1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*.* Lối Sống Trẻ *.*

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Kim_Binh_Mai, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    *.* Lối Sống Trẻ *.*

    Mới đọc được bài này trên VNExpress,vào mở topic chuyên về những Người trẻ,ăn chơi trẻ...ko biết có sống trẻ ko?

    Giang hồ áo trắng

    [​IMG]

    Giữa trưa, đường vắng tanh, ông già xấp xỉ 60 tuổi vắt chân chữ ngũ ngồi đọc báo cạnh giá hàng sắt thép treo gá lủng lẳng đủ loại dao, liềm, kéo, búa, cuốc, xẻng, rìu, đục? tất cả đều sáng loáng, lạnh toát màu kim khí.

    Bỗng cả đoạn phố của Hà Nội náo động bởi tiếng xe máy gào rú. Hai chiếc xe kẹp ba cậu học trò tóc xanh đỏ, mặc bộ đồng phục phóng như điên dại, phanh cháy đường đánh cua, đỗ xịch trước cửa hàng bán đồ rèn.

    Chiếc Wave dẫn đầu áp sát vỉa hè, một tên nhảy xuống thò mặt hỏi giọng xấc xược: "Ông già bán hàng à, cho tám con tông đi". Tên cầm lái vẫn ngồi nguyên trên xe, gào lên cải chính: "Mười con, mua mười con, thừa còn hơn thiếu thằng ngu ạ".

    Ông già bỏ tờ báo kín đặc tin tức an ninh, đứng dậy bán hàng. Gói ghém cẩn thận riêng lẻ mười con dao tông sắc lẻm chuyên để bổ dưa hấu.

    Nhóm thiếu niên nhảy xuống nhoay nhoáy xếp mười con dao vào chiếc túi đựng vợt tennis rỗng. Một tên trong nhóm từ lúc nào đã nhanh nhẹn khoác ngay cái túi đồ vừa sắm lên vai, chạy ra đường nhảy phốc lên chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn rồi tất cả phóng ào đi. Cả lũ chạy như điên dại, ngoằng qua ngoằng lại tránh né xe cộ trên đường. Bọn chúng chuẩn bị đi đánh nhau.

    Cả đám chạy đến góc Cửa Bắc thì dừng lại, tên phụ trách túi vợt tennis kéo khóa rồi rũ đến ào một cái đổ đống dao ra gốc cây. Đám ngồi sau nhảy xuống, hai thanh niên cầm lái đảo xe quay đầu, các thiếu niên còn lại chẳng nói chẳng rằng thoăn thoắt nhặt lấy mỗi đứa một dao, có đứa hai tay hai dao, kẻ trước người sau chạy rào rào về hướng trường học cách đó vài chục mét.

    Vừa thấy bóng mấy tay "hảo hán" lăm lăm dao trên tay, các đối thủ cũng là học sinh THPT vùng dậy bỏ chạy toán loạn. Có kẻ cố ném lại cái cốc thủy tinh vào đám dao búa, không trúng ai.

    Đến đầu phố Hòe Nhai, vườn hoa Hàng Đậu thì màn rượt đuổi kết thúc. Cả phố náo loạn. Hai chiếc xe máy của đồng bọn trờ tới, cả đám vứt dao lỏng chỏng xuống miệng cống vớt vát mấy câu chửi thề đầy hứa hẹn: ?oĐể lúc khác chúng tao hóa vàng bọn mày!?.

    Các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, trong những đêm tuần tra, đã nhiều lần phát hiện học sinh tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ dưới cốp xe máy, không rõ mục đích. "Một số đứa ngoài giờ học luôn găm theo vũ khí để phòng thân và cảm thấy an toàn hơn khi ra đường", một học sinh lớp 11 THPT nói.

    Nguyên nhân ẩu đả xuất phát từ những lý do rất vô lý như nhìn đểu, tỵ nạnh xe máy đẹp, bạn gái ăn chơi, ghen tuông hay đơn giản như một "hảo hán áo trắng" bảo rằng: "Phải khẳng định mình cho đến khi đi đến trường nào cũng có người biết tên, biệt danh".

