1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói dối chân thành

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kienthuctq, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienthuctq

    kienthuctq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối chân thành

    ?oAnh yêu em, Anh yêu em rất nhiều ?? Đây có phải là nói nói thốt ra từ con tim hay đó chỉ là một lời nói dối trong bao số lời nói dối. Không những lời đó là lời chân tình của một người đã và đang yêu Em. Nhưng Em ơi, Anh đã nói dối với Em về vấn đề khác, đó là chuyện học Đại Học của Anh. Anh đã nói dối Em rằng Anh đang học đại học mà thật ra chỉ là một Trung Cấp Kỹ thuật Viên tin học mà thôi. Anh cũng nghĩ rằng Em đã đặt nhiều niềm tin và luôn xem anh là thần tượng trong Em về học tập. Có thật sự thất vọng lắm không Em khi anh nói ra những lời mà bấy lâu nay Anh đã nói và Em cũng hi vọng anh học tập tốt. Em có biết không Anh rất buồn và rất hối hận khi Anh nói dối với Em trong việc học. Em biết không ? Lúc bảo vệ tốt nghiệp bằng Trung Cấp Anh đây không được vui lắm. Anh nghĩ rằng sau tấm bằng này thì Anh sẽ còn đi học nữa hay là đi làm. Anh đã và đang cố gắng kiếm tiền và đăng ký học tiếp nhưng chưa có đợt học lên cao. Anh đành đăng ký học Anh Văn để sau này còn có thể làm tốt hơn trong công việc ở nước ngoài. Anh cũng muốn rằng, khi Anh được quen Em thì Anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho Em có cuộc sống tốt hơn chứ không phải để cho Em lo lắng cho anh. Điều đáng tiếc đối với Anh chỉ là việc Anh không học Đại học mà lại nói là đang học năm thứ ba, thứ tư. Lúc năm đầu tiên Anh tốt nghiệp cấp III, Anh thi đại học mà chỉ đậu được trường dân lập. Anh không học. Anh nghĩ rằng với sức học của mình thì năm sau đăng ký thi lại thì sẽ đâu vào trường Kinh tế. Anh tự học ở nhà một cách cực lực, đồng thời Anh lại đăng ký thi đậu hệ Trung Cấp trường Đại Học Nông lâm. Anh vừa ôn tập để thi lại Đại học vừa học ngành Kỹ thuật Viên Tin học. Em có biết không ? Quyết định cuối cùng của Anh đó là gần tới thi Đại học, Anh ôn tập thật kỹ để thi cho tốt. Và lần này cũng như lần trước lại rơi vào trường dân lập. Anh buồn và có lẽ lúc ôn tập ở nhà đó nó khác xa với sự thay đổi chương trình của Bộ giáo dục. Lần này, Anh chỉ còn việc là học hết mình để lấy bằng tốt nghiệp Trung cấp. Sự học đó cũng làm cho Anh vui hơn khi bảo vệ đề tài ?o Thiết Kế Website Quận Đoàn 4? được loại giỏi. Cũng trong thời gian đó, Anh đã cùng một số người bạn Anh hùng vốn mở dịch vụ Internet Ecười. Những tháng đầu mở tiệm ấy cũng là những tháng cuối cùng Anh gần tốt nghiệp. Anh đã lang thang trên mạng và cũng tình cờ Anh quen Em. Anh đã nói với Em rằng : ?Anh là sinh viên năm thứ hai trường Nông Lâm ngành Công Nghệ Thông Tin?. Em đã tin Anh. Và điều tệ hại khi Anh giới thiệu ấy lại làm cho Em tin tưởng đã quen được một anh chàng sinh viên năm thứ hai của Đại học. Anh đã sống trong những chuỗi ngày nối dối theo kiểu là đang học đại học. Những ngày ấy đối với Anh là những chuỗi ngày lo lắng, bồn chồn và sống trong sự dối trá đau khổ. Nhiều lúc Anh tự thầm mắng bản thân Anh tại sao Anh lại nói dối với Em như thế. Anh biết Em luôn xem Anh là thần tượng trong việc học của Em. Anh cũng tỏ ra là người đang học chăm chỉ và cố gắng sống trong vai thần tượng giả dối ấy để Em xem và cố gắng học tập thật tốt và không bao giờ thua kém Anh. Anh rất vui vì sự cố gắng đó của Em và sự lo lắng, chăm sóc cho Anh. Những ngày gần đây Anh lại thấy rằng sự dối trá ấy cần phải được làm sáng tỏ để trong Anh khỏi phải sống trong bộ mặt dối trá ấy. Anh đau khổ lắm, buồn lắm, nhiều khi muốn rơi lệ cho bản thân mình. Tại sao Anh lại giả dối ấy ? Anh cũng biết rằng Em đọc xong những lời tâm sự này thì sẽ nói với Anh rằng :? Tại sao Anh gạt Em như thế ? ?o Anh biết thêm nữa là Em sẽ buồn hơn khi phải thấy thần tượng của mình lại là người gạt mình trong khoảng thời gian khá dài. Em biết không Anh rất cảm động vì tình cảm chân thành của Em dành cho Anh. Anh không muốn gạt Em về chuyện học thôi. Còn những điều mà Anh dành cho Em từ trước tới nay đó là toàn tâm toàn ý, chân tình và dành trọn con tim của Anh cho Em. Anh hiện nay có đáng mặt nam nhi không Em ? Anh chỉ đáng là một thằng hèn nhát, đáng trách.
