1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa. Tớ thấy sốt ruột. Lòng chẳng yên tí nào. Èo ơi, chán đời yêu cuộc sống quá!
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tan làm lúc 5h và 10h25 mời mò được về đến nhà, ướt sũng 2 bộ quần áo. Đường phố Hà Lội phải được cho vào ghi nét, ý thức dân thì kém, cái thằng mất dạy nào đấy nó ngoắc vào xe mình thế là em được nằm nguyên trong vũng nước, đã thế còn ko thèm nói một câu điên thế. Mình mà đánh được nó lúc đấy thì phải đập cho một trận, thằng đầu bùn
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cứ tưởng tháng 6, thế ra tháng 26/7 chắc tôi lại hân hạnh được chứng kiến ngay ông nhắm mắt đua ku rồi .
    Theo đúng plan thì 20/7 về VN rồi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Con tớ hôm qua hăm hở sách bút đi thi đầy nhiệt huyết cho dù trời mưa tầm tã. 6h thi, thấy mưa các giám thị cho lùi lịch vào 6h30. Ấy thế mà cái thân tớ hoành tráng đi ra khỏi công ty lúc 5h15, tránh ngập, tránh tắc ngoằn ngoèo, trầy trật 1 lúc ra được đến Trường Chinh - Tôn Thất Tùng thì rơi vào tình trạng của Từ Hải - chết đứng giữa đám người và trong mực nước xấp xỉ nửa bánh xe liền tù tì 3 tiếng có lẻ. Thế là xong, điện thoại chấp chới từ phòng thi thúc giục và kết cái rụp "Thôi đừng đến nữa, sắp thi xong rồi" mà tớ lòng đau như cắt. Đấy, mất 1 buổi thi chính đáng chỉ vì cái gọi là Hà Lội thủ đô văn minh đấy cả nhà ạ.
    Tớ được cái may hơn mathuyen là đứng ở chỗ có mấy anh công an giao thông to béo đẹp zai nên việc giải toả nhanh hơn được tí. Chưa tính đến chuyện xe bị ướt đạp toét cả giầy ra nó mới phành phành, người thì được làm ẩm miễn phí quá thời hạn đến bợt bạt thì bù lại tớ được chứng kiến những màn phi xe lội nước và...nâng dây điện cho xe qua(choáng nhất vụ này) đầy biểu cảm. Chẹp, thấy...e hèm...nhiều cái hay ho
    Tự dưng mình phải thi lại, huhuhuhu
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    smkt viết lúc 08:37 ngày 19/06/2008-
    Minh hoạ cho bài viết!!
    5h15, tránh ngập, tránh tắc ngoằn ngoèo, trầy trật 1 lúc ra được đến Trường Chinh - Tôn Thất Tùng thì rơi vào tình trạng của Từ Hải - chết đứng giữa đám người và trong mực nước xấp xỉ nửa bánh xe liền tù tì 3 tiếng có lẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ được cái may hơn mathuyen là đứng ở chỗ có mấy anh công an giao thông to béo đẹp zai nên việc giải toả nhanh hơn được tí.
    [​IMG]
    ](choáng nhất vụ này) đầy biểu cảm. Chẹp, thấy...e hèm...nhiều cái hay ho
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    okie man .. vỏằ sỏằ>m 'i .. quà cĂp nỏãng vào nhâ .. check IM nhâ
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    tặng cả nhà:
    [​IMG]
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chúc mừng ông anh.
    Cũng định tặng cả nhà pô ảnh mà ko post đc
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em up ảnh lên photobuket rồi cop link vào đây ý, bây h ttvn ko cho up ảnh trực tiếp nữa.
    Chân vẫn xoắn khiếp nhỉ, cơ mà độ oằn hình như hơi giảm, đỡ chim bay cò bay mất rồi
    Trời nóng muốn điên, h này chỉ nghĩ được đến nước...nước và nước
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chúc mừng Xung nhé! Mong hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau!!!
    Thế nào mà tớ lại đang thích nghe bài Thời Hoa Đỏ chứ, nghe cứ da diết làm sao ấy nhỉ! Trong đầu cứ lẩm nhẩm bài hát này!
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao.
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào
    mà chẳng cho lòng người yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa,
    cánh buồm bay về một thời đã qua,
    em thầm hát một câu thơ cũ
    về một thời thiếu nữ say mê
    (về một thời hoa đỏ diệu kỳ )
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi,
    cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi,
    như nuối tiếc một thời trai trẻ .
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi,
    như tháng ngày xưa ta dại khờ,
    ta nhìn sâu vào trong mắt nhau.
    Trong câu thơ của em anh không có mặt,
    câu thơ hát về một thời yêu đương.
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say.
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi.
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ,
    sau bài hát rồi em như thế
    em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
    @Sm: mấy cái ảnh cô và ông xã chụp độc đáo quá! Sợ nhất là cái cảnh nâng dây điện giữa trời mưa. Rất biểu cảm!

Chia sẻ trang này