    Tuấn "Trọc", học trò lớp 12 một trường THPT dân lập, con nhà khá giả nhưng cũng "ngắn" học. Bộ "sưu tập" ở nhà Tuấn bao gồm dao rựa ngắn dài đủ loại xếp la liệt trên gác xép, nóc tủ. Rồi Tuấn khoe có đám bạn thân tụ tập thành nhóm rất hùng mạnh, chàng nào cũng bản lĩnh, đánh nhau không bao giờ chạy.

    Khi giới thiệu về chiếc xe máy chiến được thửa riêng một ngăn bí mật dưới hộp xích để giấu một con lê AK ba cạnh sáng loáng, mắt Tuấn sáng rực. Theo lời Tuấn, "Nhà em không bao giờ ngăn cản sở thích của em".
  2. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nội dung hay lắm,phát huy nhé bạn
  3. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm dân chơi New Century​
    9h sáng 28/4, những người bị bắt tại vũ trường New Century (10 Tràng Thi, Hà Nội) đã lác đác được thả. Từng nhóm cô gái chân dài, tóc vàng, áo hai dây được thả về với thái độ hoan hỉ.
    (New Century bị nghi ngờ là tụ điểm mại dâm / Hơn 1.160 người tại vũ trường New Century bị tạm giữ)
    Qua khỏi trạm chắn của trường Đào tạo Cảnh sát đặc nhiệm (thuộc C22 Bộ Công an, Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà Nội), bắt gặp ống kính phóng viên, các cô gái đều che mặt, kêu trời. Sau một đêm vạ vật, trông những người đẹp không còn "phong độ? như ở những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại vũ trường.
    [​IMG]
    Nhiều cô gái được thả trong bộ dạng mệt mỏi, chân không dép.
    Chân không giày dép, tóc tai rũ rượi, nhiều người đẹp luôn miệng kêu khổ. Hai cô gái xưng tên là Hồng và Hương, người Thanh Hoá, thất thểu đi ra, nhìn trước ngó sau, bảo nhau: ?oKhông biết chỗ này là chỗ nào nữa mà gọi chúng nó (bồ) ra đón?.
    Hồng vô tư kể: ?oSố em đen thật. Tối qua, bọn bạn đã rủ đi ăn mực nướng rồi lại rủ nhau lên New. Mọi khi, uống rượu xong, em chỉ cắn nửa viên là phê ngay. Thế nào hôm qua em cắn cả viên mới phê. Em đang lắc, thấy tiếng hô: ngồi xuống, cho tay lên đầu. Em còn chẳng hiểu gì, quay lại đã thấy cảnh sát quây kín xung quanh".
    Cô kể tiếp: "Nghe tụi bạn kể mới biết, có hai công an mặc thường phục đóng giả làm nhạc công chơi nhạc. Cả vũ trường đang nhảy nhót, tự nhiên đổi nhạc, cảnh sát từ các phía ập vào. Chẳng đứa nào chạy được. Đứa nào lơ mơ có ý chống trả lập tức bị khống chế. Nhiều đứa chui vào taxi, chưa kịp đóng cửa còn bị lùa ra?. Hồng khoe bí quyết cắn thuốc, song được thả vì "xin nước tiểu đứa khác?.
    Được thả, Liên, sinh năm 1982, ngồi vắt vẻo trên xe máy, vỗ đùi đen đét, kể chuyện ầm ĩ. Liên kể: ?oCả hội em 6 đứa tối qua rủ nhau lên New uống. Con em gái em, 15 tuổi, ?obay? lắm nên được mấy ông anh đi cùng đưa về trước. Các ông ấy rủ em về, nhưng em và hai đứa nữa cố ở lại chơi mới dại chứ! 15 phút sau là bọn em bị tóm. Em được thả ra từ đợt đầu. Lúc thử nước tiểu, em đổ thêm nửa chai Lavie vào, thế là vô tư?.
    Ngồi tách riêng với nhóm ?ohai dây?, một cô bé ngồi bệt trước cửa một ngôi nhà. Chân không giày, cô cho biết là sinh viên du học ở Singapore, đang nghỉ về nhà chơi. Hôm qua, người yêu rủ đi chơi, mọi người cứ bảo lên New Century chơi cho biết vì ở Hà Nội có mỗi cái sàn ấy hiện đại nhất, ai dè...
    ?oLúc công an hô, em còn tưởng quanh đấy có vụ đánh nhau nào cơ. Em được thả từ lâu mà mãi chưa thấy bạn trai em được thả?, cô ngơ ngẩn nói.

