1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lỗi oan của vị giáo viên lớp 11a12 có hay không?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meoconlonton, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconlonton

    meoconlonton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    lỗi oan của vị giáo viên lớp 11a12 có hay không?

    thưa các bạn tôi lại xin quay lại chủ đề này đây!
    theo yêu cầu và thắc mắc của các bạn sau khi đă xem qua bài viết của tôi , có bạn đã nói rằng sao tôi lại không nói thẳng vấn đề này ra, và tôi cũng từng nói với các bạn o trươc bài viết đó: bởi vì đây là một vấn đề tế nhị lên tôi không muốn nói thẳng ra mà ý của tôi chỉ là nêu thực trạng của học sinh a12 đang phải gánh chịu , và tôi cũng không phán xét một ai cả ma đây là phản ánh sự việc mắt thấy tai nghe mà thôi.còn bạn nào muốn biết rõ hãy đến phỏng vấn những học sinh đã từng được vị giáo viên này dạy sẽ rõ , mà muốn biết rõ hơn thì hãy đến 11 a12 thái phiên hỏi thì sẽ được đáp ứng ngay moi thắc mắc.
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Tôi cũng như lớp a10 khoá 98-01,đã đc nghe cái mà bạn cho là tế nhị này rất nhiều lần rồi meo con ah` .Cái này xay ra trong suốt 3 năm bọn này học chứ chả phải 1 -2 ngày gì.Gần như là tiết nào của cô ấy cũng phải dành ít nhất 15'' để mà buôn 1 câu chuyện nào đó và trong đó cũng có fần lớn là nói đến cái chuyện ấy.Nhưng ko hiểu vì sao cô N nói nhiều như vậy mà chính trong lớp cô lại xảy ra chuyện đó nhỉ.Tôi xin phép dẫn chứng luôn:năm lớp 11 chính ở lớp cô N chủ nhiệm đã có 1 học sinh tên H đã phải nghỉ học để mà đi lấy chồng.Ngoài ra chính ở lớp tôi đây cũng có 1 trường hợp y như vậy.Vậy là cô N cũng có fần đúng trong chuyện này.Nhiều cái tôi cũng bất bình với cô giáo này nhưng trong câu chuyện trên thì các bạn thử xemai sai nào??
  3. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    HIk, nói vè bà Ngoan có mà nói cả ngày á. HIk, bà này lắm lúc buồn cười. Hôm coi thi học kì I năm ngoái, bà ý cầm tờ giấy đốt lên, xong đi từ cuối lên đầu lolớp, hơ lên hơ xuống, mồm lẩm nhẩm , chả bít có bị lên cơn đien kô nữa. 11a12 khổ thật, fải chịu bà Ngoan làm chủ nhiệm, đã thế môn Lý còn fải học bà Oanh của bọn tớ nữa. HIk, mình ghét bà Oanh thế kô bít
    [​IMG]
    Mang nụ cười đến với ... Sờ Bờ Gờ....
  4. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được rõ chuyện này. Ai rảnh kể lại được không ?

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên góp ý với mod và bạn meoconlonton ,sửa lại chữ "lỗi oan "đi ,anh đọc mà thấy chẳng TTVN chút nào cả.
    Tiếp nhé.anh được nghe về " cô" N rồi ,có fải cô dạy Hoá không ? ANh nói thật nhé ,bạn thân anh học cô ý ,nó bị cô ấy xúc fạm nhiều lần ,chuyện thế này :
    Năm học lớp 12 năm ngoái lớp 12 A 10 ý ,bạn anh chơi với mấy thằng ,thì nghịch ngợm ,buột miệng ra câu :" đ...m... mày " thế là không ngờ cô ý nghe được ,vào tiết Hoá cô bắt cả ba thằng lên bảng ,Có biết sao không ? Cô bắt ba đứa fải nhắc lại y nguyên câu vừa nói ,mặc dù bọn nó và lớp ra sức xin lỗi cô ,thế là ba thằng cùng nói " đ..m...mày " .NÓi xong màn kịch còn hay hơn nữa ,cô ý cho một trận lên bờ xuống ruộng ,xong còn nói một đống câu xanh rờn đến ghê rợn tưởng như là một giáo viên ,thậm chí là một học sinh cũng không thể được phép nói câu ấy .Xin đưa ra đây nhé ,câu này chính xác như sau :"bố mẹ bạn cũng là bố mẹ mình ,cậu chửi bố mẹ bạn cũng không khác gì chửi bố mẹ mình ,cậu nói vậy thử về nhà mà làm thế với mẹ cậu xem ".Thực sự đây là vấn để hết sức bức xúc ,lúc đó ba thằng kia đã khóc ,khóc bởi vì cú không làm gì được ,và tui cũng thấy bất bình thay .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 04/09/2003
    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 05/09/2003
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 05/09/2003
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mod ,có thể bài viết của tôi đi quá chủ đề và đã sa vào vấn đề lên án cô giáo .nhưng tôi bảo đảm tất cả những gì đã nói là sự thực ,sự thực không thể chối cãi,một lần nữa tôi thấy ghê rợn vì những gì một giáo viên đã nói .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc nhở các bạn một câu: dù những câu chuyện các bạn kể có đúng sự thật 100% nhưng mong các bạn đừng kể lên trên diễn đàn TTVN. Tôi sẽ xóa những bài như thế. Nếu không sự kiện tháng 8- 2002 sẽ xẩy ra một lần nữa. Khi đó chúng ta sẽ không có sân chơi đâu. Mong các bạn thông cảm.
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    bác nóng thế ,tôi đã tránh không nói tên là một ,tôi đã cố gắng dùng từ một cách lảng tránh nhất là hai ,tôi đã xin lỗi trước bác là ba ,sao lại doạ dẫm nhau thế ?
    Nhân tiện tôi muốn hỏi bác một việc ,có fải bác là admin khu vực HP ? nếu vậy tôi hỏi nhé : trong bài "Giáo dục Việt Nam "bài của tôi có gì sai ,có gì dùng từ không đúng ,mong bác xem lại ,bài đó tôi đã không hề nói xấu đất nước thậm chí là còn giải thích tường tận vì sao gây ra những vấn đề như vậy ,và nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là gì ,với mục đích để các bạn hiểu hơn và tìm ra cách hiểu đúng đắn hơn ,...vậy mong bác tìm lại bài viết đó và trao trả lại cho tôi . Rất cảm ơn bác !!!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đã là sự thật thì không nên giấu diếm ,ở bất kì nơi đâu cũng thế luôn luôn muốn nghe và muốn biết sự thật ,kể cả TTVN

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    trời ạh,admin dù ko muốn thế cũng phải làm thế thôi,sẽ có những người khác than phiền và rồi thế nào cũng lại lặp lại lịch sử 1 lần nữa (có thể có bài khác lọt qua lưới ,anh nên thông cảm 1 chút chứ )
    mà nói chung là bàn cái gì thì bàn,đừng có chỉ trích các chính sách của các cụ,thế là xoong chứ gì?
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a

Chia sẻ trang này