1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI NÓI!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    TT thấy borin rất có duyên nói chuyện vậy mà trong topic này borin lại nói khác rùi ! nếu đã là người ko biết nói chuyện thì borin không thể lôi kéo mọi người đến trang này được !
    Lời nói cũng như hành động ! nó phải luôn đồng hành với nhau ...
  2. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phải trải qua rồi mới hiểu được hoàn cảnh tình huống đang gặp nó là gì , để hiểu tâm trạng suy nghĩ của người khác và phát ra những lời nói có nghĩa ..Tuy nhiên cũng thẳng thắn (nếu nhận thấy đã có đầy đủ luận chứng ,luận điểm) phát biểu ý kiến của mình , sau đó nếu những gì mình nói là sai , là khác biệt so với trước khi nói thì sẳn sàng nhận trách nhiệm sai lầm về lời mình đã nói , điều này là khó nhất . ( Chắc không ai hiểu mình đang nói gì quá ,ẹ.)
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tôi chưa " chịu trách nhiệm" với những lời mình nói lắm. nên tôi cực kì là người " Hứa thật nhiều , thất hứa thật nhiêu". . nếu bạn bè không thông cảm thì chắc là tôi ............ 1mình tôi với tôi rồi. Nhưng mà tôi cũng hứa sẽ '' có trách nhiệm với những lới mình nói hơn". Thề đó .
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    - Nói à! Biết nói gì bây giờ?
    - Nói gì cũng được, nói đi?
    - Uhm...Nãy giờ nói quá trời rồi?!
    - Thì...nói cái gì mà nãy giờ chưa nói ấy!
    - Thôi! Nói đi? Tui nghe?!
    - Tui cũng biết nói gì đâu!
    - Vậy sao biểu tui nói!
    - Thì tại...hông biết nói gì nữa nên mới kêu nói mà!
    - Kêu tui cũng như không!...
    - Trời! Có nói không thì bảo? Nảy giờ có nhiêu đó mà hết...mười mấy phút của tui rồi đó!
    - Vậy hả! Ai biểu!
    - Biểu gì...?
    - Thì biểu nảy giờ...nói!
    - Thì biểu nói mà có nói đâu!
    - Thì giờ nói nè!
    - Uhm! Nói đi! Tui nghe!
    - Nảy giờ hết bi nhiêu phút rồi?
    - Gần 20 phút rồi!
    - Vậy hả! Có đủ Bác để trả không đó?
    - Sắp thiếu!
    - Trời! Vậy nghe nói ngắn gọn nè!
    - Uhm! Nói đi!
    - Một câu thôi há!
    - Uhm!
    - Thôi cúp máy đi! Lần sau Nói tiếp!
    - Trời! Bó tay!
    - Cúp nghen! 1...2...3...
    - Alô! Alô...???
    .....
  5. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    hơi vô duyên, nhưng rất dễ thương, vote cho bé 5 sao
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hic....vô duyên? Mà...lại...rất dễ thương?Là sao vậy trời! Tức là...rất dễ thương vì...hơi vô duyên?!?...
  7. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em
    ....
    anh yêu em
    ...
    có nghe gì ko vậy cưng
    ...
    ê , nói có nghe không vậy bồ ...
    ....
    mày khinh người hả, tao nói sao mày ko trả lời hả !!!!
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đừng nói những lời như thế nữa nhé. Có thể lúc đó em tươi cười nhưng đó chỉ là để cuộc nói chuyện không trở nên căng thẳng.
    - Em không thể không để ý, suy nghĩ khi nó được lặp lại rất nhiều lần. Nếu điều đó em có thể khắc phục được thì chẳng sao, đằng này...
    - Đừng nói như thế nữa nhé.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 01/06/2005

Chia sẻ trang này