  4. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.336
    Hay dấy nhưng mà hơi " giật " chắc đường chuyền bị chậm
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Tua 1 vòng Blog thấy entry của 1 thằng bạn ở HN, cũng là 1 ng trong nghề nhưng đã ko còn điên cuồng và đây là ít tài liệu thu thập đc cua anh ta
    Mỗi Đêm 200km​
    Sống và lớn lên cùng tình trạng đua xe ở Hà Nội, tôi không dám tự hào là mình biết nhiều nhưng cũng có thể sơ lược về lịch sử của đua xe. Hà Nội không có đua xe trái phép???
    Nếu xét theo luật hình sự, Hà Nội hoàn toàn không có đua xe trái phép bởi không thể gom đủ yếu tố phạm tội. Ngay cả những cơ quan có chức năng chống đua như Trung đoàn cảnh sát cơ động (TĐCSCĐ) cũng khẳng định: "Từ trước tới nay chưa có trường hợp nào bị khởi tó vì tội danh đua xe trái phép". Nhưng những đoàn xe tụ tập thành đoàn, lạng lách đánh võng trên đường phố, trốn vào các khu dân cư để "chạy", hút tài mà trước khi sử dụng xe trên đường phố với tốc độ cao...có thể gọi là cái gì???
    Thực trạng nhức nhối
    Không còn là cá biệt, cứ đến tối cuối tuần (từ thứ 6 đến CN) thanh niên Hà Nội lại có một cái trò giải trí "vô bổ" là tụ tập để đi lòng vòng. Cái sự lòng vòng này thậm chí đã trở thành một sân chơi không thể thiếu, là cái mốt của họ. Người dân Hà Nội "chưa biết luật" cứ gọi nôm na đó là đua xe trái phép. Theo thực tế ghi nhận, thực trạng "đua xe trái phép" diễn ra trên một số khu vực chính của thành phố như dọc đường Bà Triệu quay về Phố Huế; khu vực SVĐ Mỹ Đình; khu vực Hồ Gươm-phố cổ; đường đê sang khu vực Gia Lâm. Tuy nhiên, đó chỉ là các đối tượng quậy phá, có biểu hiện lạng lách, đánh võng, gây rối...Các đoàn xe thường được tổ chức từ 10-20 xe, chạy lờ đờ rồi đột ngột tăng tốc chạy vòng quanh phố cổ. Nhiều lúc, chính sự xuất hiện của lực lượng công an lại là cái cớ để đám thanh niên này chạy.
    Thực tế, có rất nhiều đối tượng đã nằm trong danh sách quản lý của cơ quan công an. Tuy nhiên, do đang thu thập chứng cứ cụ thể, các đối tượng này chưa bị đưa ra công khai. Một chiến sĩ CSCĐ khẳng định, biển số xe, tên tuổi, địa chỉ của các đối tượng đã rõ. Chỉ cần chứng minh được hành vi có tham gia đua xe trái phép, các đối tượng này sẽ lập tức bị triệu tập. CSCĐ tiết lộ, có một số đối tượng tại khu vực Kim Mã thời gian gần đây khá nổi vì có khả năng bốc đầu bằng 1 tay, vừa đứng vừa bốc đầu xe. Có cả đối tượng chuyên đi xe ôtô cổ vũ, kích động đoàn đua nhưng cứ thấy bóng công an là "lượn" mất.
