1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mình ko có cái thú tụ tập ăn trưa vì được nghỉ có tý thời gian, với tớ đã bù khú là phải xả láng về thời gian, ngồi buôn dưa lê đến tối chứ vừa ăn vừa thở mệt lắm.
    Tự dưng thấy buồn buồn
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mai tớ sẽ có mặt đúng giờ và đem theo thùng quyên gớp....tớ mong mọi người lắm lắm....
  3. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà ngày mới tốt lành. Sáng nay trời mưa to nhỉ, trời mưa làm tớ chỉ muốn chui trong chăn không muốn dậy nữa, hậu quả là đi làm muộn đến 45 phút.
    Cả nhà mình có ai dùng facebook không nhỉ? Nếu có thì connect friends nhé.
    Cô Trang ơi, lâu rồi ko gặp cô. Cô mà đi được thì trưa nay đi nhé. Nếu đợi có thời gian bù khú lâu lâu cả chiều thì e là khó lắm cô ạ.
    Post cho cả nhà một bài thơ này, tuy là hơi buồn buồn của Olga Berggolts.
    MÙA HÈ RỚT
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru - mặt trời không chói
    Mùa hè rớt, cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân...
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
    Những cơn mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc - ít hơn khoé nhìn say đắm,
    Ghen tuông - dù chua xót cũng thưa hơn!
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im...
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta hiểu lắm, thời gian đang vĩnh biệt!
    Chỉ đến bây giờ ta mới biết:
    Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia tay...
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có tớ dùng facebook nhưng đang tập toẹ thôi chưa hiểu về nó lắm
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật là thất thường, sáng mưa rào, trưa chiều nắng đẹp rồi tối lại lạnh lạnh mưa phùn . Tâm trạng thì thay đổi theo thời tiết . Cứ thấy có j hẫng hẫng, có j đó đã ko còn như trước nữa
    Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của em giờ cũng giống tâm trạng của chị những năm về trước nhỉ? Tâm trạng lúc nào cũng thật là tâm trạng.
    Cái tính tớ đến là buồn cười. Lúc nào cũng thèm đi chơi. Thấy đi chơi thật là thích.
    Cả nhà hôm nay nghỉ có đi đâu không?
    Chị BN ơi, chị ở đâu mà lâu nay e ko thấy chị post bài vậy ạ?
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có tớ ở nhà cả 3 ngày, hình như cái Nhím lại đi đâu chơi hay sao ý nhưng chả bao giờ thấy quà
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị ở NT chứ đâu, sao e thấy được
    Được nghỉ 2,5 ngày, sướng kinh! Ăn chơi ngủ, thư giãn. Cần gì đi chơi ở đâu cho mệt nhỉ. Lại đỡ tốn xiền.
    Mấy ngày trước Lễ thì bận. Những ngày Lễ thì đâu bao giờ giành thắng máy với Tina, nên... chịu! Không vào nhà mình được.
    Mọi người đi chơi Lễ có vui không?
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào tuần mới vui vẻ nhé!
    Chị BN ơi, ý em là sao em ko thấy chị trả lời trong một cái post gần đây của em. Thôi nếu chị ngại giở lại trang cũ thì em tóm tắt lại cho chị nhé! Em nói là SĐ sắp vào NT chơi, và đây sẽ là cơ hội tốt để chị thể hiện tình cảm của người chị cả cho các em ở ngoài HN bằng cách gửi quà đó chị. Hì
    Chị nhớ trả lời nha chị!
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Á à, cái nè người ta gọi là "gài độ'' đây mừ. Nhưng cũng có câu "có qua có lại mới toại lòng nhau", không biết ai đó đó có hiểu/biết/nghe nói đến câu này chưa ta

Chia sẻ trang này