1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói thơ ngây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ccqheart, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thơ ngây!

    Đang ôn bài nhưng cũng vào mạng xem chút chút!
    Không sợ mích lòng nên thoải mái nói theo nhận định mà ai cũng biết!
    Tequila viết hay ghê( Xạo thôi...) tính nghiệp dư còn hằn rõ trong từng bài viết hà hà. Đúng hơn là giống như " một món ăn tinh thần" lúc rảnh rỗi thì có! Viết kiểu Tequila thì ai cũng viết được nếu chịu khó đọc nhiều nhiều vô một chút. Bài viết chẳng có chiều sâu gì cả, tư tưởng và nội dung quá rõ ràng, ẩn ý chẳng thấy đâu, tóm lại là thế, hèn gì chẳng thấy bài viết nào sâu sắc cả, bài nào cũng như là viết văn vậy, nếu gọi là tác phẩm thì ngượng chết mất Tequila hỉ..hà hà


    Đây không phải là việc của tôi, nhưng thích thì nói ra thôi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bye!
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế ccqheart tìm mãi không ra ẩn ý của Tequila à? Cố lên!
    Chắc bạn đọc nhiều một chút cũng sẽ viết được kiểu Tequila đấy, cố lến!
    sẵn sàng chờ bạn đến khi rụng răng!
  3. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi nên đi chọc ngoáy chơi. Và đến đâu cũng thu hoạch được những cái chép miệng cau mặt lắc đầu đầy thiện cảm . Cuộc sống lỳ lạ thật, có những con người kỳ lạ thật.
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke
    cấm động vào anh tequila của tớ nhá.
  5. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ mãi online quên ăn cơm, đến khi vào công ty làm tiếp giờ chiều thì không kịp ăn nữa. Trong giờ làm bỗng sáng tác ra một câu ngây thơ, là:
    _Thưa cô! Con đói bụng quá ạ!
    Nghe ngây thơ xối xả, nhỉ!
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa trả lời mật thư của bác ccqheart, không ngờ lại có cả một topic với nội dung giống hệt. Thôi bác ccqheart có trao đổi gì thì viết luôn nhé. Gửi mật thư rắc rối lâu la lắm.
    Kekeke, em artox1812 là em nào thế?
    Tequila Sunrise
  7. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khiếp chưa, cả một đám ong bu lại chỉ để chích 1 người !
    May mà không có nọc độc gì hết,nếu không thì nguy khốn mất hà hà!
    mấy con ong kia sao mà khoẻ thế chứ, bảo vệ cho " ong Tek" ghê quá đó nha! hà hà,
    Đây là lời của "ong Tek" nè:"Hê hê chẳng có ai dám gọi đó là tác phẩm đâu ông bạn. Khi nào thích thì cứ viết vậy thôi. Với lại tôi cũng chưa bao giờ có ý định nặn ra cái gì sâu sắc. Có gì viết nấy thôi mà."

    thấy chưa nên đừng có " cãi " he! túm lại là chẳng quan tâm đến tiếng vi vu của lũ ong hê hê
  8. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ghét thật, đang trả lời thì bị lỗi , đẫ viết để bứt cánh của từng con ong rồi mà mất hết, giờ mà viết lại chắc mệt quá...phù phù....mệt ( khi noà khoá topic zậy tek ?)
    tranh thủ để xỏ xiên vài câu đã hà hà:
    sutsit : đi mà khích lệ bọn xx đi, nói kiểu bạn thì chọn lầm đối tượng rồi đó!
    Nhi_ngoc_nghech : khả năng nhiều là mod, nhưng "chép miệng cau mặt lắc đầu đầy thiện cảm " thì là mod cà chép cơ
    artox1812: tên xu nịnh
    Samildanach: đã biết là ngây thơ thì ráng mà thơ ngây giống naive đến cuối luôn đi ( lúc ng` ta khoá topic lại hà hà)
    Tequila : chả dám nói gì thêm, hắn thừa nhận rồi nhưng cũng chưa phủ nhận! túm lại là hê hê, hắn bị nhìn dưới ánh mắt ng` Nga nhiều nên thấy hết ánh mắt nào là đáng tin hơn ha ha
  9. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lúc này là 3:25 pm , gần ôn bài xong rồi nhưng chưa có nghĩa là xong nên chỉ nhảy vô đây chơi ít phút rồi zdọt ra bàn học tiếp hà hà! Bye he ! ( ai mà trả lời thì đã tự biến thành kẻ xí xọn rồi hà hà - nói cái này cho khỏi nhảy vô nói tiếp hê hê)
  10. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    wow, thật thoải mái cho nên thốt ra lời ngây thơ cuối cùng:

    Căn cứ vào những điều thơ ngây, tóm lại là nếu dùng phong cách tản mạn thì chiều sâu không đạt hiệu quả cao, tuy cảm xúc và những thủ thuật hay gì gì ấy thì dùng thoải mái, hoá ra là chỉ phù hợp cho female
    Cho nên, dùng phong cách chính luận là thích hợp nhất cho những ai thích dung hà hà, tuy khá phức tạp về chiều sâu nhưng giá trị thì hơn hẳn tản mạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này