    Trong khi đó, người dân sống tại khuôn viên của Trường Sân khấu điện ảnh cho biết, thời gian gần đây các đối tượng "đua xe trái phép" thường xuyên tụ tập một nhóm khoảng trên dưới 10 xe để chạy. Có lúc thì bốc đầu biểu diễn, có lúc lại "đề pa" chạy vòng quanh các con đường xung quanh trường. Tiền độ có hay không thì không biết nhưng đó là đường đua cố định, "có vẻ" như "có tổ chức". Công an quận có biết vì thi thoảng vẫn thấy có chiếc xe Zeep của quận, xe tải của phường vào giải tán nhưng chẳng bắt được ai. Anh Thành, một sinh viên của trường cho biết: "Bọn nó chạy hay lắm. Hôm 26-11 vừa rồi, đến CS113 đuổi theo 1 đứa kẹp 3 chạy RGV còn bị mất hút trong khuôn viên trường này nữa là. Cuối cùng thì 113 đụng công an quận, cả hai đều đành chịu, đi đuổi hàng quán, người dân tụ tập".
    Không phải đua xe thì là...quấy rối
    Chỉ tính riêng 4 trận bóng đã nam Seagames, Trung đoàn CSCĐ đã bắt giữ 54 xe máy các loại. Hầu hết các lỗi đều là quấy rối trật tự công cộng, lạng lách, đánh võng trên đường. Trong khi đó, tổng số xe máy bị bắt giữ bởi lực lượng CSHS, 113, công an phường, quận, huyện thuộc thủ đô Hà Nội có thể lên đến hàng trăm chiếc. Ấy thế mà cứ đêm nào có cơ hội, hàng chục đoàn xe với tổng số xe có thể lên đến cả ngàn chiếc rải rác trên khắp thành phố vẫn cứ diễu đi diễu lại. Xe quá nhiều, cảnh sát bắt không xuể thế nên mỗi lần bắt chỉ giữ vài chiếc để đe doạ tinh thần, sớm giải tán tụ tập.
    Trung đoàn trưởng TĐCSCĐ Nguyễn Thanh Côi khẳng định, từ trước tới nay vẫn chưa có trường hợp nào thực sự bị khởi tố vì tội danh tổ chức hoặc đua xe trái phép. Theo điều 206, 207 Bộ luật hình sự thì để cấu thành tội danh tổ chức, đua xe trái phép cần rất nhiều yếu tố. Từ việc bao nhiêu đối tượng tham gia, tổ chức như thế nào, có đường đua cụ thể không, có ăn tiền không, gây nguy hiểm cho ai... Số tiền phạt của hai tội danh này có thể lên đến 50 triệu đồng và có thể bị cải tạo không giam giữ 3 năm. Hiện tại, LL CSCĐ thường chia thành hai điểm nóng để chốt chặn chính là khu vực quận Ba Đình đến khu vực Mỹ Đình; Khu vực quận Hai Bà Trưng, Bờ Hồ sang khu vực Gia Lâm.
    Riêng vấn đề xử lý các xe ôtô cỗ vũ đoàn đua, một chiến sĩ CSCĐ cho biết, hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều xe taxi khi nhận khách đều không biết các đối tượng có ý định đi cỗ vũ đua xe. Đến khi bị bắt phải đi theo đoàn đua thì các lái xe vì tiếc tiền mà phải làm theo. Như trường hợp 2 chiếc xe mang BKS 29X-5795 và 29U3576 bị bắt rạng sáng ngày 26-11 tại Phố Huế đều vì khách không có tiền, phải chạy vòng vèo để người thuê xe tìm bạn. Tuy nhiên, cả hai chiếc xe này đã bị giữ lại khi đang bám theo một đoàn đua. Đại uý Nguyễn Đình Đô, cho biết, nhiều lần CSCĐ đã bắt các xe taxi có biểu hiện cỗ vũ đoàn đua nhưng sau đó các xe chỉ bị phạt cảnh