    Hôm nay, Anh đã lấy hết can đảm, và đối mặt với một thực tế có lẽ sẽ bẻ bàng. Anh nói lên tâm sự và nói rõ cho Em biết về Anh, một con người trong bộ mặt giả dối về chuyện học đại học. Anh đang cố gắng sửa chữa sai lầm của mình bằng cách nói lên về Anh cho mọi người biết để có thể tránh xa hay đồng cảm rằng Anh đã dành hết tình cảm cho Em mà không bao giờ được học đại học. Anh thật sự may mắn và vui khi được quen Em. Một cô gái vui vẻ, thông minh và sống chân tình trong tình cảm. Anh cũng rất muốn ở mãi mãi bên Em và sống với Em suốt cuộc đời. Anh muốn Anh là một con người thật sự mà Anh đã có chứ không phải là con người của sự giả dối. Anh muốn Em thấy được sự tự tin lúc đầu của Anh chứ không phải là người nói dối.
    Anh hiện đang học tiếng Anh thật tốt và muốn được trình độ như Em. Nếu trở lại những ngày đầu tiên, Anh sẽ giới thiệu Anh là một Trung cấp kỹ thuật viên tin học chứ không phải là sinh viên năm thứ ba, bốn gì hết.
    Em à, Anh chỉ muốn Em tha lỗi cho Anh. Vì đã nói đối Em, Anh học đại học. Ngoài ra Anh không còn nói dối với Em bất kỳ chuyện gì. Anh chỉ muốn Em vui và sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc.
    Trong thư này Anh đã viết từ lâu nhưng bây giờ Anh mới đưa cho Em. Anh đã từng nói với Em rằng Anh sẽ đưa cho Em đọc lời trong nhật ký hay tâm sự. Anh đã đề cập vấn đề này càng sớm để Anh được thoải mái trong cách sống. Em quả là một người thật sự thông minh, khi Anh đề cập đến vấn đề của một chàng trai trẻ thì Em đã đoàn ra được Anh đang nói về Anh. Đúng bây giờ Anh cảm thấy mình phải nói ra những điều này. Anh chỉ mong sau Em tha thứ cho những lời nói đó của Anh. Anh vẫn mãi mãi yêu Em, dù cho có gặp nhiều khó khăn trắc trở, Anh vẫn bên Em.
    Giờ đây Em đã giải mã những điều mà Em đang tìm, bởi sự thật nào thì cũng có ngày sẽ được đưa ra ánh sáng. Anh nếu mà có dấu kín đi chăng nữa thì có lẽ sau này sẽ làm khó khăn hơn cho Anh và Em. Và Em sẽ không còn tin ở Anh, Anh không muốn như thế. Được tâm sự cùng với Em, Anh vui lắm.
    Em có biết không, Anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều gần như muốn có tóc bạc luôn đó. Và thời gian gần đây, Anh mới đề cập ra, Anh định là năm sau khi nhận được tin vui từ việc học của Em Anh mới nói. Nhưng tới khi đó Em sẽ càng giận Anh hơn vì đã gạt tới gần 2 năm lận. bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để Em hiểu biết về Anh và cùng Anh xây dựng một tình cảm vững chắc và vui vẻ nhất. Anh nói đến đây chắc Em đã hiểu. Anh mong sau khi đọc xong Em sẽ vui và chúng ta cùng hạnh phúc với tình cảm mà Anh và Em đã xây dựng nên. Khi thấy Anh có khuyết điểm Em có thể góp ý thẳng thắn với Anh. Anh là người luôn muốn được cầu tiến và hoàn thiện bản thân mình hơn. Anh đã học được rất nhiều điều hay từ Bác Hồ. Nhưng Anh lại mắc sai lầm và không thực hiện được điều Bác đã dạy :?T Làm người phải thật thà, dũng cảm,??. Bây giờ Anh sẽ thực hiện đúng lời Bác đã dạy, dù có thất bại cũng phải đương đầu với sự thật. Anh cũng là người rất công bằng, và Anh đã từng nói với Em. Anh không bao giờ gò ép hay khó khăn gì cả. Anh chỉ muốn người thân của Anh được vui. Nhất là Em. Anh yêu Em nhiều lắm.
    <br> <center>Ngô Trần Thanh Phong</center>


