1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI NÓI!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI!

    - LỜI NÓI rất quan trọng, đúng không nào?
    - Đã bao giờ bạn làm tổn thương ai đó bằng lời nói của mình chưa?
    - Đã bao giờ bạn cảm thấy những lời mình vừa thốt ra thật vô nghĩa và vớ vẩn chưa?

    Chia sẻ và bàn luận một chút nhé.

    Mong.

    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  2. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    lời nói không quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa hả? trùi
    bạn có bị lời nói làm hại chua nè hì hì
    tâm quan trọng của lời nói lớn lám
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  3. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    - Tổn thương người ta bằng lời nói : CÓ.
    - Bị tổn thương bởi những lời người ta nói : CÓ....RẤT NHIỀU
    -Do bản thân, tất cả mọi cái đều do bản thân, lời nói đôi khi thốt ra vô tình, đôi khi chủ ý, đều làm đau lòng người khác.
    -Do bản thân, một lần nữa lại do bản thân, suy nghĩ quá nhiều, những lời người ta nghĩ rằng vô hại, lại làm mình đau lòng biết mấy. Cứ tưởng bỏ qua, phớt lờ, không nghĩ đến sẽ không cảm nhận được .....thế mà, câu nói đọng lại, ngấm dần và thừa sức làm tổn thương mình dẫu đã qua một thời gian dài .....
    Ôi, chung quy cũng bởi tại mình....chẳng trách được ai.....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  4. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chính bản thân tui cũng là nạn nhân của lời nói rồi đó, và tui cũng đã từng là thủ phạm của những lời nói tai hại rùi.
    Nghĩ lại thấy buồn lắm.
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Tôi, 1 đứa rất kém môn "nghệ thuật Giao Tiếp".
    - Nhưng rồi tôi cũng dần thay đổi. Chẳng biết tỉ lệ "tốt / xấu" của nó >1 or <1, chỉ biết cảm thấy cuộc sống của mình dần tĩnh lặng.
    - Đã biết cách "uốn lưỡi 7 lần" nhưng ... rất sợ 1 ngày nào đó mình trở nên "giả tạo", 1 thứ mình rất khinh.
    Còn bạn thì sao?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 11/04/2004
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    lời nói là trót lưỡi đầu môi
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Kém giao tiếp đâu không thấy, chỉ thấy nói nhiều câu rất độc thôi.
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Lời chào cao hơn mâm cỗ", các cụ dạy thế rồi còn gì nữa! Nói sao để người ta vừa cái lỗ tai là 1 chuyện chẳng khó đâu Borin! Bà là đệ tử của "Hùng Móm", không lẽ lại không được ông ấy giáo huấn phát nào hay sao?! Nếu bà múôn 1 tấm guơng về lời thì ông ấy đó!!!
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói dở, kém về sự giao tiếp thì không đáng trách bằng những người không biết gì cũng bày đặt nói khoác, hoặc là những người cứ khoái lên giọng cha chú mà không biết rằng mình đang nói chuyện với những người còn tài giỏi hơn mình gấp mấy lần. Gọi là dốt mà cứ dấu dốt, tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết, như thế thì lại càng thêm khoe cái dốt của mình cho người khác tường tận.
    Nói tóm lại thì những lời nói để được gọi là hay, dễ dàng lọt tai người khác đều xuất phát từ sự tôn trọng. Mình nói với một thái độ tôn trọng, một cách khiêm cung thì lời nói của mình sẽ được người ta dễ chấp nhận, và người ta cũng sẽ nói lại với một thái độ như thế...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Giao tiếp là cả một nghệ thuật, nghệ thuật này được sinh ra và phục vụ cho cuộc sống. Nó được sinh ra bởi vì nó mang chức năng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải ai cũng có thể lĩnh hội được thứ nghệ thuật này. Không phải ai cũng hiểu được và có rất nhiều người đánh đồng nó với sự giả tạo.
    Trong cuộc sống, công việc, đôi khi chỉ một lần lỡ lời có thể làm ta phải ân hận cả đời. Đi kèm với những câu nói luôn luôn là những biểu lộ tình cảm bằng tay, nét mặt... Hãy từ bỏ thói quen chéo miệng, bĩu môi, cười khẩy, nhún vai... Rất có thể bạn sẽ dịu dàng hơn, xinh xắn hơn với những lời nói, hành động có văn hoá.
    Hãy sống và học cách sống, học nghệ thuật sống.
    Chúc các bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này