cáo, hoặc chuyển về công ty quản lý. Hình thức phạt này có vẻ chưa đủ sức răn đe đối với các xe khác mà mới chỉ gây "sợ" cho những lại xe đã bị phạt. Ngay cả Trung đoàn trưởng TĐCSCĐ cũng đã nhiều lần trực tiếp bắt giữ xe ôtô tham gia cổ vũ cũng khẳng định: "Mặc dù chúng tôi được phép bắt nhưng hầu hết lái xe đều bị khách bắt đi. Chúng tôi có ghi tất cả biển số xe nào tham gia đua nên biện pháp chính thường là nhắc nhở trực tiếp hoặc gửi về cơ quan quản lý xe đó".
    Ra đời đã được gần 2 thập kỷ, đua xe trái phép quậy tung đất Hà Nội đến tận bây giờ mà các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương thuốc đặc trị. Luồn lách trong các ngõ phố, thách thức lực lượng công an, hạ gục các bậc đàn anh, các tổ lái trẻ ghi tên mình trong trí nhớ của những kẻ đi đêm bằng những thành tích mà chỉ có những kẻ điên khùng mới dám làm. Điều gì đã đẩy đám trẻ lao vào những cuộc chơi tử thần đó ??
    Ngày xửa ngày xưa
    Vào đầu những năm 1990, phong trào đua xe đạp trở thành mốt của giới học sinh Hà thành. Nhiều người chỉ biết những đoàn xe đạp rồng rắn chạy rào rào trên đường phố là do đám học sinh tan trường biểu diễn chứ ít biết khai sinh ra trò này lại là đám trẻ bán kết quả xổ số. Giờ kết quả chúng phóng điên cuồng trên từng con phố, đua với nhau từng chặng chỉ để giành 1 người khách.
    Hết giờ chúng tụ tập tại các quảng trường Nhà Hát lớn, Ba Đình, Tượng đài Lê nin, khách sạn Deawoo?để biểu diễn. Nổi tiếng nhất đám kết quả lúc đó là Thắng ?ohủi? với khả năng đi một bánh trên phố mà không ngại đông người. Nhưng chỉ được 1 thời gian, hắn chấp nhận thua Long ?otrễ? sau một cuộc thi bốc đầu đi qua 6 chiếc xe đạp dựng thành 2 hàng dọc. Từ đó trở đi hắn chỉ là kẻ chạy sau Long mỗi khi ra phố.
    Nhưng tất cả nhanh chóng bị giải tán bởi lực lượng bảo vệ lăng, công an phường. Thắng ?ohủi? nhớ lại: ?oCông an lúc đó không tịch thu xe mà rút van bắt dắt bộ về. Tức nổ mắt. Về sau có ông già cứ lang thang ở Quảng trường Ba Đình để bán van. Chỉ 2.000 một cái nhưng có đứa hết sạch tiền bán kết quả vì một tối bị bắt tới 4-5 lần?.
    Đua xế điếc cuối cùng cũng bị vùi dập bởi đám xế nổ. Long ?otrễ?, Cá ?ovỉa??là những kẻ đầu tiên dám đầu tư tiền để nhập vào những ?olãng tử đường phố?. Những kẻ còn lại trong đám bán kết quả chiều chiều đành ngậm ngùi đạp xe lên Quảng trường Ba Đình đứng xem đồng đội biểu diễn. Thi thoảng ?ovật? quá thì Thắng ?ohủi? đành mở mồm năn nỉ ?ođồng đội cũ? cho mượn xe thể hiện vài vòng.
