1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạ lỗi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Lời tạ lỗi!

    Thưa thầy cô! Thưa bố mẹ!

    Sẽ có ngày con phải bước xa mái trường thân yêu , xa thầy cô,xa bạn bè , sẽ rời xa mái ấm gia đình để bước vào cuộc sống mới .Con cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng đã qua ....
    Những tháng ngày yên bình đầy mộng mơ...Con đã bỏ quên bài giảng đầu tiên mà thầy cô và cha mẹ chuẩn bị cho con để bước vào đời.Vậy mà con đã lỡ quên! Kiến thức ,công lao của bao năm đèn sách giờ đang là những lỗ hổng lớn , đầy thử thách để con bước tiếp tới tương lai mà con đã từng mộng mơ......

    Thưa thầy cô ! Thưa bố mẹ!
    Thời gian qua con mới nhận ra rằng: Sự nghèo nàn tri thức là sự thiếu hụt , mất mát nghiêm trọng cho tuổi trẻ chúng con.....Tuổi trẻ chúng con đầy mộng mơ nhưng cũng đầy hoài bão.Bài học đầu tiên thầy dạy chúng con -bài học làm người.Thầy ơi!Con đã không hiểu ra:Tuổi học trò đầy sôi động nhưng cũng không được quên rèn luyện mình.Bài giảng chiều nay con đã bỏ quên trong ngăn bàn lớp , con đã quên đi sự kì vọng của mẹ cha , công lao của thầy cô....Chưa bao giờ con tự đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi mình là ai?Chưa bao giờ thầy ạ!COn đã tự trượt dài trên sự hư hỏng của bản thân, tự thả trôi mình.Con đã tự đánh mất mình .Con bỗng giật mình hoảng hốt khi nhận ra:Mình đã phụ lòng mẹ cha, phụ lòng thầy cô sớm khuya dậy dỗ.

    Thưa thầy! Thời gian chỉ còn một khúc quanh nữa thôi thì nhưng gì của ba năm trung học con phải gửi lại mái trường.Vậy mà kiến thức của con giờ vẫn còn những khoảng trống.Con sẽ phải trả giá cho những khoảng trống ấy.Không xa đâu, ngay ngày mai đây thôi.
    Con thuyền thầy chở chúng con đi đã gần cập bến.Còn kịp chăng, những gì sẽ làm......





    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!


    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 15/11/2002 ngày 10:58
  2. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    tại sao hội 85 lại có những người như thế này nhỉ.
    quá tuyệt vời.
    P_INH
    (chuẩn bị kỉ niệm 1 năm ngày tham gia forum 27/11/01_27/11/02)
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 cố lên, 3 2 1 lên cố
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi hổng + mất kiến thức của KOG là cái gì đấy! Tôi ko hiểu, nêu KOG mà như cậu nói thì cậu đúng là học sinh yếu kém rồi! Mà thực chất cậu lại ko như thế! THế là sao?
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    dành cho suy nghĩ..., trong đó có cả mình ...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  6. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bác này nhiều tâm sự quá nhỉ
    mà sao bác viết văn được tâm hồn lai láng thế, em chịu bác
    bác mà sợ hổng kiến thức thì dân đen chúng em chắc liệt não cả lũ vui lên đi bác ạ, kiến thức nếu bác hiểu thật sự thì không mất được đâu, bác chỉ cần làm vài phát scan với defrag là bộ não của bác đâu vào đấy ngay ấy mà, cấp bách quá thì làm quả restore thế nhé, tri thức là ROM, ROM muôn năm yeah!!!

    I will make the whole world know my name...

    Được Spike sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 16/11/2002
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng không thực sự hiểu được những gì tớ biết có nhằm nhò gì không.Newton đã nói rồi, những gì ta đã biết chỉ là giọt nước, còn những gì ta chưa biết là cả đại dương , tất nhiên cái này nó lớn lao quá và cũng chỉ là câu danh ngôn dạy đời , dạy người thôi, chứ vĩ mô như thế, có lẽ chúng ta chả bao giờ làm được đâu , Newton cơ mà hì hì, may ra có Stenphanhawking thì được đó ạ!
    Tớ hiểu lời của KK mà , dù sao, mình cũng như tất cả các bạn mà thôi, những năm đèn sách, học của thầy cô nhiều lắm chứ, nhưng mà kiến thức nó cũng rơi rụng dần, để rồi thấy tiếc lắm chứ, mà cũng có thể nói là cũng hơi tham nên cái gì cũng muốn biết sơ sơ, khổ thế đấy!
    Nhưng nói gì thì nói, học sinh tụi mình cũng hư lắm, làm nhiều điều thầy cô không vui, chữ thầy trả lại thầy là chính, mang cho mình được là bao, chỉ mang đến mình đó chính là ảnh hưởng từ thầy cô về đạo đức, được thầy cô dạy cho nên người , đó là điều lớn lao nhất!
    RIêng tớ, bố mẹ cũng lại là thầy cô giáo nữa , nên tớ thấm hiểu được điều đấy, tớ cũng thấy thẹn với bản thân mình, vì nhiều việc sai trái của mình lắm chứ.20-11 , tớ muốn coi như đây là lời tạ lỗi, tớ ngẫm nghĩ để sữa lại mình, dù Khánh biết rằng có khi chả bao giờ, thầy cô , mẹ cha đọc những dòng này, nhưng đó là cảm xúc của mình, tâm tư và là nguồn động viên phải phấn đấu hơn mà!
    ++++
    HÌ HÌ< tớ chưa được biết nhiều về KK< nhưng mà cái nick của cậu làm tớ liên tưởng đến những chiến binh cảm tử Kmikaze của Nhật , hay thật , mong là cậu cũng luôn có được những chiến tích vang dội như họ nhé!Dũng cảm lắm hả hihihi?
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    cũng biết bao nhiêu lần mình tự hỏi, mình có đang đi đúng con đường mình phải đi ? nhưng thôi, cái gì thì cũng qua rồi... hãy tiến về phía trước mà đừng ngoái lại phía sau...bạn sẽ cố gắng hơn để đạt đc mục đích.
    Bố mình đã từng nói : con đã lớn, bố mẹ rất tôn trọng quyết định của con...
    Còn mẹ, mẹ chỉ luôn động viên : Bước sang tuổi 18 con hãy có nhiều ước mơ và hoài bão...Con hãy cố gắng thực hiện những ước mơ ấy nhé !
    và mình biết đằng sau những quyết định đúng đắn của mình luôn có sự ủng hộ của bố mẹ và gia đình thân yêu...vì vậy , hãy luôn tự tin vào chính mình...
    bạn cũng thế King ạ, hãy chuyển tất cả những gì bạn đang nghĩ thành lòng quyết tâm , mọi thứ đều bắt nguồn từ những gì mình nghĩ ... và lòng quyết tâm mình có .... cả bạn nữa , bạn có 1 tâm hồn ko hề rỗng tý nào ! tại sao lại phải đặt cho mình nhiều câu hỏi và đòi hỏi ở mình nhiều đến thế ?! còn có nhiều người có đầu óc rỗng hơn cậu...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 17/11/2002
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không cần màu mè , cốt sao nên người ,sống có ích cho xã hội .Con người đâu phải ai cũng như thế .Trí thức đâu đã phải là cái cốt yếu , cái cốt yếu là nhân cách con người .
    HAVATAGE
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    K ơi , nghe K nói thế mình xấu hổ quá ! Kiến thức của mình rơi rụng linh tinh cả, học hành thì chểnh mảng.... Lười nhác !
    Mình sẽ trượt đại học !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...

Chia sẻ trang này