1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói đầu tiên: "chào" .......ngọt ngào hay đắng môi?????

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi thu_xuan, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ấn tượng đầu tiên !? Thật khó quên phải không ! Một cái vấp ngã bên cạnh người ta , một câu gọi nhầm , hay đơn giản chỉ là một cái ..... chạm tay
    Nhất vợ nhì trời​
  2. thu_xuan

    thu_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trời đất !!!!!!!!!!!! mình mời viết có vậy thôi mà bà con đã có nhiều ý kiến như vậy ư? với mình thì mình chỉ viết những điều mà mọi người đều biết và những gì theo ý mình thôi mờ đâu có ám chỉ ai đâu mà. các bác đừng hiểu lầm em nha.....mình chỉ muốn dóng góp những ý kiến để mọi người cùng trao đổi và bàn luận thôi... thế nha ... vì vậy mà sau này mình có viết gì đi nữa cũng đừng hiểu nhầm nhé.....bài viết đó sẽ mãi là tình bạn mình nghĩ vậy
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    cuộc đời vẫn thế dẫu biết em không yêu anh , mà lòng vẫn nhớ vẫn núi yêu thương mong manh , một bờ cát trắng chỉ dể anh ghi tên em ..............
    [​IMG]
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`.....hiểu lầm là hiẻu lầm thế nào? Nó cứ... sờ sờ ra đó còn gì. Mè thèng ku Trí sao cứ viết như thía nhở? Mày thích cho tụi tao ăn dưa bở đó hử ?
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.

Chia sẻ trang này