    Với năng khiếu bẩm sinh, hắn luôn ?ocầm cờ? mỗi khi vào cuộc. Thắng nổi nhất với khả năng vào vỉa tốc độ lớn: ?oBí mật của đua xe chỉ đơn giản là biết ăn cua. Đường Hà Nội như bàn cờ, nhỏ và cua gấp. Nếu không giật về số 2 để vỉa thì cả xe lẫn người có thể bay lên vỉa hè, đập đầu vào gốc cây mà chết?. Thực ra lý thuyết này của Thắng giờ đây đã cổ điển, tổ lái thế kỷ 21 có lý thuyết dũng cảm hơn nhiều. Đó là vào vỉa mà càng ít về số càng tổ cứng, càng trình cao mà lại phê hơn.
    Nhưng trò cướp vỉa thường chỉ giúp đám đua xe chạy khi bị công an đuổi vì Bờ Hồ lúc đó mới là đường đua chính thức. Những ?oanh tài? mới xuất hiện: Quân ?ogià?, Tú ?oquý?, Tùng ?oquỳ?, Tiến ?otẩu?. Nổi nhất trong hội này là Tiến tẩu với độc chiêu đánh lửa chân chống, bốc đầu và? chạy công an. Một quái xế cùng thời cho biết: ?oNó không bao giờ dừng lại ngay cả khi tắc đường mà sẵn sàng lao lên vỉa hè để đi tiếp. Chỉ cần xểnh ra là nó sẽ bóc lịch vài niên vì nó quá nổi?.
    Quả thực tai tiếng của Tiến ?otẩu? nổi tới mức chỉ cần thấy nó ngoài đường là hàng chục xe khác bám theo lập đoàn chờ đua. Sướng lên Tiến tẩu rồ ga kéo cả đoàn chạy quanh Bờ Hồ, lao vào phố cổ, đâm lên Hồ Tây, chạy dọc đê Yên Phụ?
    Cứ mỗi chặng như vậy hắn loại được không ít những tay mơ đú dởn chạy theo rồi bị xoè tại các vỉa hiểm như: Cứu Thế, Công an quận Hoàn Kiếm, Ngã ba Tôn Đản?Một số khác thì ngáo ngơ bị cảnh sát cơ động bắt. Đến gần nửa khuy đội hình của Tiến ?otẩu? chỉ còn độ 20 tay lái. Lúc này mới đến những vòng đua nảy lửa. Chúng chạy quanh đường Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo? để thử thách nhau.
    Kẻ nào cầm cờ thì kẻ đó được quyền dẫn đường. Thế mới có chuyện thằng cầm cờ rẽ phải, thằng đi sau vào vỉa không kịp xoè kéo theo một lũ phía sau đè lên nhau.
    Những cuộc soán ngôi ngoạn mục
    Còn nhớ thời oai hùng của Tiến Tẩu.Hắn đi đâu,cả thế giới đua xe theo tới đó.Những Quân già,cá vỉa,Tú quý dù chẳng kém cạnh lắm nhưng cũng đành đi theo cho đẹp đội hình.
    Nếu nói về đua xe, tất cả những kẻ đi đêm cũng đều thừa nhận, Tiến ?otẩu? với chiếc Dream ?ochiến? đã tạo ra một ?othời kỳ vàng son? cho thế hệ đua xe trái phép.
    Từ chuyện chuyển đường đua Bờ Hồ đến Cửa Nam là cả một bước ngoặt vì độ khó đã được tăng lên. Độ khó của cuộc đua tăng cao hơn nữa khi Tiến ?otẩu? chuyển toàn bộ lộ trình đua vào khu vực phố cổ. Không biết bao nhiều kẻ đã phải thí mạng, vỡ đầu mẻ trán vì những góc cua gấp, đường đua nhỏ.
    Ấy vậy mà Tiến ?otẩu?, Long ?otrễ?, Quân ?ogià??thoát hết để lại hậu quả cho đám nhóc con mới biết đua xe. Và cũng từ đó, chiếc Dream ?ochiến? được coi là ?ocon xe vô địch?. Thời kỳ hoàng kim của Tiến ?otẩu? tồn tại lâu nhất trong thế hệ những kẻ đứng đầu giới đua xe trái phép (từ cuối những năm 90 sang đầu những năm 2.000). Và kẻ hạ gục hắn lại là những kẻ rất trẻ và không hề giá cả.
