1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có, có, chị đây
    Trời ơi, theo thói quen, cứ mở in tờ nét ra là click vô địa chỉ Cuộc sống, vô rồi mí nhớ, nhà mình lại trở về chốn cũ. Mà, ko có nhà mình, thì vô CS có ý nghĩa gì đâu. Cũng như trước kia, khi rời TS đi rồi, hiếm hoi lắm mới vào TS. Thế mới hiểu, CS hay TS có quan trọng gì đâu chứ, CS cũng được, TS cũng được, hay ở nơi nào khác cũng được, miễn sao được bô lô ba la, được thở ngắn thở dài, được chat chit vớ vẩn, cãi nhau í ới hay viết 1 bài lãng sì mạn rõ dài với cả nhà thân iu, đó mới là điều quan trọng hơn tất thảy. Cả nhà có thấy đúng ko?
    Theo như Hoa nói thì chị thấy đúng thật chị già thật rồi. Lâu rồi chị ko còn những cái hiếu chiến thế nữa, ngày xưa thì đừng hòng nhá. Giờ thì chán rồi, kệ, ko thích đôi co, ko phải vì mình ko đủ lý lẽ để đánh bại bọn chúng, mà bởi vì mình xét thấy nếu đánh bại bọn chúng thì mình được gì? Cứ đi con đường của mình, nhẹ nhàng, thanh thản, đầy hương hoa thơm ngát, tình cảm tràn trề, đặc biệt là ko có ****, có phải tốt hơn nhìu ko?
    Thế cả nhà nhé, tiếp tục đi con đường riêng của nhà CT ?" ngôi nhà của những tâm hồn đồng điệu
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: tham ăn vật vã . chạy sô các bữa ăn.. (thở dàiiiiiiiiii....) hy vọng từ HD về không lạc đường Ét-mờ nhờ!
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Híhí, trời ơi, oan uổng ghê, chưa đánh gì hết, tự nhiên gõ lộn hai ba cái vào phím enter, nó hiện ra dòng chống lũ lụt gì đấy, rồi đóng cửa sổ luôn. Vô lại thì thấy bài của mình ?.dài ghê
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên trong đầu tớ lại ngân nga lời bài hát cafe một mình:
    Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi...
    Liệu có phải tâm trạng của mình đang đồng cảm với bài hát này không nhỉ? Cứ nao nao. Quái lạ thật cả làng Vũ Đại ạ.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có cần tớ hát tặng cậu bài này không ??
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký một chân nhá. Nhậu nhẹt hải sản ý mà. Handsomebaby , Cho tớ đi ké cái nhá
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nhà có biến, tớ cứ chờ mãi bên CS mà không thấy nhà được trả về. Chiều nay đang chúi mũi vào đống giấy tờ linh tinh thì Cỏ may à lố, lúc đó tớ mới biết là nhà mình "thở dài" ở bên này (thở dài...)
    Cũng theo nguồn tin từ Cỏ may thì nhà mình 20/10 này tổ chức hoành tráng ở nhà CM Chẹp, không biết mình có tham dự được không đây. Dạo này busy quá, không còn thời gian tnhs chuyện tình củm nữa, thế mà có người lại úp chụp mình, hỏi mình tình hình chụp ảnh cưới với lễ lạt các kiểu chứ Shock nặng. Mình còn chưa biết chồng tương lai của mình giờ đang ở phương trời nào, mặt mũi ra làm sao Chẹp, đâu phải cứ muốn học hỏi Cỏ may với Sông đà là học được ngay đâu Thôi ráng chờ (tranh thủ thở dài tí)
    Ôi, iu cả nhà nhìu. Nhưng vẫn ghét 1 người, ko phải cứ là nhà mình là tớ iu đâu nhá, nhá nhá nhá
  8. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được biết, tiết trời sắp thu, khi chiều về, đêm xuống...se se làn sương, man mác gió... Không phải con phố nào cũng mang lại cho ta cảm giác thu thu ấy, vì có lẽ có những con phố rất riêng, rất tôi...

  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ghét ai thì ghét miễn ko phải tớ là được.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, sao tự nhiên tớ lại cảm thấy đồng cảm với bài hát này đến vậy nhỉ! Ừ, Hbb ơi, hôm nào đi kara thì hát tặng tớ nhé! Hic, nhưng nhớ hát tặng thì phải hát hay đấy, ko chỉ đúng nhạc đâu.
    Sáng nay café một mình
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa
    Em ơi, em ơi...
    Mấy hôm nay bọn tớ phải đi học ôn thi tốt nghiệp các cậu ạ, hic, hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa học xong cơ đấy. Thứ 7 tuần này tối bọn tớ cũng phải đi học ôn, tình hình thế nên các cậu cứ ăn uống ở nhà CM đi, tớ ngồi đến 6pm là lại phải chạy rồi, nhưng tớ sẽ tham gia ca 2 để dành micro.
    Cô Nhím là sinh viên năm thứ mấy rồi ấy nhỉ? 2/3? hay là 2/4? Tớ đang méo mặt vì đóng nhiều xiền thi tốt nghiệp đây này, nhà mình có ai lướt sóng ngon thì làm ơn cho tớ xin ít xiền đóng xiền thi tốt nghiệp cái nào!

Chia sẻ trang này