    Phong
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha, chac bai nay tui doc la khong co duoc. Mong cho moi chuyen deu on voi u!
    adv
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    xì trét mất thôi
    I was born to love you ! !
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chung quy là bác yêu ng` ta quá nên.......bác mới hoá rồ thế này ah! đúng ko em đùa tí
    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu
  5. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất dũng cảm.Tôi tin người yêu bạn ròi sẽ tha thứ cho bạn.............Biết sai mà sửa mới là người đáng quí.............Bạn cũng không nên quá trách mình vì dù sao lời nói dối của bạn cũng giúp ích được cho người bạn yêu chứ không làm hại họ, điều đó là quan trọng nhất.............................Ai trong đời cũng phải nói dối nhưng lời nói dối của bạn là tốt chứ không xấu nên không nên cứ dằn vặt như vậy ................Hãy tự tin mà sống..............Chúc bạn thành công.....................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  6. kienthuctq

    kienthuctq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình. Các bạn nói đúng lắm phải nhìn về phía trước vui vẻ. Mình đang cố gắng để nói cho người ấy hiểu về cảm thông cho mình. Nhưng khi nói ra chắc là người ấy sẽ càng buồn hơn đó. Mình không biết chuyện gì xảy ra đây. Cầu mong mọi chuyện sẽ đến với mình. Chúc các bạn sẽ sống trong hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ như mình lúc đầu. " Hãy sống thật với bản thân thì mọi chuyện điều tốt đẹp "

    Phong
  7. kienthuctq

    kienthuctq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình. Các bạn nói đúng lắm phải nhìn về phía trước vui vẻ. Mình đang cố gắng để nói cho người ấy hiểu về cảm thông cho mình. Nhưng khi nói ra chắc là người ấy sẽ càng buồn hơn đó. Mình không biết chuyện gì xảy ra đây. Cầu mong mọi chuyện sẽ đến với mình. Chúc các bạn sẽ sống trong hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ như mình lúc đầu. " Hãy sống thật với bản thân thì mọi chuyện điều tốt đẹp "

    Phong

Chia sẻ trang này