1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói thơ ngây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ccqheart, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Giá mà...
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    thôi, em xin các bác.... Mệt đầu quá. Hôm nay, em chỉ muốn khóc thôi, nhưng tốt nhất là không nên khóc, mà phải nói MK. NHư thế là ổn thoả cả... ha ha ha
  3. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vì đã ổn thoả nên chẳng còn việc gì để nói tiếp nữa, cái nick cũng trở nên vô dụng , và khổ chủ cũng cảm thấy mệt mỏi, không còn hứng thú nữa nên nói lời tạm biệt ạ!
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chưa tạm biệt đâu bác ạ. Nhưng em không muốn biến nơi đây thành chỗ chat chit. Em hứa sẽ viết những bài tâm huyết vì dù sao thì em cũng tự nhận mình là một bibliophile nhưng bây giờ thì đang ngập cổ vì thi. Hẹn gần tết nhé. Mà bác Tequila của em đâu rồi nhỉ?
  5. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    theo như lời của bạn, nếu tôi trả lời có nghĩa là đã tự vả vào miệng mình phải không? Thôi thì để 1 lần tự mình vả vào miệng mình lần đầu và cũng là lần cuối vậy!
    Tôi không thích hứa, nhưng hứa với bạn là sẽ không bao giờ gặp tôi lang thang vào mạng nữa, hành động hơn là lời nói phải không? Đồng ý thôi!
  6. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To the sis. said to me with the nick she knew!
    Thưa "ai đây ạ "....!
    Cái từ "giá mà" cũng tương tự nghĩa với từ " nếu" hay " có thể", mà như vậy thì không chứng minh được gì hết ạ, " nếu bạn biết tôi"" có thể tôi biết bạn" " giá mà bạn biết tôi và tôi biết bạn"- Điều này chỉ là " có thể" nên cuối cùng thì sao nhỉ...."giá mà...bạn ngây thơ nói chỉ 1 từ , có thể tôi sẽ dừng việc này ngay ! "?
    "Bạn cứ việc cao ngạo đi rồi cuộc sống sẽ dạy bạn nhiều điều" bởi tôi biết như vậy nên tôi đã dám cao ngạo đâu, nhưng lúc nào đó khi đã hội đủ điều kiện để tự hào mà cao ngạo thì đâu có gì phải ngại ngùng nữa đâu.
    "Bây giờ tôi giản dị ,đơn giản và thấy mình nhỏ bé thôi.Tôi thấy bạn có vẻ hiếu động và tinh nghịch nhỉ."
    tuỳ lúc tuỳ nơi tuỳ người mà cảm thấy thế nào là tốt nhất phải không bạn?
    "Đừng nghĩ tôi mỉa mai gì bạn nhé , bạn trẻ.Hồi tôi học đại học ,tôi cũng thích như bạn đấy.Tôi cũng lười nổi tiếng ở trường ...và bây giờ tôi thấy tiếc.Hãy chịu khó và khi học thì cần nhất sự tập trung ( tôi vẫn dạy học sinh của tôi như vậy ) đừng để học trở thành áp lực.vào mạng giải trí ít thôi.Vậy nhé.Chúc bạn thi tốt. Lần này, tôi trả lời dài.Tôi sẽ không trả lời bạn nữa đâu ( để bạn còn học ) :D.Chào nhé !"
    mình ( em) rất cảm ơn lời nói của bạn ( chị) ạ! Nếu cao ngạo mà nói thì điều này tôi cũng thừa biết nhưng cố tình lãng tránh, giờ bạn nhắc lại, tự cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn. Sẽ nghe theo lời khuyên của bạn !

    dù sao muốn hơn ng` khác phải biết tự mình nên làm những gì cần làm! Những việc vô bổ không nên làm, vâng, đúng ạ! bye
    chúc chị vui vẻ và mạnh giỏi ạ! Thấy em đã ngoan lên nhiều chưa! Thôi ạ, dừng thật sự ở đây ạ! không hứa mà làm thật ạ!
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    CHúc mọi người trong box văn học một giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Do nhận thấy tính chất riêng tư và việc câu bài được thể hiện quá rõ trong chủ đề này, em mạn phép các bác được khoá nó lại. Hy vọng các bác lần sau nếu có bức xúc, ý kiến ý kò gì với thành viên cụ thể thì cảm phiền private message dùm chúng em.
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này