1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Èo, cái tên Xung vào nhà nhắc có mỗi Cỏ May. Đúng là thiên vị! Tưởng mỗi mình Cỏ May là gái một con hử? Nhà này nhiều lắm đấy nhé
    Ảnh ọt Nhím cầm hết rùi chị ạ. Nó gửi cho em mỗi cái này, em post tạm chị và các bạn + một em nhé! He he. Nhím đâu vào post ảnh đi mày xinh ơi!
    Cơ mà sau em ko post ảnh lên được bằng ttvn nhỉ? hix
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi thất thuờng quá cơ, hôm qua còn nóng như mùa hè mà hnay đã gió mùa đông bắc rùi
    Trời u ám thế này chẳng muốn làm j cả , ước j bi h đc ngồi nhâm nhi cafe bên hồ nhỉ, ngắm đuờng phố và nghe nhạc du dương . Gần cty em có cái hồ mà quên mất tên rùi, có rất nhiều quán cafe, chẹp, trưa mà măm măm xong rùi cafe thì quá trời là phê lun , tuy nhiên chả còn mấy bữa mà cafe cafao nữa
  3. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Gớm, làm gì đến nỗi chả còn mấy bữa cafe cafao nữa mà cô em than thở thế? Chạ có gì cả. Em cứ alô rủ chị ra công ty cũ của em cafe thế là chúng ta lại cafe cafao, có cái rì đâu mà phải bùn.
    Hèm, chân ai trên ava mà dài thế nhỉ? Tuổi trẻ giờ mạnh dạn thật Mình thì cứ phải quần áo kín cổng cao tường, quay lưng lại ống kính mà mãi chưa kiếm đc kiểu ảnh nào đủ kín làm ava. Haizz, giá mình còn trẻ!
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Helo cả nhà, giờ em mới vào đọc được cả nhà thông cảm. Em ti toe post ảnh nhưng ttvn nó không cho hay sao í
    Giờ làm thế nèo cho mọi người xem ảnh nhỉ??? Chứ cứ mình em xem thế nè.... em ngại chít đi được
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị đừng buồn vì chuyện Amore cưới chui không mời chị em mình. Chị yên tâm, em đã làm cho chị cùng những người không được mời như em đỡ buồn bằng cách đè điện thoại ra, gọi cho Amore rồi phun phì phì vào chiếc điện thoại để thể hiện sự tức rrrậnnnn của mình rùi.... he he...
    @ Xung: hic hic...nhìn thấy tớ mà không gọi...đểu thía...sợ tốn xiền mời cafê hử!!!!
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhím ơi, tớ thấy em tớ nó bẩu rằng thì là mà mình phải tải thông qua một trang web trung gian photobucket gì gì đó rùi mới tải lên ttvn được vì bây giờ ttvn lởm không tải được trực tiếp hay sao ý....hic hic
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xời, gì mừ phải cần tuổi trẻ mới khoe chân dài, gì mừ phải kín cổng cao tường, có người ba mí vẫn cứ chân dài, tay trần, áo hở cổ thôi, hề hề ....H Ai làm giề được Hoa mà em nhát chít thế
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra em cũng đồng cảnh ngộ với chị há Cỏ May? Chiện này có cần phải giận kinh giận khủng không Cỏ May nhờ?
    Amore đâu, mau về nhà ngay, mún những người đang giận hết giận không? Post hình lên nhà và mời tất cả đi nhậu 1 chầu không say ko về đeeee. (Phần của chị, ủy quyền cho Cỏ May nhen)
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    E hèm, có người ước nhìu ghê nhỉ, nhớ lời ước book cafe và mua thật nhìu sách tặng ai đó đó hông ta
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà!
    Sáng nay em đã ra ngõ gặp bà già rồi. Hôm qua theo nguồn tin nội bộ thì sếp em sẽ đi chơi ở quê chị BN đến tận t6 mới về. Thế là sáng nay con bé lon ton đi làm muộn. Ôi trời ơi, thế nào mà thấy mặt sếp ngay cầu thang máy. Trời, không thể nào lẩn đi đâu được. Giá nhìn thấy sớm hơn thì mình sẽ lùi lại một vài bước để trời cao biển rộng. Đằng này... Cũng vì tự tin quá mà cứ hùng hục bước tới để rồi chạm trán nhau trong tình trạng đi làm muộn. Ngượng thấy mồ! Thế là phải bô lô ba la để cho đỡ xấu hổ. Đúng là ko thể tin vào tin nội gián được. Hu hu hu
    Chị BN ơi, già rồi nên tay chân nhăn nheo em ko dám khoe ra đấy chị ạ. Như chị còn được hít thở khí biển, chứ em thì toàn hít bụi và không khí từ máy điều hoà phát ra thôi.
    À, sáng nay Hà Nội lành lạnh. Thật là thích!

Chia sẻ trang này