1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói làm nhói đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi malangthang, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malangthang

    malangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lời nói làm nhói đau

    Tôi và em có tình cảm với nhau từ hồi lớp 9, một tình cảm hồn nhiên, trong sáng. Lên cấp 3, em và tôi học khác trường nhau. Tình yêu vẫn thắm thiết. Thời gian trôi qua, tôi vẫn dành cho em những tình cảm sâu nặng, nhưng hình như em đã nhạt phai dần. Qua bạn be tôi ở trường em tôi biết em đã co một mối tình khác, một người xứng đáng với em hơn tôi. Tôi cũng chẳng dám trách em vì dù sao tôi cũng ít quan tâm đến em quá. Gặp nhau, em nói: " Chúng ta còn trẻ, phải đặt sự nghiệp tương lai lên trước đã anh ạ, có lẽ anh và em phải chia tay nhau thôi anh ạ". Ừ, chia tay. Em chẳng thể nhận ra ánh mắt trách móc của tôi trước lí do em đưa ra, chẳng sai. Nhưng có cần phải nói vậy không?
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    co the co ay ko muon lam ban ton thuong vi theo co ta , li do nay co ve do lam ban dau kho hon su that
    minh nghi la nhu vay
    nhung dieu da qua hay de chung qua mau...
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lời nói ấy , cô ấy không tìm cho mình lời nào nhẹ nhàng hơn để không làm tổn thương bạn . Bạn nên hiểu cho cô ấy ở điểm này...kết quả cuối cùng là 2 bạn phải chia tay nhau , điều này thì không thay đổi dù cô ấy có nói thế nào đi nữa.......vui vẻ lên , sẽ tìm ra 1/2 còn lại thôi !
    trái tim anh dành trọn cho em

Chia sẻ trang này