1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết nhé! Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có cái đứa rất dở hơi, hỏi thì thấy bảo loằng ngơngf, chat thì thả được mỗi một câu rất bùng chéo. Chưa biết tình hình cụ tỉ thế nào nhưng mình là trụ cột thì phải bình tĩnh và nhường nhịn để giữ mưa thuận gió hoà. Có chuyện gì thì là người trong gia đình mình nhường 1 chút, mềm một chút thiệt thòi gì đâu. Mà chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết nhé, đừng có chưa chi đã nghĩ đến chuyện tiêu cực như thế.
    À, mà hôm qua đi cưới bive rất vui. Đám cưới rộn ràng, cô dâu chú rể tíu ta tíu tít, nhà mình có các đại diện cùng với tình thương mến thương đến chia sẻ đầy phấn khởi hồ hởi, có cả thế hệ F1 đi...làm mẫu cho một số người...thèm :P. Cái sự hồ hởi phấn khởi được thể hiện rất rõ qua tấm lòng nhé, của cô dâu chú rể thì nhiều nhưng vì sự yêu quý nên khách mời đã cố gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ khó khả thi giữ nguyên bản chất trong...thong thả ko cần tranh giành, hê hê.
    Biểu dương tinh thần của đại diện đoàn thể (đúng ra là tấm...LÒNG của đoàn thể) :D
    Biểu dương sự khéo tay hay làm của cá nhân với đĩa vỏ trong thời gian ngắn
    Biểu dương bản chất nhà CT vẫn được duy trì...ôi bản chất
    Biểu dương thế hệ F1 nhà CT tuy nhỏ nhưng không ngại chiến đấu với người to và thảm to, chưa kể hoạt động gián điệp đi nắm bắt tình hình chiến sự các bàn và có chiến lợi phẩm thu về đỏ chót.
    Biểu dương biểu dương....
    @Hbb: Dám chê tớ nhá, thùuuuu
    @Bive: Hôm qua cô dâu có bị mệt lắm không, trông vất vả thương quá. Hai vợ chồng cố gắng phấn đấu tăng cân dần đều nhé. (Hỏi thì hỏi thế thôi chứ chắc gì hôm nay đã ngó vào để xem)
    Dù sao cũng chúc mừng em nhé, chúc hạnh phúc trăm năm.
    P/s: Sao tớ chả sử dụng được cái icon nào nhể
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt biểu dương tinh thần của HBB trong vụ Xử lý TÔM..
    Xứng đáng với việc lần đầu được Gái ôm của HBB mà là cái U2 hẳn hoi
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    sori bive hôm sau cưới ông tôi ăn hỏi nên bận quá ko qua được ,, chúc ông hạnh phúc bên vợ con
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ chúc mừng hạnh phúc Xung và Bive nhé!
    @to chị Biển Nhỏ: Đến giờ em mới dần hiểu được câu nói của chị hôm đầu tiên chị viết vào topic Canh Thân năm 2005: mỗi con người có phước riêng, con cháu được hưởng phúc đức do ông bà để lại,,, Những người tuổi Canh Thân có thể gặp nhiều long đong lận đận trong đời sống nhưng nếu biết chuyên tâm làm việc thiện tạo phúc đức thì sẽ cải được nghiệp của mình: Đức năng thắng số. Cuộc sống có quy luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đó. Nhưng nếu mỗi người tự tu tỉnh, ngừng gieo nghiệp, trở lại cuộc sống theo con đường chính đạo, tự tạo phước cho cuộc sống của mình thì sẽ cải được quả xấu thành quả tốt, hoặc ít ra cũng giảm được nghiệp quả mà mình đã gây ra. Nếu mình đem lại niềm vui cho người khác thì tâm mình luôn thấy vui vẻ, bình an.
    Những điều căn bản này em đã mất một thời gian dài để hiểu và cảm nhận hết. Em cảm ơn chị và hy vọng mọi người trong nhà Canh Thân sẽ có cuộc sống an vui hạnh phúc.
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình rất là tình hình, 11h trưa T7 ngày 26.7, Xung chính thức ra đi tại Vạn Hoa số 10 TRấn Vũ.
    Đã liên lạc với 1 cơ số người, đã confirm .. nhưng cũng còn một số người chưa liên hệ được.
    Vì vậy, thông báo này thay cho thiệp mời, Xung tôi kính mời toàn thể bà con nhà canhthanh, nhanh chân nhanh tay, có mặt đúng h, tham dự bữa cơm đạm bạc, tiến đưa Xung tôi nốt chặng cuối đời trai.
    Sẽ khó còn những đêm bốc lửa, đầu gối xưng tím nữa.. hic
    Một lần nữa kính mời.
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Làm gì còn những đêm phải có Cỏ may đi nhặt giày cho nữa he he
    Tình hình là Xung phải học tập Bive có bữa chia tay chứ nhỉ, hay lại làm fan hâm mộ Omi trốn cả nhà, đến giờ này vẫn thấy nó mất tích
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ biết lời răn này sớm !
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và kết quả cả. Bạn đừng buồn nhé. Vấn đề là mình đứng trên nỗi buồn mình sẽ hiểu gốc rễ tại sao mọi chuyện lại thế, và cố gắng để sửa chữa. Chuyện đã xảy ra không thể làm lại được. Cái mình có thể làm lại là thái độ tích cực cho hiện tại. Thay vì mong muốn cầu khẩn từ bên ngoài, mình có thể sửa đổi bản thân mình và bỏ đi những mong muốn của bản thân mình, để dẹp bớt cái tôi, cái ta - nguồn gốc gây ra những bất an trong tâm trí mình. Mình phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm.
    Nhiều điều trong số những điều trên là những gì tớ đang cố gắng làm. Vạn sự tuỳ duyên!
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình trôi tuốt thuột luột tận đâu, tới với em út đi tìm mãi mới thấy (thực ra là em út tìm là chính hihi)
    Xung với bive cưới xong là mất tăm mất tích rồi
    Cả nhà ơi, mọi người đến quán ủng hộ tớ đi nào..........

Chia sẻ trang này