1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI NÓI!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lời nói là nhói đau...!
    Nói chung lời nói bị ảnh hưởng nhiều từ môi trường sống, sự dậy bảo của gia đình.... Nó cũng còn tùy vào nhận thức, trình độ của mổi người, tùy vào hoàn cảnh, đối tác giao tiếp, tùy vào cả tâm trạng khi giao tiếp nữa... nên lời nói dù từ 1 người cũng có nhiều kiểu lắm cơ...! Sợ nhất là nói trái với lòng mình nhưng..................nhiều khi vẫn phải thế nhỉ?!?!
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 02/08/2004
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chẳng mất tiền mua.. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
    Có những lời nói không phải cố ý nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác... trong các mối quan hệ có mấy ai có thể lúc nào cũng control được lời nói của mình cũng như dung hoà được hết các mối quan hệ... Một nghệ thuật khi nói chuyện với người khác thường người ta để ý đến ánh mắt, đến vẻ mặt của người đối diện, để ý ngay cả khi họ đang cười như thế bạn sẽ có thể tự tin nói chuyện mà không sợ làm phật lòng người đối diện...
    Không biết có đúng thể không nhỉ, đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi....
  3. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    lời nói của bần tăng làm đầy người bị tổn thương ... hehe ... thật đáng tiếc, bần tăng cũng chả biết làm sao ...
    người khác cũng có những lời nói làm bần tăng tổn thương, nhưng may quá, dạo nay có tu luyện kinh Kim Cương, nên kiềm chế rất tốt ... thiện tai
    nói chung, mọi người nên cắn lưỡi 7 lần trước khi nói ...
    nhớ cái thời chưa vào chùa cắt tóc, bần tăng có tỏ tình với cô lớp trưởng, nhưng hỡi ôi, nàng đến giờ vẫn chưa trả lời ...
    bần tăng đành mang mối tình vào chùa làm bạn với Phật
  4. dien_dien_co_nuong

    dien_dien_co_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời nói rất quan trọng để biểu lộ tình cảm và suy nghĩ của mình. Thế nhưng đôi khi biết lắng nghe cũng là một điều rất đáng trân trọng. Thành thật mà nói, đôi khi những lúc buồn mà có người chịu lắng nghe mình, hoặc chỉ cần ngồi im lặng 2 đứa bên nhau cũng là những giây phút quý giá biết bao nhiêu. Nhớ mấy lúc buồn, cứ qua nhà Borin nằm lăn lóc...nói xoành xoạch, hành hạ Borin. Nhìn lại thấy Borin im lặng nghe (Điên Điên nói nhảm) mà cảm động dễ sợ...hic..hic...Thank kìu em yêu Borin nhiều nhiều nha.
    Không biết đã từng đọc ở đâu một lời khuyên như thế này:" Nếu là bạn thân, hãy nói tôi nghe và chịu khó...nghe tôi nói!"...
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - "Nói được thì phải làm được". Các bạn nghĩ sao? Bạn đã thất hứa bao nhiêu lần?
    - "Đừng bao giờ hứa" đó là câu nói mà tôi rất tâm đắc.
    Mong.
  6. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên, khi bần tăng chưa có ý thức chín chắn về lời hứa thì chuyện thất hứa là khỏi bàn cãi.
    bây giờ, bần tăng cho rằng, nếu không chắc chắn làm được, bần tăng sẽ không hứa, còn làm được thì bần tăng sẽ hứa .... hehe
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lời nói hả, đã nghe rất nhiều, cảm nhận cũng không ít. Vui có, buồn cũng không thể tránh khỏi
    Nhưng rồi chợt nhận ra, thèm nghe những lời nói từ bạn bè, chỉ sợ không có nhiều dịp để nghe.
    Có những người không khéo nói, có những ngưòi nói cực hay.
    Nghe những lời nói phải bằng cảm nhận, bạn sẽ nhận ra những điều tuyệt vời trong đó. Sự tổn thương sẽ giảm đi rất nhiều.
    Chỉ mong khi thốt lên những lời nói khi tức giận hãy nghĩ đến cảm xúc của người nghe
    Sẽ hay biết mấy.
    Mày nhỉ. Nhớ tụi bây nhiều nhưng không thích nói ra. Lời nói quan trọng nhưng mong là tụi bây hiểu lời nói chưa phải là tất cả đối với tao.
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng nói, không những nói mà nói nhiều nữa .. cũng đã từng hứa.. và cũng không ít lần thất hứa ...
    Lời nói nhói đau... lời hứa gió bay ... khì khì ... cũng chẳng giữ lại được gì cho mình .. chỉ là 1 những thất vọng ... chán chường và ý nghĩ trả thù ... khì ...
  9. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    tôi mong rằng mình cũng sẽ làm dc..đừng bao giờ hứa...tôi đã ko thực hiện rất nhiều lời hứa với cô ấy...tôi cũng ko muốn hứa những điều ấy..nhưng biết làm gì đây..khi tôi ko thể làm dập tắt đi mọi hy vọng của cô ấy về mình..như thế thật quá nhẫn tâm...
    có ai hiểu dc tâm trạng của những người ko thể thật hiện lời hứa của mình.....
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bạn và tôi quen nhau bao lâu nhỉ
    Nói nhau được bao nhiêu lời nhỉ
    Hiểu nhau nghĩ gì được bao lần nhỉ
    nhiều............
    tôi nghĩ vậy
    vậy mà giờ
    một câu chào cũng không thể cất lên
    một tin nhắn cũng không thể nhắn
    một ánh nhìn cũng không dám nhìn
    mọi cách để có thể nói lên lời nói tôi đều không làm được
    một lời nói đôi lúc thật khó để cất lên
    gửi đến bạn nhé, lời nói trong tim tôi
    Nhớ............
    và đừng quên câu nói khi xưa nhé "đừng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt ấy"

Chia sẻ trang này