    Năm 2003, giới đua xe lúc đó chỉ biết có một nhóm mới thường tách riêng cùng biểu diễn với nhau tại khu vực đường Phùng Hưng. Chúng hoặc đua vòng quanh Phùng Hưng-Hàng Gà, hoặc tổ chức thi bốc đầu. Và kẻ lạ mặt kia hạ bệ Tiến ?otẩu? trong mắt giới đua xe chỉ bằng một độc chiêu: Vừa bốc đầu vừa đá lửa bằng?ống pô.
    Cái tin đó lan truyền nhanh tới mức vài ngay sau Tiến ?otẩu? chẳng còn là cái thứ gì đáng kể để dẫn đoàn đi đua cả. Nhưng ngay chính kẻ soán ngôi kia cũng có vẻ không hứng thú với ngôi vị mới mà tự chìm dần để thế hệ xe ga lên ngôi bằng tốc độ.
    Không ăn được các đoạn vỉa nhưng những xe như @, Avenis, Dylan, SH có khả năng bứt tốc độ tại những đường thẳng. Chính vì vậy trong một thời gian dài, xe ga vừa dùng tốc độ để thống lĩnh, vừa dùng uy quyền của kẻ lắm tiền để loại bỏ những Wave, Dream?ra khỏi đội hình. Đó là khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2004 với những phi đội xe ga không cần kẻ cầm đầu, lầm lũi diễu hành trên các con phố một chiều và xé gió khi công an đuổi.
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Vào khoảng cuối năm 2003 đến 2004, với sự ?okèm cặp? chặt chẽ của lực lượng cảnh sát, đua xe trái phép ở Hà Nội giảm hẳn. Các khu phố nơi dân đua xe thường tụ tập như Hàng Ngang-Hàng Đào, Chợ Đồng Xuân, Cấm Chỉ, Tạ Hiện, Ngô Quyền?hoặc bị quy hoạch thành đường một chiều, hoặc trở thành đường đi bộ khiến chúng ?obơ vơ như kẻ không nhà?.
    Không chấp nhận thực tế, các tay đua phố cổ thế hệ 8X chờ đến nửa đêm, khi các con phố hết cấm xe, các trung tâm ăn uống Cấm Chỉ, chợ Đồng Xuân đã đông khách. Không còn những kẻ cầm đầu, các đội đua chỉ còn từ 5 đến 10 xe, điên lên thì phóng dọc theo Phan Đình Phùng, vòng qua bốt Hàng Đậu theo đường Quán Thánh lên Hồ Tây.
    Nhưng cũng chỉ được năm phút, cứ có bóng dáng công an là mỗi đứa chạy một ngả, muốn tụ lại cũng không được. Các cuộc đua nhanh chóng rã đám. Vấn nạn đua xe tưởng như đã được giải quyết.
    Các nhân vật của chúng ta lúc này mới bắt đầu xuất hiện lại.Tiến tẩu thi thoảng thập thò Hàng Nón cùng 1 đội hình toàn các em người đẹp, chân khá dài dù chưa đến nách.Ban ngày hắn oách lắm,toàn đeo vợt tennis.Ban đêm thì thoảng thấy hắn phóng vù vù trên đường như chẳng muốn gặp ai.Có khi hắn lại lững lờ như con cá vàng với chiếc LX cũng 1 đoàn người đẹp.
    Đám đua xe thế hệ mới kém cỏi quá.Đến kẻ đã thất thế còn dám ra đường thì còn gì mà nói.Xin thưa, không hẳn là thế.
    Tổ lái 8X
