1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÒI RỐN RA NÀY( Cười lòi rốn ra nhá! Ai có chuyện dzui thi dzô đây nhá)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phuongtxp, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời.....! Thằng cha này sao mà dốt như con tốt thế nhẩy
    [maquee]
    Buồn như con chuồn chuồn
    Chán như con gián
    Khổ như con hổ
    Phê như con dzê [/marquee]
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng.... ngu như con.......ngu như con cún
    Nothing impossible
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trích bài của 208. Tui thấy vui vui nên post cho mọi người đọc nè:
    sau khi thống kê bỏ túi thì tôi (208) thấy, người VIệt nam ta cũng rất có nhiều kỷ lục ghi-nét, mang tính chất tầm cỡ thế giới ! bởi vậy tôi xin kể ra những kỷ lục tôi đã thống kê trong suốt mấy ngàn năm qua cho bà con xem cho biết !
    - chú cuội : người giữ nhiều kỷ lục ghi-nét nhứt !
    1) là người đầu tiên bay lên cung trăng bằng...cây(cây đa) cho thấy người xưa đã biết ứng dụng công nghệ thực vật vào chế tạo vật thể bay để bay lên vũ trụ ( công nghệ này không thấy ứng dụng trong thời nay ! chắc công nghệ quá cao nên không theo nổi ! )
    2)người đàn ông đầu tiên được thám hiểm mặt trăng và thăm nhà chị hằng !
    3) người sống lâu nhất ngoài vũ trụ ! vì tới nay vẫn chưa thấy ông về !
    4) người đờn ông ngu nhất thế giới ! vì ở kế bên nhà chị Hằng mà chẳng biết "mần" ăn chi hết ( chắc bị bệnh bất lực)!
    5) người nói dối nhất hành tinh ! vì ông bà ta có câu : nói dối như cuội !
    - thánh gióng : người lớn nhanh nhất thế giới ! vì sau khi ăn ba nồi cơm thì từ một cậu bé, thánh gióng biến thành người lớn !
    - Trọng Thủy : người đầu tiên làm hàng giả như thật ! vì trọng thủy đã chế tạo một món" hàng việt nam chất lượng cao" thành một món hàng "chất lượng việt nam giá cao " đó là nỏ thần của an dương vương ! và an dương vương phải trả một giá thật cao là mất nước.
    19
  4. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện vui này không biết mọi người cười lòi rún ra hay là cười tái mặt:

    Có thằng bé nọ, cứ hay mút mút ngón tay cái. Nó bị mẹ la : "Con không được mút tay như vậy, sẽ sình bụng ra đấy"
    Mấy ngày sau, đi chợ với mẹ sang nhà dì. Người dì này đang có bấu. Thằng bé thấy bụng người dì to, liền chạy lại gần liến thoắng : " Dì ơi, cái bụng của dì to như vậy, có phai vì dì làm thế này không ?"
    Đoạn thằng bé làm động tác mút ngón tay...
  5. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trên này post truyền cười làm sao bì lại bên "những người thích đùa" rồi còn làm loãng box, không hợp chủ đề nữa.
  6. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của tui, thay vì post truyện cười, ta nên post những chuyện có thất, lấy từ đời thường mà ta hay gặp phải.
    Ví dụ như lúc trước mỉnh có lần đi lộn toilet của nữ, hoặc đang quay bài thì bị bắt,...v....v......
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    * Ông già tr?Zn trối với vợ :
    - Chiếc nhẫn vàng bà nhớ đưa cho thằng cả nhé !
    - Tôi nghĩ tốt hơn là đưa cho con bé út.
    - Không! Thằng cả!
    - Không! Con út!
    - Quỉ thật! Tôi hay bà chết đây ?
    * Cháu muốn lấy con gái bác làm vợ! - Chàng trai nói với ông già.
    - Thế anh đã nói chuyện với vợ tôi chưa ?
    - Rồi ạ, nhưng cháu vẫn thích con gái bác hơn !
    - ?!?!
    19
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    * Một tên trộm ra tòa vì tội giết người. Quan tòa hỏi :
    - Anh đã đột nhập vào nhà, lấy đi cái hộp kim cương rồi sao còn quay lại giết ông chủ nhà?
    Tên trộm phân bua :
    - Tôi đâu có ý định giết ông ta. Tôi làm vậy là thể theo nguyện vọng của ông ta đấy chứ !
    - ???
    - Thì chính ông ta đã ghi trên chiếc hộp : " Chỉ mở ra sau khi tôi chết"
    - !?!
    * Cô giáo hỏi : "Ai là người đàn ông đầu tiên trên thế giới ?"
    Một học sinh nhanh chóng tr lời : " Thưa cô, đó là Adam !"
    - "Khá lắm, vậy ai là người phụ nữ đầu tiên ?"
    Cậu học sinh suy nghĩ hồi lâu rồi nói : "Thưa cô, là Madam ạ !"
    19
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vê` cái khẩu trang ........."có cánh"
    Có một anh chàng nhà quê mới lên thành phố lần đầu, anh ta thấy người thành phố đa số đều đeo khẩu trang, anh ta không biết cái đó là cái gì nhưng nghĩ chắc là model nên bèn bắt chước. Vì không biết cái đó là khẩu trang nên anh ta mua nhằm một cái ... "có cánh" ... "2 lớp siêu mỏng...", và đeo vào. Đi được một đoạn anh ta thấy ngạt thở quá, chịu không nổi, đành phải tháo ra và vứt nó đi, khi đến thùng rác định vứt vào thì nhìn thấy trong đó đã có sẵn một cái rồi, anh ta bèn la lên: "... May qua'! thấy chưa, tao mà tháo ra hỏng kịp là tao hộc máu giống thằng này rồi..."

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này