1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh cái Tý trông đáng yêu thế, nhất là cái ảnh thè lưỡi như đang lêu lêu các bác nhà Canh Thân ấy nhỉ! Tý ngoan, hay ăn chóng nhớn, lớn nhanh "bác" dẫn đi chơi nhé!
    Hmm, hôm nay rõ là mùa đông cả nhà nhỉ! Đi ra đường lạnh co ra co ro làm mình nhớ đến món ngô nướng quá đi mất! Trời này mà cả lũ ngồi quây quần bên bếp than nóng chờ ăn ngô nướng và suýt xoa với chén trà nóng thì ngon nhỉ!
    Tớ tung rồi, ai làm ơn hứng tiếp cái cảm xúc mùa đông này đi nào!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc mùa đông - mùa thích nhất - mà có tun ngủn thế này đã hô rồi á. Đúng là Hoa Mơ.
    Cơ mà nhắc đến ngô nướng thì thèm thật, thèm cái vị than hoa nồng nồng âm ấm, bụi 1 tí, đen 1 tí, thèm vị ngô mới bẻ nướng còn trong nhựa thật dẻo thật thơm, bàn tay cầm ngô rón rén vì nóng, vệt than đen hay mày ngô dính quệt trên môi, thèm ngồi chen chúc lui cui cố tranh 1 chút hơi nóng từ cái bát than bé tí, huơ huơ tay đang cóng lạnh...nhìn phố xá xao xác, cành cây khô lộc ngộc...Mà còn món cá nướng, nem chua nướng cũng hấp dẫn nhá...đại khái mùa này cứ món nướng là ngon, nhờ...Cảm xúc của tớ toàn liên quan đến ăn uống, he he
  3. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi thóc cao gạo kém này thì từng đấy cảm xúc là nhiều rồi. Các cảm xúc về mùa đông chủ yếu là ăn uống và chui vào chăn ngủ vì lạnh. He he, chả biết nói gì hơn nữa, mà cũng chẳng thích nói gì hơn nữa. Post cái ảnh đặc trưng mùa đông này.
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có một cái gần giống như trên, cũng mùa đông, cũng hoa cải..cúc, cũng tươi nhá
    [​IMG]
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mẫu của Canh Thân chăng? Nó cười như vừa trúng số độc đắc vậy, chả bù cái mặt mình
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chà, con cái nhà ai mà xinh quá nhỉ
    NT không có mùa đông, hay nói đúng hơn chỉ có mùa mưa. Ui chao, nghĩ đến mùa mưa chán chít được, sợ nhất là cái cảm giác run lập cập ướt nhòa mắt ....kính suốt trên đoạn đường từ CTy về nhà mỗi chiều. Con đường biển vốn thường mình iu thích mà sao những ngày mưa cứ thấy dài ơi là dài, lạnh ơi là lạnh, hic... Mười mấy năm rồi lúc nào cũng phải đi làm xa, càng thấy những mùa mưa thật đáng ghét. Những ngày mưa chỉ thích trùm mền, coi tivi, ăn linh tinh và ...ngủ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, hồi ấy đước đi chơi này, được giai chụp này rạng rỡ là đương nhiên rồi cô ạ, he he
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hay là mình đưa ảnh một cô rất hay mặc váy hồng, xinh xinh, đeo kính lên để làm ấm lòng người phương xa nhờ. "Mưa trên biển vắng" thì buồn lắm í, nếu mà có người cũng ngồi uống...uống cái gì xí....xí cái gì (em quên mất tên rồi) thì lại khác, thơ mộng hơn rất nhiều, cảm xúc hơn rất nhiều, nhờ, tỷ nhờ. Được cái Hà Nội 4 mùa đều có cái đẹp riêng chứ ứ kiểu nắng cháy hay sụt sùi như chỗ nào đấy, he he
    À, nhắn riêng tỷ chút là chỗ tỷ chỉ đã chính thức làm rồi, nhưng mà nó kiêu thật, hôm rồi gọi thấy ghét thế, may là có 1 ng Nha Trang dễ thương kéo lại chứ ko là mất thiện cảm rồi í
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà xí... xí..., nghe ghê, BẠC XỈU cô nương ah
    Quên cái gọi là nắng cháy đi nhá, cái đó KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ở 01 THÀNH PHỐ DU LỊCH XINH NHƯ MỘNG, ĐẸP NHƯ MƠ, HIỀN HÒA NHƯ CÁI CÔ HAY MẶC VÁY HỒNG XINH XINH ẤY nhá
    Hihi, cái chỗ ấy nó kiêu là đúng rồi vì nó lớn nhất ở NT mừ. Kệ, miễn sao được việc mình thôi em ah. Ở đâu mà ko có người này người khác, chủ yếu là cái người giới thiệu ấy vừa dễ thương, xinh đẹp lại đáng mến í chứ, còn mọi người khác em để ý chi
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cô mặc váy hồng xinh xinh thì có, còn cái đoạn quảng cáo trên hơi bị mâu thuấn nhé. Vừa kêu buồn kêu lạnh xong đã lại mộng ví mơ...hơ hơ
    Chậc, mà cái tên nước uống cũng khó nhớ, cứ như kiểu uống xong xỉu tại chỗ í, được mỗi cái uống cũng tàm tạm, hí hí
    Chẹp, cơ mà đâu phải cứ to là kiêu, chả nhẽ mình vào đấy làm cho biết tay, vứn đề là cơ hội ấy chớ, tỷ nhờ. Chẹp, thì cơ bản là ng giới thiệu cũng...e...hèm...dễ...xương 1 số thứ nên em mới dịu dàng nhẹ nhàng ví nó ấy chứ, ko thì á...em vào đấy á...em làm thì ít á...rủ rê một số người dễ thương đi chơi thì nhiều...á....
    Bị một hôm lạnh mưa rút kinh nghiệm mặc ấm mấy hôm sau thì hôm nào trời cũng nóng nực, chậc

Chia sẻ trang này