1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. HMH vừa đi học lớp CẢm TÌNH ĐẢNG về có khác..
    Tình hình Hải sản chuẩn bị đến đâu rồi.. đừng quên món MÙ TẠT giúp THông mũi mát họng.. rưng rưng lệ nhá!!
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chào hỏi cái nhể Kể ra tớ vẫn bức xúc lém, nhưng thôi nói cái đầu gối mãi cũng mệt tớ chán rồi, quay về đây than vãn vài câu cái đã.
    Vụ T7 cứ thế tiến hành nhé, đề nghị ai chiều rảnh qua nhà HCM để giúp đỡ nhé, pner em đi đc mấy h qua đón pner đi với nhé
    Mà chưa thấy chị xinh đẹp vào thở dài nhể??? Chị ui xén bớt time vào em nghe thở dài cái nào
    Mà không biết Mod tự xét title lại cho mem nhà CT hay sao ấy? Hình như title của tớ cũng bị đổi rồi
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tên Hoa này độc mồm độc miệng ghê!!! Vừa nói xong thì set_up đã bị khoá rùi!!! Có khi bị khoá vì bài ở bên box CS cũng nên!!!
    Thôi, tớ cũng chán đấu tranh rùi, cứ đấu tranh rùi chẳng bít tránh đâu, cuộc cống vốn là kẻ có quyền đe nẹt kẻ không có quyền, "nghèo thì không được ốm", cá lớn nuốt cá bé...ÔI CUỘC SỐNG!!! Đi ngược lại sẽ bị cô độc thôi...
    Ngày xưa, sếp bảo lấy giúp cốc nước mình lờ đi nghĩ bụng "ai uống tự lấy" mình là nhân viên VP chứ có phải là nhân viên phục vụ đâu mà sai vớ vẩn, sếp nó ghét, nó trù, nó soi...bây giờ đỡ hơn, thôi thì đi lấy cho nó cốc nước để đổi lấy sự bình yên...dù thấy lòng tự trọng bị tổn thương tẹo!!! bù lại được yên ổn, thái bình.....tự mị mình!!!
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tâm sự ơi, tâm sự....đến bao giờ cuộc sống thôi có kiểu nhét giẻ vào mồm kẻ khác!!! Buồn.....thở dài ngao ngán!!! Chẳng biết bao giờ đất trong đầu chúng mới bở ra để người khác rót nước vào cho thấm tí chút!!! Dân đen bao giờ mới hết khổ???
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay ở VP tớ có 1 chị sinh năm 69 sinh nhật, câu chúc mà bọn tớ ghi cho chị ấy là: Cung chúc sư tỉ Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn. Ha ha ha, chỉ khoảng 10 năm nữa thôi là khi mình sinh nhật bọn trẻ con cũng sẽ chúc mình như thế đấy. Giờ sừ nó mất. Ai đó ơi, phải sống đi thôi trước khi già...
    Càng lớn tuổi hơn, cái sự hung hăng chiến đấu trong mình nó càng bào mòn đi. Trước đây mình nghĩ tại sao mình phải đi pha cho đứa nào đó cốc nước vì nó là sếp? Ờ giờ thì cũng chả thèm pha đâu, nhưng nghĩ chẹp chẹp, pha thì cũng chả có sao, mình làm một tí rồi nhàn cái thân mình, đỡ phải nghĩ. Nhiều khi càng lớn lại càng biết cách chấp nhận đánh đổi, biết cách bỏ cái sĩ diện ta đây để lấy lại cái nhàn hạ, biết chấp nhận rằng trên đời này chẳng có công bằng. Nếu ở đây có sự công bằng, thì có nghĩa là ở đâu đó có một người khác đang chịu sự bất công sinh ra từ sự công bằng này.
    Nhưng bọn léng phéng gàn dở bên kia sang đây mà đọc thì đừng có hiểu rằng mình sợ chúng, mình chả sợ, mình chỉ tránh chúng nó đi như dọc đường đi mình thấy một bãi **** và mình tránh đỡ phải dẫm chân vào. Thế thôi! Còn thì, đời vẫn là cái tời.
    Chúng ta yêu thích sự vui vẻ và tiếng cười.
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mod này set đấy, hí hí. Tình hình là thứ 7 mình cứ vác bụng đến ăn thui, sướng thế ko bít
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời, vẫn còn bật quạt được, tớ định lôi chăn bông ra dùng rồi . Thời tiết này dễ chịu nhưng hay ốm quá, nhà 4 người ốm cả 4 rồi, tớ mới phải nghỉ làm mấy hôm, hic. Mùa này còn khó chịu vì cái vụ chăm sóc da dẻ, mà tớ thì lười quá, hic.
    Dạo này cuộc sống mình nhiều thứ thay đổi quá, toàn thứ không theo ý mình, thế nhưng thứ cần thay đổi nhất thì lại không thay đổi, thế mới điên
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Năm nay tuổi con khỉ chúng ta bị hạn đấy!!!! Nên thôi thì cố gắng vượt qua cơn mưa, mai trời lại sáng thôi!!!
    Nào chúng ta cùng bỏ qua những **** để tiến bước đến buổi cua ghẹ tiến!!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không ai sành điệu như sư tỷ, vào chào hỏi bằng...chữ kí, hít hít
    Thứ 7 này tớ cố gắng xong việc thật sớm tón đến ăn hải sản ví nhà mình, thế nên có lẽ tớ đến muộn một tí nhưng quyết không bỏ vụ này, hí hí.
    Mai tớ lại về Hải Dương ăn cưới rồi, nhà bạn tớ có cô con gái thì đang bồng bế cháu nhỏ, tớ được giao trọng trách thay nên, hic...ngày kia mới lên được

Chia sẻ trang này