LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM Hãy kể về những kỉ niệm của các bạn, tất cả những khoảnh khắc vui buồn, những câu chuyện cảm động, những lời xin lỗi chân thành của bạn tới bạn bè, người thân, tới những người chưa biết ............ Đừng giữ lại những lời xin lỗi, để tình cảm của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn...
"Trường ơi, tao xin lỗi mày nhé, hôm đó em của mày hẹn mày đi để làm lành , nó nhắn cho tao tại vì nó tìm mày không thấy, xong tao quên béng mất, để mày đi chơi, sau đó tao đã nói với em của mày là "anh bảo rồi" ( do trước đó tao hứa lên hứa xuống với nó) thế là mày nó đợi mày ở tầng 3 CVA lạnh cóng tới tận 2h sáng. Trong khi đó tao đang cuộn trong cái chăn ấm áp, còn mày lúc đó đã cùng với cái hẹn của em mày đã không còn trong tâm trí tao nữa ( khò khò ). Vụ này dẫn đến một trận máu lửa của mày với nó, tao cũng không biết tại sao nó không bảo với mày là nó đã nhắn với tao rồi nên mày mới không biết... Tao thật sự xin lỗi mày... Chuyện trẻ con đó đã xa rồi..... nay mày làm ơn đến cứu tao với, mày làm sao dứt được em ấy ra khỏi tao , tao biêt ơn mày vạn lần, cho dù có vá trời cũng chịu...hu hu hu " ( đấy là lời nhắn của thằng Hưng dành cho mày- tao trích nguyên văn đấy) Nhưng dù sao thì anh em mình vẫn nhậu với nhau vô tư mà Hê hê
Xin lỗi Cún nhé, hôm nay lại cãi nhau Mà hình như bọn mình không cãi nhau khong được nhỉ? suốt ngày cãi nhau---- đến lúc không cãi lại thấy buồn hi hi
chán quá......... anh gọi điện thoại cho em thì gọi đi lại còn ỡm ờ ,làm như anh là VIP không bằng đấy hư'''''''''''''''''''' .em đây không thèm. ngày mai anh mà gọi điện thoại cho em ,em chẳng thèm nghe cho anh biết mặt
Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, Bực hết cả mình, không biết làm sao cho hết bực, thôi thì đành dán mắt vào màn hình, căn lực tính góc, bắn cho bõ tức
Thật ko ngờ anh cũng thế đối với em anh chẳng bao giờ có thể như vậy đâu? nhưng rốt cục anh cũng chỉ là.. híc
thật ko ngờ rằng em còn yêu anh nhiều đến vậy, anh biết ko? chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, chỉ cần nhìn thấy nét mặt anh, là em lại thấy xao xuyến. nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi, tất cả ko bao giờ còn quay lại nữa, em biết mà..
'''' Anh là gì đấy rất mong manh Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc Nhưng người ta không vui trong mọi lúc Bởi lúc buồn em lại nghĩ về anh.'''' Đêm... Em ngồi lặng lẽ Nỗi nhớ anh Khắc khoải trong lòng Mong có hơi ấm vòng tay Mong lời yêu thương dịu ngọt Mong điều giản đơn nhường vậy Sao anh không đến anh ơi. Đêm... Mưa vẫn rơi Gió không ngừng thổi Mình em với nỗi nhớ về anh Đêm ... Em lặng lẽ tìm vào lãng quên Nước mắt rơi nhòe trang giấy Em dối anh mà chẳng thể dối lòng ...khi mình đã yêu anh Em ước mình sẽ là vì sao xanh Xanh màu áo anh xanh lời biển vọng Màu xanh ấy mang ước mơ khát vọng Anh sẽ đến bên em phải không ?