1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tin vui tin vui
    Hôm qua vào hồi 22h30 1 F1 nữa của nhà mình đã chính thức chào đời, bé nặng 3,2kg. Cả nhà chúc mừng Comay và bé xinh nhé
    Chúc mừng 2 mẹ con Comay này, chúc bé khoẻ mạnh xinh xắn, hay ăn chóng lớn để tranh chức cái tay nhanh nhanh cái miệng xinh xinh của mẹ nhé (trộm vía trộm vía). Hiện mẹ cháu đang nằm trong viện Sản ở Đê La Thành và còn đang mệt lắm. Nếu có gọi điện hỏi thăm thì đợi vai hôm cho mẹ cháu hồi sức nhé
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thật hả cô? Tôi nghĩ đó không phải là tin không tốt đâu vì trong cái rủi có cái may là cô sẽ có thời gian hơn để chú tâm đến việc "chống lầy"...he he....
    Còn cái cô Nhím nữa...."Ngồi mong nhớ!!!Nhím bây giờ ở đâu? hay còn ngồi lang thang đang mong chờ ai tới rước!!!"
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi Cyber....Tớ nghĩ cậu không cần một nhà tâm lý đâu....tốn kém lắm....tốn kém lắm....cậu chỉ cần một người lo hậu sự thui...he he
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bé nhà cô giống ai thế? Đợt này nghỉ ở nhà xem có anh nào ế ế giống mình lấy luôn. Nhím mày cũng xúc tiến đê
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Giống mẹ một cách thê thảm....hu hu
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tốn thật. Tốn vì chả giải quyết được gì. Chúc mừng Cỏ May mẹ tròn con vuông. Chưa gì đã online. Đừng ngồi máy tính nhiều, mỏi mắt lắm đấy. Cố gắng kiêng cữ. Các cụ bảo gì thì kiêng nấy. Cố gắng.
    Tớ đang cần bán Fujitsu A6025 và Acer Aspirse 4315 đang dùng giá rẻ. Rất cần bán gấp 2 cái máy này. Mọi người ai có nhu cầu liên hệ tớ để mua. Cứ theo giá trị trường và trừ đi một ít là giá tớ bán.
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ chết thì hậu sự sẽ là chôn cất tớ nhỉ. Tớ thích hỏa táng hơn.
    Vợ chồng tớ ly dị. Tớ chả cần một người để lo hậu sự nữa.
  8. Sharina

    Sharina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hix, có phải cứ nói ly dị là ly dị được đâu. Dù sao thì nghe tin này cũng không vui gì. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi Cyber ạ!!! Hậu sự cho Cyber sẽ là một bữa ở Lan9! Không biết ngày xưa Cyber có làm tiệc chia tay đời trai không nhỉ? Tên nào cưới mà không làm chia tay đời trai thì cứ liều liệu
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mắng luôn Vừa phải thôi, làm đàn ông thì đừng có động tí là có thể nói ra câu đấy. Trách nhiệm của ng làm cha làm chồng là trách nhiệm cao cả và thiêng liêng, không dễ gì có được nên đừng đem những cái kiểu phủi tay nói nhẹ như không như thế, nói thì phải có trọng lượng không cứ nói liên tục chả có ý nghĩa gì đâu
    Chẳng lẽ không có cách làm khác hay sao, hay chỉ có mỗi cái việc đấy là cảm thấy nó to tát giống như kiểu động tí doạ chết với tự tử. Làm mọi thứ đơn giản hơn đi cậu ạ, chập cheng quá. Cố lên nhé
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Giống phim Hàn Xẻng quá . Mọi cái đều có cách giải quyết. Không biết dạo này tình hình nhà Cyber thế nào? Pm hỏi thăm còn ko thèm trả lời.

Chia sẻ trang này