1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đợi khao
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại thấy anh Cyber nói 1câu chí lý
    @hbb: anh hbb ơi, lâu quá ko gặp, anh có đi xuất ngoại nữa hok dzậy?
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em ơi phải hỏi anh hbb thế này
    @ hbb: anh hbb ơi, lâu quá ko gặp, anh có định xuất chuồng nữa hok dzậy?
    Lâu quá ở chật cả chuồng, bố mẹ nhìn chắc cũng ngứa mắt lắm, không biết dạo này đầu có hói thêm tý nào không? Mình đang buôn lậu để kiếm quả máy bay đi lại cho tiện nhưng chưa liên hệ được chỗ đỗ, gặp anh HBB liên kết lấy chỗ đậu ở Trán phát
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ...ko có cái icon cười lăn lộn nhỉ , đọc cái vụ liên kết của cô mathuyen mà ko nín được cười nữa, hê hê, sáng tạo sáng tạo đấy, ý tưởng quá hay.
    Tối nay trà đá đeeeeeee
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vừa trà đá về cách đây nửa tiếng, liên lạc kiểu này chắc tết marốc mới nhận được
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 23/09/2008
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Được ngày trời mưa bão tớ lóc nhóc đi chợ hoa...chẹp...ko được sớm như dự kiến nhưng cũng có hoa để mua. Ấy nhưng đấy ko phải cái tớ định trình bày mà là chim cú vì giá cả, mua 1 bó hoa hớ hờ hơ mà ức mãi cả nhà ạ. Cái hoa hồng leo vàng ấy, của đáng tội hoa dài cả mét và bán bó to cả trăm thì cũng đắt là đúng rồi, đằng này hoa ngắn tủn, mà lại mua có 50 bông thôi, nó nói 40K mà hứng chí trả 25K rồi nó cũng bán. Chả hiểu bị thôi miên kiểu gì ấy mà cứ nghĩ thế là mua được rẻ rồi vì nghĩ thế cũng phải. Ai dè đi vào mấy hàng bán phía trong nó bán có cũng hoa như thế có ...8K/100bông. Tớ mới đầu tưởng bảo 80K, còn cố trả 40K nhưng họ ko bán, sang hàng khác còn 3 bó: 2 leo hồng thơm và 1 leo vàng cứ nài nỉ mình mua họ để rẻ 20K/3 bó=300bông. Vẫn hơi ngờ ngợ trả liều 15K/3bó. Ấy thế mà nì nèo mấy câu họ cũng bán nốt CHOÁNG, 300 bông của mình vẫn chỉ bằng nửa cái 50bông kia, hố một vố cực kì chuối, cực kì ức, lượn ra chỗ mụ kia thì mụ ấy đi từ lúc nào rồi. Hic, kết quả của việc lâu ko lượn lờ cập nhật đau chưa, ức ơi là ức, thấy có tiếng ếch ộp ở đâu văng vẳng vào tai ấy, hic
  7. Sharina

    Sharina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ếch ộp! Ếch ộp! Mình không đi mua hoa nên không bị gọi là ếch ộp. Nếu mình đi mua hoa có khi mang luôn cả đàn ếch về.
    Dạo này đang thích xem Tam Quốc. Có ai đang cùng xem phim này trên VTC1 không nhỉ?
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại đang xem lại Tể tướng Lưu gù trên kênh Hà tây lúc 8h30, xem lại mới thấy cách đối đáp ứng xử có nhiều cái hay ho mà mình học được, xem lại mới thấy thấm
    Hồi tớ học lớp 6, có đứa bạn cùng lớp, con gái nhá, nó đã thuộc nằm lòng từng câu từng chữ của cả bộ Tam Quốc, mê đến nỗi tự nhận mình là Khổng Minh, của đáng tội con bé giỏi thật
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất, đề nghị Ômi bố trí vụ khao cho thật hoành tráng xứng đáng với công Ômi bỏ ra hồi hộp trống mắt khi đưa vợ đi siêu âm...he he...
    Thứ hai, thông tin xuất phát ban đầu từ vụ Ômi đưa vợ đi bắt mạch qua mấy cầu nên bị lằng bà là ngoằng thui.
    Thứ ba, xét về dung nhan thì con gái tớ chân dài đến nách nhé (chưa được hai tháng đã được 65cm cao bằng đồng chí 5tháng rùi), 2 má núm đồng tiền và khuôn mặt bầu bĩnh, da đỏ hồng (tương lai trắng bóc hơn cả mẹ)còn con Ômi thì chưa biết như thế nào...he he
    Xét về tuổi tác thì con tớ hơn đứt tuổi con Ômi rùi, con Ômi học lớp dưới gọi con tớ bằng chị là chắc... và quan trọng hơn nữa là nó giống mẹ "không thích những anh miệng còn hôi sữa"...he he
    [​IMG]
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 25/09/2008
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Quảng cáo thêm về con tớ nhé!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này