1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói dối........

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thế" Luckyluke42c1's girlfriend " là lời nói dối hay nói thật ????? Nếu mà nói dối trong mấy cái chuyện này thì chưa chắc là chuyện tình đẹp đâu@!
    ad@
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Ad ơi, mày đa nghi quá.... chữ kí như thế thì cứ biết như thế đi. Girlfriend thì cũng chỉ là bạn gái mà thôi, mà bạn gái quanh ta thì nhiều lắm. Con trai thằng nào mà chẳng có một vài cô bạn gái chơi cùng từ lúc còn mặc quần thủng ***.
    Ngay cả tình yêu chân thật đôi khi cũng cần phải nói dối cơ mà. Thành thực quá, lại có người bảo mình là "bờm"!!!!!!!! :D
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khảo dị câu chuyện của Xinh_gai_cuc_ky:
    Sau khi gọi đĩa muối, chàng trai quay lại gọi chủ quán xin thêm mấy quả ............ớt. Cả quán cafe tròn mắt nhìn xem chàng trai sẽ làm gì với mấy quả ớt. Chàng cho mấy thìa muối vào tách cafe khuấy đều, và bình thản cầm 1 quả ớt nhai ngon lành.....
    Không lâu sau.......
    (kỳ sau kể tiếp)
    Have fun! :))
    Jackie Chan
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Con người lừa dối nhau để làm gì?
    Có ai chấp nhận White Lie ko?
    Bạn thân yêu ơi? Bạn có bao giờ nghĩ, tớ đã lừa dối bạn một chuyện gì đó không?




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh nói dối em rồi ... em cũng chẳng khá hơn gì cả .. nếu anh và em cứ phải giấu trong lòng mình những suy nghĩ thật về nhau thì sẽ ra sao nhỉ ... có hay không sự tôn trọng nhau nữa đâu ...
    Những con thuyèn giấy em thả ngày nào sẽ trôi về đâu ... những lời ước có thành sự thật ...
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dối. Nói dối không vấn đề. Miễn là em đừng nói nói là đã yêu anh. Anh sẽ căm thù em mất.
    S_Holland_GRSP
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ được nghe 1 câu hỏi thế này........
    Nếu không yêu mà nói yêu ---> là người tồi tệ, xấu xa...v.v.
    Nhưng nếu yêu mà nói không yêu --- > thì là người thế nào?
    Luck''s girlfriend - ko fải là lời nói dối. Đôi khi nguời ta cứ hay nghĩ xa hơn với ý nghĩa của câu nói bình thường...và người đời vẫn hay tự làm khổ mình vì điều đó.. ( sao hôm nay mình lắm mồm thế nhỉ )
    Nghi ngờ và tin tưởng là 2 khái niệm thuộc fạm trù đối lập nhau. Nhưng tớ nghĩ, tất cả mọi thứ đều dựa trên sự đối lập để mà tồn tại. Khi đặt câu hỏi nghi ngờ tức là lòng tin bắt đầu có vết rạn...và với tớ thì thà tớ tìm cách đập tan nó luôn chứ tớ ko thích nhìn những vết rạn ấy ngày 1 rộng hơn, nhiều hơn...trước sau gì nó cũng vỡ mà thôi. ( Xấu tính nhỉ ).
     
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói gì thì nói, đừng nói dối trong tình yêu, vì nó làm người khác đau khổ, và chính mình cũng sẽ đau khổ không kém đâu. Rồi bạn sẽ thấy.
    S_Holland_GRSP
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lại nói dối, cảm giác thật khó chịu khi làm việc này, nhưng mà k thể khác được...Ôi sao mình thấy ghê chính cái bản thân mình thế...Giá như mình có thể nói thật???? Làm sao được đây??? Mình k được lựa chọn...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     

Chia sẻ trang này