách sống của anh ấy".
    Giờ đây, nơi mà anh trốn cuộc sống ồn ào để chui vào cuộc sống êm ả của mình, sau biết bao vinh quang và mất mát, là một biệt thự lớn xây bằng đá trắng với cánh cổng bằng gỗ tùng già, phía trên mái vòm là một hoạ tiết trang trí bằng đồng. Xung quanh biệt thự là một cánh rừng bạt ngàn rộng đến 800 nghìn mét vuông. Baggio mua mảnh đất này năm 1990 khi anh mới chuyển đến Juve, từ tay của một ông đại tá thời Thế chiến II. Baggio đã cho phá một nhà máy cũ được xây dựng trên đó từ những năm 1930. "Ngày trước, phía trước nhà Baggio có một con suối nhỏ trong mát có tên Bisso. Nước suối rất trong và uống được", một người hàng xóm của anh kể lại.
    Baggio không quan hệ với hàng xóm và mãi về sau, anh mới biết gần nhà mình là dinh cư của Farina, cựu chủ tịch Vicenza và AC Milan, và chân sút huyền thoại Paolo Rossi, người dọn về Altavilla sau khi trở thành nhà vô địch thế giới năm 1982. Nhiều người thậm chí không biết Baggio đang sống ở đây còn bạn bè anh luôn than phiền không bao giờ gặp anh. "Tôi không thấy anh ấy trả lời mỗi khi tôi gọi điện thoại", một người bạn kể. "Anh ấy không ở đây. Anh ấy ở Argentina", một người Sri Lanka làm công trong ngôi nhà nói vọng ra nếu ai đó muốn gặp Baggio. Còn người em rể của anh, Claudio, thì "gầm gừ": "Hãy đi khỏi đây". Nhờ có anh này, sân nhà không bị ngập trong tuyết, những tiếng chim gõ kiến và quạ kêu bị đẩy ra xa. Sóc chạy trên những cành cây và chim hót khi xuân về.
    Khu biệt thự của Baggio rất rộng, chừng 1 nghìn mét vuông, có bể bơi, phòng tập thể lực, một rạp chiếu phim nhỏ, một phòng thờ Phật và một nhà kính để trồng rau và hoa. Không ai tin Baggio có thể trở thành một "lão nông", nhưng thời gian rảnh rỗi của anh là bên những luống hoa. Baggio thích núi và từ ngôi nhà của mình, anh có thể nhìn thấy những ngọn núi của rặng Berici mờ xa, gần đó có một ngôi nhà thờ nhỏ trên ngọn đồi, nơi nhà văn Fogazzaro đã sống.
    Hai đứa con của anh, Valentina (15 tuổi) và Mattia (11 tuổi) học cùng trường ở thành phố Vicenza cách đó 7 km và Baggio là người đưa con đi học hằng ngày. Đó là thời gian hiếm hoi anh ra khỏi nhà. Thời gian còn lại, anh đọc sách, nghiên cứu đạo Phật và tĩnh tâm trong sự thanh thản giữa núi rừng. Người nghệ sĩ của Calcio hoàn thiện căn nhà, đưa vợ đi bộ trong rừng cho dễ sinh. Adreina sắp cho anh một đứa bé nữa vào tháng 3, dự định đặt tên là Leonardo. Đó sẽ là lần đầu tiên anh được ở bên vợ khi cô sinh con. Khi Andreina sinh Valentina và Mattia, Roberto Baggio đều không có mặt ở nhà. Anh phải đi thi đấu xa với Juventus hoặc đội tuyển Italy. "Roberto sướng như điên khi sắp có đứa con thứ ba, một cậu con trai", người chị Annamaria nói.
    Anh có nhớ bóng đá? "Nó không nghĩ đến bóng đá nữa, nó dành tất cả thời gian cho gia đình. Nó đi lại giữa Italy và Argentina. Nó có rất nhiều việc với căn nhà ở Altavilla và trang trại ở La Ciquita", bà Matilde - mẹ Baggio - cho biết. Trang trại La Ciquita, cách Buenos Aires 600 km, rộng tới 400 ha, có hai hồ nước nhỏ và một rặng núi xa xa.
    Ông bố Florindo thì tiết lộ: "Roberto nói rằng nó muốn tránh xa sự ồn ã và giả dối của cuộc đời thực. Nó nghĩ mình sẽ trở thành một ông tiên. 20 năm trước, khi nó theo đạo Phật, tôi không đồng ý, đến giờ vẫn vậy. Cuộc đời thật dài và luôn có thời gian để nhìn lại mình".
    2005 sẽ là một năm đặc biệt có ý nghĩa với Baggio. Trong khi tất cả vẫn đang đặt ra những câu hỏi về tương lai cả anh, liệu anh có trở lại với bóng đá, làm một bình luận viên, một HLV, một tuyển trạch viên, hay một quan chức, thì số 10 huyền thoại của bóng đá Italy đang dành hết tâm trí cho gia đình của mình và chuẩn bị hưởng niềm hạnh phúc được làm cha thêm một lần nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa mơ hoa mận thôi, he he, ở nhà mình có ai liên quan đến Hoa mà lại thích baggio thì suy ra thôi, hí hí. Hôm nọ tưởng đi đến Gina được nên mang thẻ đi trả đấy cô ạ, cuối cùng lại chả gặp
    @Mactoc: Bive nó bắt chước Cyber nên chắc rồi cô ạ, chở vợ đi khám roài
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì là tớ đấy, tớ có giấu gì đâu mà. Ngoài trời đang mưa to quá nhỉ! Đúng là tháng 6 trời mưa! Năm nay tớ vẫn chưa nghe thấy tiếng gió rít gào của trời mưa tháng 6 ...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mưa trắng trời, hôm nay lại đi thi mới khổ chứ, từ sáng tới giờ lúc nào cũng trong tình trạng muốn ôm anh G. Cô muốn nghe gió rít gào à, hé cửa thấy luôn
    Mà sao đóng cửa nhà riêng thế, chạ thấy gì, im lìm im lìm
    Hbb ới ơi, em iu mathuyen khấn cậu kìa, hiện hồn về mau
    2 Tuần tới triền miên trong thi cử những môn mà...tớ chưa biết mặt thầy cô, hít hít, chẹp, học hành tệ thế đấy

Chia sẻ trang này