1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói dối vô hại.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi sao_choi, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối vô hại.

    Người ta bảo nói dối mà vô hại thì chả sao. Thế nhưng nếu lạm dụng quá nhiều thì liệu có tốt không. Có những kẻ thường xuyên nói dối kiểu vậy. Trong câu nói bao giờ cũng nửa đùa nửa thật. Chủ yếu là để cho người nghe cảm thấy vui vẻ thôi chứ họ chả phải là một kẻ ngốc ngếch đến mức tin cả mấy lời nói dối mười mươi đó. Nhưng mà có những người lại cho đó là kẻ ba hoa và không hề đáng tin cậy dù sự thật chả phải thế. Mọi người thấy có nên sửa không hay vẫn giữ nguyên như vậy.

    If love never comes...???
  2. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kiên ngố , theo tớ thì hơi khó tìm thấy 1 điều nói dối vô hại , vì thực sự lúc này nó là ko hại nhưng vào lúc khác nó lại phản tác dụng . Nhưng đôi khi những lời nói dối mới là phương thức hữu hiệu nhất . Điều quan trọng là mình phải biết dùng nó như thế nào để tốt nhất mà thôi . Thay vì cố sữa chữa hay giữ nguyên , hãy tìm cách để nó phát huy tác dụng !
        i want to live with u
  3. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ranh con , mày lại nói dối tao về vụ nhật kí rồi hả?????
    'Cuz we lost it all ...Nothing lasts forever...I'm sorry ...I can't be perfect...
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc nói dối rõ ràng có lợi hơn là nói thật mà lại không hại ai thì tội gì mà phải nói thật.
    Lui mot buoc de tien ba buoc

Chia sẻ trang này