1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Ru Chia Đôi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lời Ru Chia Đôi

    Bài thơ này trum chôm được bên hàng xóm ( box âm nhạc ) , đọc cảm động lắm , post lên cho bà con đọc chơi . Mong là mai mốt hông có ai ... "đuợc" nghe lời ru chia đôi nha .

    ( thơ Phan Chín )

    Lời ru ba mẹ chia đôi
    con không biết nghiêng về phía nào cho phải
    về phía mẹ
    ba ra bề giận dữ
    về phía ba
    nước mắt mẹ lưng tròng !

    Lần chia ly này
    đau xé lòng con
    về phía mẹ ? Phía ba ?
    phía nào lời ru cũng chỉ là một nửa !
    Gạt nước mắt
    hay con về với ngoại
    lại thương nội buồn rầu dõi mắt nhìn theo !

    Vì cớ gì ba mẹ phải xa nhau ?
    hạnh phúc phải đâu không có ít nhiều sóng gió
    nếy ba mẹ giận nhau
    con xin làm sứ giả
    nối lại nhịp cầu
    hạnh phúc lại ngọt thôi

    Hay bởi vì con chưa đủ lớn khôn
    làm phật lòng ba
    làm buồn lòng mẹ ?
    nếu phải vậy
    cho con xin roi vọt
    hà cớ gì ba mẹ phải chia tay ?

    Lời ru ba mẹ chia đôi
    con không biết đứng vào đâu !
    mười mấy tuổi đầu
    con nghe lòng mình chấp chới...

    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của xitrum@ mà bsg@ mủi lòng wé, muốn khóc rùi đây này! Ước gì có xitrum@ ở cạnh để mược cái vai nhỉ?
    Từ đó tui mới nghĩ đên những mảnh đời mà từ nhỏ đã không được sự yên ấm của gia đình. Tui cũng nhớ đến nhỏ em họ, cũng 83 đấy, nhưng đang học và sinh sống ở tận Úc châu. Nó không được sống chung với cha từ nhỏ, nên rất muốn có 1 tình thương tư 1 người đàn ông. May cái nó là em mình, nên 2 anh em thương nhau phải biết. Từ khi nó sang Pháp học, thì cứ hè nào dzìa VN là 2 anh em đi chơi suốt ngày. Nó hổng phải em mình chắc là người ta tưởng 2 đứa là bồ... hic
    Nói nhỏ nhỏ các ỉn nghe, đến nỗi cái vụ... Ngày mà ai cũng biết là ngày gì ấy của con gái tuổi dậy thì, mình cũng phải giảng giải cho nó nghe, thậm chí đi xin mấy cuốn tài liệu hồi... xưa của mấy nhỏ bạn để dzìa nói lại. Khổ!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ

Chia sẻ trang này