    Nhớ hồi trước cứ Dream là phải tháo yếm,bóc tem hoặc dán tem mờ cho nó oách.Anh em gọi đó là Dream chiến.Chán chiến,chán cả @,SH,Dylan,anh em quay qua Wave.Nào thì sơn đỏ,tháo yếm,la răng...tự dưng xuất hiện thêm Wave chiến.Thực sự là Wave nhìn mềm quá,chẳng chiến tí nào.
    Sự kiện xe máy giảm giá vào đầu 2005 cùng hàng loạt xe lậu nhập về khiến thanh niên Hà Nội lại lao vào cuộc chơi mới, sẵn sàng thí xe. Những chiếc Wave lậu giá chỉ 5-6 triệu đồng có thể bị vứt đi không thương tiếc nếu quái xế cảm thấy bị ?oquây?.
    Để khác người, giới ?otổ lái 8X? đồng thuận cùng chơi màu đỏ, bóc tem gốc, dán tem Wave Alpha, không thèm đeo biển để trêu tức cơ động. Phong trào này trở nên phổ biến đến mức đêm nào khu vực chợ ẩm thực Đồng Xuân cũng có vài dàn xe không biển để dọc trên hè. Đến giờ từng đoàn Wave đỏ dàn hàng ngang đi với nhau như diễu hành.
    Nổi bật lên trong thế hệ mới này lại không phải là những nam thanh niên tóc xanh đỏ mà lại là những bóng hồng. Các tổ lái tóc dài này còn điên cuồng hơn những kẻ khác giới. Các ả khoái nhất kẹp 3, luồn lách trên các con phố đông người rồi hò hét như man dại.
    Trong khi đó đám trai trẻ lại thể hiện một trình độ khác. Chíp, một tổ lái thuộc hệ cũ cho biết: ?oTổ lái ngày trước vào vỉa 70 thì bọn nhóc bây giờ chơi hẳn 80-90km/h. Kinh dị hơn có thằng còn bốc đầu bằng một tay. Nói thật, Tiến ?otẩu? mà thò mặt ra bây giờ chỉ có?mất điện?. Mặc dù không còn những kẻ cầm đầu nhưng giới quái xế 8X vẫn có những cái tên khiến không ít kẻ phải nể mặt như: Sơn tấn, Hoàng cu, Ba Câm,Trung tôm?Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chẳng có tổ lái nào đủ tài để tạo thế lực như Tiến, chỉ cụt loé sang rồi tắt ngóm. Ví dụ như anh Trung tôm, mới nổi, dân tổ lái gọi nó là ?ovua nhà trắng? ( là đoạn vỉa Kim Liên ). Nổi được khoảng 1 tháng, Trung cùng các đồng đội đã anh dũng hy sinh ở khu vực hồ Thuyền Quang, từ tổ lái chuyển thành trẻ chăn trâu, ko biết ở bãi nào, à nhầm chăn kiến chứ ko phải chăn trâu...hị hị
    Tổ lái hiện nay này không chỉ siêu bốc đầu mà còn dám bốc với tốc độ 70-80km/h.. Những quái xế 8X này gần như chẳng ngại gì công an vì chúng rất liều. Trong khi cảnh sát cơ động chỉ dám đuổi trên các con đường thẳng là chính thì chúng lao vào phố cổ, chặt vỉa choen choét, batinhê quay đầu 180 độ?Lực lượng cảnh sát chỉ có mai phục thì bắt được chứ đuổi theo thì?nguy hiểm lắm.
    Nếu cứ theo dòng lịch sử đua xe trái phép, chắc không lâu nữa đua ôtô sẽ là chuyện không lạ. Hẳn chúng ta còn nhớ năm 2003, cả trong nam lẫn ngoài bắc, hiện tượng đua xế hộp đã xảy ra nhưng lực lượng cảnh sát đã kịp thời dập tắt. E rằng quái xế hệ 8X sẽ nhanh chóng lên đời. Đến lúc đó công an lại lo đi đuổi như bắt đua xe máy bây giờ thì?cứ phải gọi là mệt.

Chia sẻ trang này