1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạ lỗi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình tự hỏi rằng tại sao lại để thời gian trôi đi 1 cách vô ích như vậy ? Thi đại học đến nơi rồi mà vẫn lười, thậm chí lười hơn cả năm học 10 và 11. Nhiều lúc nhìn thấy bọn bạn học chăm, mình thấy lo lắng và tự nhủ rằng : mình sẽ học chăm như chúng nó- hơn chúng nó, sẽ chăm.......sẽ chăm......nhưng đâu vẫn hoàn đấy, chỉ là tự hứa và khi mình thực hiện thì đâu được bao lâu.
    Đọc bài của KOG, mình giật mình và nhìn lại bản thân. Học hành thì chắc chắn ko thể trâu như KOG, nhưng wan trọng hơn là ý thức về sự chăm chỉ học hành thì càng ko bằng bạn. Đã thế, tớ lại chẳng hứng thú gì với những môn ko thi đại học, thế nhưng thầy cô các môn đấy lại hắc=>chán, nản.......
    Có lẽ phải thay đổi cách học hành thôi. Thật là tốt khi được làm bạn với những người như KOG, bạn sẽ cho mình những kinh nghiệm và những lời khuyên. Học bạn bè có khi còn hay hơn những lời dạy dỗ của bố mẹ.
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower

Chia sẻ trang này