1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của trái tim !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_thu_buon16hp, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của trái tim !

    Anh giờ này anh ở đâu anh có biết em đang rất mong anh ko ? anh có biết em nhớ anh đến nhường nào ko ? từ khi biết mình đã yêu anh đến giờ chưa một phút giây nào trong cuộc sống này em ko muốn có anh bên mình nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta gặp nhau thưòng xuyên anh vẫn an ủi em rằng xa nhau mới biết tình yêu tuyệt vời xa nhau mới biết hương vị nhớ nhung của tình yêu ! và em vẫn biết rằng yêu anh là phải hiểu tất cả điều đó !nhưng anh ơi em làm sao mà chịu được khi mỗi ngày ko được nhìn thấy anh ?? giờ đây em đang rất cô đơn và rất cần có anh bên em !
  2. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đẹp sẻ giúp cho nhau thanh công trong học tập, nhưng với những gi ma bạn đã nói len như vậy có lẻ em đã quá yêu mà em lại không nghỉ đén chuyện khác. em cứ nghỉ đến chuyện gần người yêu có nên không?
    hãy trở về bên em để em được hạnh phúc
    mong những người nào đó đọc được bài viết của em thì se cho em một lời khuyên tốt.
    hảy yêu nhưng đừng mù quán em ah.
    hãy yêu bằng lý trí và sự ccong bằng của tình cảm.

  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ủa thật không hiểu tại sao cảm thấy mọi cái mà có đủ thì đều gây nhàm chán, trong một ngày nào đó í. Cũng đừng mong muốn và đòi hỏi ở thứ khác hay cái khác, người khác quá nhiều. Cớ sao người ta không thể sống độc lập khi đã yêu rồi nhỉ? Đành rằng có thể nhớ nhung đến nát lòng vì nhau nhưng mà... mỗi người cũng có một cuộc sống riêng, và cũng cần một khoảng trời riêng cho mình. Hihihihihi tự nhiên cảm thấy thấm thía cái điều mà đã từng ko chấp nhận chút nào. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi...

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ! lạ thật ! ngồi bên anh mà tôi có cảm giác xa vời quá ! sinh nhật tôi anh quên đến khi gặp ko lời chúc mừng tôi ko hiểu mà cũng chẳng muốn hiẻu làm gì nữa ! hình như chuyện chúng tôi đã chấm dứt thật rồi ! tôi có cảm giác mình ko còn yêu anh nữa nhưng tại sao cứ mỗi lần gặp lại anh tôi lạ buồn đến thế !
  5. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em buồn thì có gì lạ đâu, sao cứ phải thắc mắc thế, đơn giản thôi mà!! Chuyện của em cuối cùng cũng chỉ là chuyện trẻ con vì thực tế em đã lớn với ai đâu. CÒn là học sinh phổ thông thì hãy lo mà học đi, sau này nghĩ lại rồi sẽ lại nói" chuyện trẻ con ",.
    Rượi gặp tri âm ngàn chén ít
    Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!
  6. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gửi SMS cho em cả 3 lần đều không được, cái mạng củ chuối này. Ốm rồi, còn một ngày nữa mà. Tiếng chuông lại ngân nga trong không gian..........rùng mình, lạnh. Nhưng trong tim luôn là một chút nắng phải không em.
    Hôm qua là mùa xuân, hôm nay là mùa đông nhưng trong ta luôn là tia nắng ấm
  7. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người ! chuyện của em chấm dứt rồi các anh a` ! thật là buồn , em phải nói thật rằng mình ko phải là người kiên nhẫn ! khoảng cách đã làm cho em thật sự nản lòng ! măc dù em yêu anh ấy thật nhưng xa nhau qua đâu đảm bảo được rằng anh ấy luôn chunng thuỷ và khi em cần anh ấy cũng như anh ấy cần em ! điện thoại và mail làm sao thay thế được cảm giác có người yêu bên cạnh hả các anh ?

Chia sẻ trang này